Ấn nút nòi chuyện, thấy nó khen mấy loại trà. Xong không có gì hết. Tự pha trà, xong thông báo nói bạn không có ai để dâng trà, xong phải tự uống luôn. (Không có phần "conversation" như mời trà/đấu rượu như khi nói chuyện với Lệnh Hồ Xung).
Về Viên Tử Y thì mình có lội 170 pages. Thấy có người nói có. Đây là phần trong file word tổng hợp. [Ở đây không cho up file word, khong up lên cả file cho người khác khỏi lội page. Coi như đóng góp]
"Viên Tử Y (Trường An) Ngày thứ 1. pha trà ngon mời nó. diễn võ cung đc. cái này thấy bảo nhày phải đc trên 70đ chưa test
Ngày thứ 2. cao đàm khoát luận. chon viên cô nương thân thể cô nương có vấn đề... tương tự vậy. sau đó châm cứu. châm hiệt ở chân hình thứ 3[huyệt cuối cùng hình cuối cùng]
ngày thứ 3. cao đàm khoát luận. chọn viên cô nương... ngươi thật đẹp.
Xong đại hội trưởng môn sẽ có kịch tình. nhưng nhất đingj nó sẽ đi. sau này chưa rõ.
À trước khi châm cứu đi học qua y thật đi. cần 10 duyên hồ tác ngay canh thằng bán dược ở trường an ấy. ai học rồi thì thôi
+ cầm theo em Khúc Phi Yên dc x2 hảo cảm pha trà, dễ ăn hơn diễn võ
Cứ phà trà ngon mà phang. diễn võ rõ lâu hơn mà chả biết đc không. em lúc nào cũng pha trà.. Mà nhắc các bác cần học đc pha trà từ thằng lục vũ ở trong lan quế phường trước mới nc với em viên tử yên đc"