█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
đấy là luffy đã giết dc big mom chứ ko phải thắng ( mà thực ra cũng chỉ là tham gia tạo ra cái chết của big mom):4cool_doubt:
nói giết nghe nghiêm trọng quá , Luffy đã giết ai đâu lên chỉ coi là đánh thắng thôi, còn bảo solo thì đúng là không có cửa:-?
đù quân số hiện tại chất lượng hơn cả quân số ở wa no à 15 thằng hiện giờ so với đám hảo thủ sẽ tề tựu ở wano thì chả là gì
bạn có hiểu thắng hợp lý và không hợp lý không cứ main là thắng thì thằng luffy đếch phải xách đít lên và chạy khi gặp kizaru đâu
trong OP thì số lượng chẳng nghĩa lý gì , 1 mình Kaidou bem cả 3 băng hải tặc siêu tân binh.Còn Wano nghe các lực lượng to vậy nhưng thực tế xem được bao nhiêu thằng tham chiến.Còn hợp lý hay không hợp lý thì đợi tác giả giải thích
Còn hiện tại thì 99% chọn chạy rồi , chạy được thì cái danh tứ hoàng vứt được rồi .Danh tứ hoàng Bigmom giữ được thì 1 là làm bạn 2 là đánh thắng liên minh>:)
 
Từ bao giờ mang kế sách áp dụng được với Luffy vậy ,thế câu nói Luffy tuyên chiến Bigmom ở đảo người cá vứt luôn à .Luffy chẳng có cửa gì để gọi là chiến thắng nếu không có bất ngờ + niềm tin cả . Nó không như Goku hay Toriko để có thể hack sức mạnh 1 cách hợp lý với truyện . Nếu nó thức tỉnh DF được thì hoàn toàn có cửa bem Bigmom

Danh tứ hoàng to đấy , để 1 thằng trẻ trâu phá kế hoạch xong để nó chuồn được không hiểu mặt mũi giấu vào đâu , toàn kẻ nổi tiếng ở thế giới ngầm nữa chứ. [-X
Còn truyện vô lý hay có lý thì cứ chờ hết arc này vậy , mình cũng đang muốn xem Bigmom vẫy vùng thế nào đây

Luffy là main , nó không lấy niềm tin chiến thắng chỉ 1 lần mà là vô số lần , nó có bem được Bigmom cũng không phải to tát quá đâu>:)

Kaidou hiện tại được đánh giá là mạnh hơn Bigmom lên nếu không bem được Bigmom thì khỏi đánh Kaidou . Còn liên minh đập Kaidou đông à , chất lượng quyết định chứ không phải số lượng:-q
Cậu nói dài dòng quá, tôi hiểu ý cậu và cũng đã giải thích hộ cậu luôn trong cmt của tôi rồi, nó chỉ tóm gọn trong 1 câu nói thôi:

- "Tác giả muốn thế nào cũng được"

Tất nhiên, đây chỉ là truyện, không phải đời thực nên không chỉ Bigmom mà ngay cả ông trời thì nhân vật chính nếu tác giả thích đều có thể hạ trong 1 trang cũng xong. Nhưng âu là cũng chỉ là bàn luận nội dung chuyện cho vui mà cậu cứ hướng logic theo lộ "tác giả muốn thế nào cũng được" thì cực kỳ nhàm chán, tôi mất công list ra danh sách hảo thủ chuẩn bị đánh Kaidou đem so với Bigmom mà cậu không thèm đọc đâm ra cũng buồn phần nào
 
Từ bao giờ mang kế sách áp dụng được với Luffy vậy ,thế câu nói Luffy tuyên chiến Bigmom ở đảo người cá vứt luôn à .Luffy chẳng có cửa gì để gọi là chiến thắng nếu không có bất ngờ + niềm tin cả . Nó không như Goku hay Toriko để có thể hack sức mạnh 1 cách hợp lý với truyện . Nếu nó thức tỉnh DF được thì hoàn toàn có cửa bem Bigmom

Danh tứ hoàng to đấy , để 1 thằng trẻ trâu phá kế hoạch xong để nó chuồn được không hiểu mặt mũi giấu vào đâu , toàn kẻ nổi tiếng ở thế giới ngầm nữa chứ. [-X
Còn truyện vô lý hay có lý thì cứ chờ hết arc này vậy , mình cũng đang muốn xem Bigmom vẫy vùng thế nào đây

Luffy là main , nó không lấy niềm tin chiến thắng chỉ 1 lần mà là vô số lần , nó có bem được Bigmom cũng không phải to tát quá đâu>:)

Kaidou hiện tại được đánh giá là mạnh hơn Bigmom lên nếu không bem được Bigmom thì khỏi đánh Kaidou . Còn liên minh đập Kaidou đông à , chất lượng quyết định chứ không phải số lượng:-q


Bản thân trong luận điểm có mâu thuẫn.

Liên kết giữa các luận điểm cũng yếu.

Và rốt cuộc ông này đang muốn khẳng định điều gì? Lần này Luffy phải chí ít >= Big Mom thì mới có cơ sống sót vs Kaidou tại Wano?

Lâu mình cũng chỉ xem tranh nên vào đây lấy thông tin, mà các bạn viết nhiều cái khó hiểu quá.
 
thanh niên bongsendo này bao năm nay vẫn thế nhỉ , nói thì dài dòng mà chả đâu vào đâu .
 
Giờ vẫn cãi nhau chuyện Luffy có đánh thắng được BM hay không à ? :5cool_ops:

Nếu truyện đi theo hướng BM là boss cuối của arc thì Luffy bem được BM là chuyện có thể tưởng tượng được, đâu đến mức không thể chấp nhận như nhiều người nói? Có cả tỉ cách để Oda hợp lý hoá vụ này, niềm tin là 1 trong số đó. Trước giờ Oda dùng niềm tin bao nhiêu lần rồi, điển hình là trận với Crocodile hay Lucci, và láo nhất là ăn cả đống độc của Magellan mà vẫn sống và đủ sức quẩy tiếp cái MF. Giờ nếu BM là Yonkou đầu tiên Luffy hạ được thì buff niềm tin để up level cho Lù (chuẩn bị cho Kaidou) cũng có thể hiểu được. Ngoài ra còn 1 số cách khác để Lù thắng được, ví dụ điểm yếu về bức ảnh của BM, hay có Brook cũng là khắc tinh với đám quân soul của BM, nên thiếu gì cách cho Oda chém cho hợp lý.

Còn nói về quân lực thì ko có nhiều ý nghĩa, trước giờ bất kỳ arc nào Lù đấu boss cũng là 1v1, cả đám quân chủ yếu chỉ có 1 mục đích duy nhất là giúp Lù tiếp cận và solo với final boss. Và khi trận solo đã bắt đầu thì quân nhiều hay ít không quan trọng nữa. Nói về lợi thế sân nhà thì lại càng nhảm, 100% các arc từ trước đến giờ Luffy đều hạ boss tại sào huyệt, nó hạ boss ở ngoài sân nhà mới là chuyện lạ :))

Tuy nhiên cá nhân mình không nghĩ Luffy sẽ yolo với BM trong arc này vì những ý sau:
1. Không đủ thời gian. Theo 1 bác nào đó nói trước đó thì năm nay sẽ bao gồm cả sự kiện ở Wano và Reverie, nên khó đủ chap để đánh full lực với BM.
2. Brook đã ăn cắp được poneglyph của BM, nếu nhóm Lù đánh thắng BM thì chuyện này vô nghĩa, vì đằng nào cũng sẽ lấy được poneglyph, ko cần phải ăn cắp.

Ngoài ra mình cũng không nghĩ ân oán giữa Luffy và BM sẽ cù nhây qua arc khác, nhất là khi arc này đã giới thiệu hết quân lực của BM, và nhóm Lù cũng đã hạ được kha khá bên BM, nếu tái đấu lại (vd thằng Cracker) thì quá nhảm. Nên hiện tại mình nghiêng về giả thiết bắt tay làm bạn với BM sau arc này cao nhất.

Cái hay của arc này là Oda xây dựng tình tiết đan xen quá tốt và rất khó đoán được chuyện gì sẽ diễn ra, bất kỳ hướng nào trong 3 hướng kể trên (hoặc có thể hướng khác) đều có thể xảy ra. Khó đoán nhất vẫn là phản ứng của đám khách mời khi trận chiến diễn ra, nếu Oda tìm ra cách đẩy lên cao trào và giải quyết nút thắt hợp lý thì arc này sẽ là best arc về storytelling của OP :9cool_sweet_kiss:
 
Cậu nói dài dòng quá, tôi hiểu ý cậu và cũng đã giải thích hộ cậu luôn trong cmt của tôi rồi, nó chỉ tóm gọn trong 1 câu nói thôi:

- "Tác giả muốn thế nào cũng được"

Tất nhiên, đây chỉ là truyện, không phải đời thực nên không chỉ Bigmom mà ngay cả ông trời thì nhân vật chính nếu tác giả thích đều có thể hạ trong 1 trang cũng xong. Nhưng âu là cũng chỉ là bàn luận nội dung chuyện cho vui mà cậu cứ hướng logic theo lộ "tác giả muốn thế nào cũng được" thì cực kỳ nhàm chán, tôi mất công list ra danh sách hảo thủ chuẩn bị đánh Kaidou đem so với Bigmom mà cậu không thèm đọc đâm ra cũng buồn phần nào
Tôi đọc rồi đấy chứ , nhưng thực tế danh sách cậu đưa liệu được bao nhiêu người tham gia , theo cách tính của cậu thì khả năng cao Kaidou sẽ là 1 đánh 5 trở lên
còn về vụ Bigmom này 99% trên này vẫn là chọn cách chạy chứ không đánh , nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng phải đứng ở địa vị của Bigmom mà suy ngược lại để 1 thằng nhóc phá hết lần này đến lần khác mà không bắt được thì ăn nói thế nào với đám thuộc hạ đây
Bản thân trong luận điểm có mâu thuẫn.

Liên kết giữa các luận điểm cũng yếu.

Và rốt cuộc ông này đang muốn khẳng định điều gì? Lần này Luffy phải chí ít >= Big Mom thì mới có cơ sống sót vs Kaidou tại Wano?

Lâu mình cũng chỉ xem tranh nên vào đây lấy thông tin, mà các bạn viết nhiều cái khó hiểu quá.
văn kém lên thông cảm hơi khó hiểu

Luffy mới chạm tứ hoàng đầu tiên , chưa qua được tứ hoàng này thì tứ hoàng tiếp theo Luffy định làm cái gì , hay lại định nhờ người ra mặt:-?
Luffy thắng lần này thì lần sau có cửa , hay lại định cân 1 lúc 2 tứ hoàng:-?
Tôi quan điểm chọn đánh , còn không hợp ý nhau thì thôi không cần nói tiếp, tôi cũng không có ý định chứng minh nó đúng bởi vì chưa thấy thì chưa tin
 
nhìn đi nhìn lại thì cũng phải đứng ở địa vị của Bigmom mà suy ngược lại để 1 thằng nhóc phá hết lần này đến lần khác mà không bắt được thì ăn nói thế nào với đám thuộc hạ đây
Thực ra là việc big mom không đánh cũng không phải quá vô lý nếu xét về địa vị như cậu nói , ví dụ như việc đô đốc hải quân để thả Luffy chạy phá hết lượt này đến lượt kia thì chẳng phải là cũng ảnh hưởng đến bộ mặt hải quân hay sao :-?
 
bongsendo xuất hiện từ thời FC kỳ thứ mười mấy gì đấy, mà lúc đó đã bị thành viên trong này anti vcl rồi mà mấy bố còn quote bài của nó :))

viết cho dài dòng chứ kiến thức chả có bao nhiêu đâu.
 
Thực ra là việc big mom không đánh cũng không phải quá vô lý nếu xét về địa vị như cậu nói , ví dụ như việc đô đốc hải quân để thả Luffy chạy phá hết lượt này đến lượt kia thì chẳng phải là cũng ảnh hưởng đến bộ mặt hải quân hay sao :-?
nếu giải thích về hải quân thì hiện tại chỉ có thể giải thích là hải quân nhắm đến mục tiêu lớn hơn là Luffy. Còn Bigmom thì chẳng phải đang tập trung vào tiệc trà đó sao , bây giờ bị bể hết chẳng lẽ nhắm mắt bỏ qua:-?
 
Luffy vô cướp pháp trường đánh vỡ mồm huyền thoại garp rồi tẩu thoát hải quân có vứt cái danh lực lượng công lý k, rồi sao k cử người truy sát tới cùng mà tăng bounty lên thêm có 100tr
BM mà bị thằng nhóc mới ra khơi vài năm đánh bại ngay trong nhà mới đáng vứt cái danh tứ hoàng đó
 
xì poi
Ch 861 Actress

Vito is trembling while spying the state of the tea party.
From the leaders from across the world, there are monsters such as the eldest son and Candy Minister Perospero, eldest daughter and Fruits Minister Compote, second son Katakuri, 14th daughter Smoothie, 3rd son Daifuku, and the 4th son Oven.

Vito: "I thought I felt reassured with our allies, but I shudder that the thought of being surrounded by all these enemies-rero"

On the table lies a picture of Carmel.
A first time guest inquires about the relationship between Big Mom and Carmel, and she gets furious about someone trying to encroach on a person's memory.
The bosses give a mountain of presents in an attempt to put her into a good mood.

In front of the venue, Bege's men report that they've blocked all the routes to the venue.
They also report that they've completed jamming all communications with the horned den den mushi. Bege produces from his body the mirror that they will use with Caesar to escape.
He sees everyone fast asleep when he looks into his body to confirm Luffy's condition.
Jinbe communicated to him to wake everyone up ten minutes before the operation began.
An annoyed Caesar once again goes back inside his body, and Bege continues on by himself.

In the bride and groom waiting room, Pudding approaches Sanji.
Even though he knows it's all a lie, he goes heart eyes.
Sanji and Pudding enter the venue.
The wedding ceremony begins.

No chapter next week

Translated By @Zoro4Prez2016
Source: 2ch
 
xì poi
Ch 861 Actress

Vito is trembling while spying the state of the tea party.
From the leaders from across the world, there are monsters such as the eldest son and Candy Minister Perospero, eldest daughter and Fruits Minister Compote, second son Katakuri, 14th daughter Smoothie, 3rd son Daifuku, and the 4th son Oven.

Vito: "I thought I felt reassured with our allies, but I shudder that the thought of being surrounded by all these enemies-rero"

On the table lies a picture of Carmel.
A first time guest inquires about the relationship between Big Mom and Carmel, and she gets furious about someone trying to encroach on a person's memory.
The bosses give a mountain of presents in an attempt to put her into a good mood.

In front of the venue, Bege's men report that they've blocked all the routes to the venue.
They also report that they've completed jamming all communications with the horned den den mushi. Bege produces from his body the mirror that they will use with Caesar to escape.
He sees everyone fast asleep when he looks into his body to confirm Luffy's condition.
Jinbe communicated to him to wake everyone up ten minutes before the operation began.
An annoyed Caesar once again goes back inside his body, and Bege continues on by himself.

In the bride and groom waiting room, Pudding approaches Sanji.
Even though he knows it's all a lie, he goes heart eyes.
Sanji and Pudding enter the venue.
The wedding ceremony begins.

No chapter next week

Translated By @Zoro4Prez2016
Source: 2ch

Móa câu giờ vãi quá, tuần sau lại break nữa chớ. :(
 
mọi người ko nghĩ ngoài bege ra còn có ng trong BM tạo phản à . ta nghĩ bege chỉ là tấm màn thui , kẻ thực sự tạo phản đang ở đằng sau chỉ đạo :2cool_confident:
thử nghĩ cho dù kế hoạch ám sát thành công thì sao đó thì sao ? với lực lượng kiểu đó thì đừng mơ thoát khỏi đám lính BM . có thể có 1 tú hoàng khác nhúng tay vào chuyện này :4cool_doubt:
 
Wtf chap mới chỉ lướt qua qua câu giờ thế, lại nhớ hồi đánh flamingo. Thôi hẹn 2 tuần nữa quay lại topic.
 
tôi để ở đây và không nói gì
không nói gì thì quote làm gì , thôi cứ theo ý cậu để Luffy chạy đi , dù sao chạy trước kẻ mạnh cũng đâu có gì mà xấu hổ , làm vua hải tặc trước rồi quay lại cũng chưa muộn#-o
 
không nói gì thì quote làm gì , thôi cứ theo ý cậu để Luffy chạy đi , dù sao chạy trước kẻ mạnh cũng đâu có gì mà xấu hổ , làm vua hải tặc trước rồi quay lại cũng chưa muộn#-o
roger cũng bỏ chạy khi trộm đồ của big mom:-"
 
mọi người ko nghĩ ngoài bege ra còn có ng trong BM tạo phản à . ta nghĩ bege chỉ là tấm màn thui , kẻ thực sự tạo phản đang ở đằng sau chỉ đạo :2cool_confident:
thử nghĩ cho dù kế hoạch ám sát thành công thì sao đó thì sao ? với lực lượng kiểu đó thì đừng mơ thoát khỏi đám lính BM . có thể có 1 tú hoàng khác nhúng tay vào chuyện này :4cool_doubt:
Kaido thid ko thể chả lẽ Tóc đỏ ?
 
tóc đỏ thì sụp đổ hình tượng quá 8-x
 
mọi người ko nghĩ ngoài bege ra còn có ng trong BM tạo phản à . ta nghĩ bege chỉ là tấm màn thui , kẻ thực sự tạo phản đang ở đằng sau chỉ đạo :2cool_confident:
thử nghĩ cho dù kế hoạch ám sát thành công thì sao đó thì sao ? với lực lượng kiểu đó thì đừng mơ thoát khỏi đám lính BM . có thể có 1 tú hoàng khác nhúng tay vào chuyện này :4cool_doubt:
Là do alien chỉ đạo nhé :>
one-piece-2423391.jpg
 
Back
Top