Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

chửi mấy thằng lone cầu thủ chứ, đm bóp vklCái thời miura xem nó tệ đến mức đéo thể tệ hơn thì bay là đúng rồi. Tiêu cực cũng ko cần đến mức chuyền 5m hỏng, có bóng phất đại lên. Thời đấy cả nước phản đối vl.


Trở về sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 HAGL vừa có trận đấu tập với U18 Mito Hollyhock tại Hàm Rồng, đưa ra sân đội hình phụ, đội bóng của thầy "Giôm" đã để thua đậm lứa U18 đến từ Nhật Bản.

Thêm một chiến thắng thuyết phục của U17 HAGL, vẫn lối chơi đập nhả đẹp mắt trở thành thương hiệu các học trò HLV Graechen đánh bại U18 Gangwon 5-0.
do thằng cầu thủ chứ ông HLV tuyển nào dạy dc thằng cầu thủ chuyền 5m hỏng, tuyển là bọn tốt nhất cả nước mà còn phế thế thì trông mong gì ?Cái thời miura xem nó tệ đến mức đéo thể tệ hơn thì bay là đúng rồi. Tiêu cực cũng ko cần đến mức chuyền 5m hỏng, có bóng phất đại lên. Thời đấy cả nước phản đối vl.
mà là phải nhìn nhận đúng trình độ của nền bóng đá chứ đừng có ATSM thôi.Nói kiểu này thôi thì người việt nam nên chơi thể thao điện tử cho chắc ăn, nhận xét phiến diện vcldo thằng cầu thủ chứ ông HLV tuyển nào dạy dc thằng cầu thủ chuyền 5m hỏng, tuyển là bọn tốt nhất cả nước mà còn phế thế thì trông mong gì ?
còn nói thật, nói lại luôn, VN chả chơi dc bóng đá đâu, thể lực ko có thì ko chơi dc bóng bổng, tốc độ ko có thì ko chơi dc bóng dài, nhãn quan và tư duy không có thì ko thể chơi bóng ngắn. Thể thao chuyên nghiệp nó đòi hỏi cả thể chất lẫn tư duy. Cứ áp cái suy nghĩ thấp bé, nhỏ con, nhanh nhẹ thì phải chơi bóng ngắn tiki-taka là không đúng. VN là thấp bé, nhẹ cân, mỏng manh đá chuqua-chulai.
Thời Calisto có phải đá ngắn đâu, toàn đá kiểu bóng tầm trung lẫn tầm dài. Để đối thủ nó ép mình lộ khoảng trống rồi cho 2 ông chạy cánh tốc độ cao bứt lên đón đường chuyền. Tự dưng cái thời U19 HAGL mấy năm trước phất lên, thế là giờ ai cũng đòi tiki-taka.
chứ còn cái gì nữaNói kiểu này thôi thì người việt nam nên chơi thể thao điện tử cho chắc ăn, nhận xét phiến diện vcl


chứ còn cái gì nữa
thể chất thì kém mà đi thi đấu thì ko chịu ăn, sểnh ra thì nhậu nhẹt. Đời vận động viên có 3 thứ quan trọng là ăn uống, hồi phục và tập luyện, thì riêng 2 cái ăn uống và hồi phục của cầu thủ Việt coi như vứt rồi.
Đâu phải vô cớ mà nhiều clb châu Âu nó bắt cả đội ăn chung bữa sáng, thuê đầu bếp xịn. Hay như Rô đú thì đầu tư hẳn sauna tại gia để hồi phục với Mayweather, đầu tư đầu bếp riêng để vừa ăn ngon, ăn đúng và phòng sauna, mát xa, nóng lạnh để hồi phục.
Không dc như bọn sao tốp thì cũng ko dc bỏ bê. Cách đây tầm chục năm có bài phỏng vấn vì sao kiatisak luôn giữ phong độ cao sau kỳ nghỉ, trong khi đồng đội VN tại HAGL thì luôn xuống phong độ, đăng báo giấy, có nói 1 cách rất chi tiết chế độ sinh hoạt và ăn uống trong/ngoài mùa giải của kiatisak đấy![]()
bọn trung đông ăn khiếp phết đấy, mà lại khá là đủ chất dù đồ ăn nó ko có thịt lợn, chủ yếu gà qué các thứ khác nhưng cực kỳ đủ chất. Riêng khoản này cũng giúp ích cho việc phục hồi cơ bắp rồicái đó là vấn đề chung của cả khu vực ĐNÁ chứ ko riêng gì VN mặc dù VN so với tụi theo đạo hồi với thái trong khu vực cũng kém hơn ko ít, cứ nhìn tụi nó đá với bọn ngoài ĐNÁ sẽ thấy rõ, cũng xuống sức rất nhanh, trận nào đang phong độ đang đỏ rực may ra cầm cự đc chứ cỡ phút 70 cũng bắt đầu hụt hơi vì tụi kia nó quá trâu bò, từ trung đông tới đông á thậm chí là cả trung, nam á ko có thằng nào thể lực yếu hơn cái vùng trũng này đâu.
Mà nhân tiện chiều nay xem võ league, cái dàn camera với xe màu HD của đài VTV rõ lởm, màu sắc nhợt nhạt dù chỉnh 720, chiều nay coi trên kênh của VPF trận Bình dương màu cực kỳ rực rỡ chân thực khác xa trước đây dù chỉ set 480.
b
bọn trung đông ăn khiếp phết đấy, mà lại khá là đủ chất dù đồ ăn nó ko có thịt lợn, chủ yếu gà qué các thứ khác nhưng cực kỳ đủ chất. Riêng khoản này cũng giúp ích cho việc phục hồi cơ bắp rồi
chứ cầu thủ nhà ta đá giải toàn ăn mì gói, mắm tôm thì sao mà có chất để đá.

Trong đây có lẽ nhiều người đã quên, thực sự đã quên mất rồi.do thằng cầu thủ chứ ông HLV tuyển nào dạy dc thằng cầu thủ chuyền 5m hỏng, tuyển là bọn tốt nhất cả nước mà còn phế thế thì trông mong gì ?
còn nói thật, nói lại luôn, VN chả chơi dc bóng đá đâu, thể lực ko có thì ko chơi dc bóng bổng, tốc độ ko có thì ko chơi dc bóng dài, nhãn quan và tư duy không có thì ko thể chơi bóng ngắn. Thể thao chuyên nghiệp nó đòi hỏi cả thể chất lẫn tư duy. Cứ áp cái suy nghĩ thấp bé, nhỏ con, nhanh nhẹ thì phải chơi bóng ngắn tiki-taka là không đúng. VN là thấp bé, nhẹ cân, mỏng manh đá chuqua-chulai.
Thời Calisto có phải đá ngắn đâu, toàn đá kiểu bóng tầm trung lẫn tầm dài. Để đối thủ nó ép mình lộ khoảng trống rồi cho 2 ông chạy cánh tốc độ cao bứt lên đón đường chuyền. Tự dưng cái thời U19 HAGL mấy năm trước phất lên, thế là giờ ai cũng đòi tiki-taka.



