Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Cho phế xù đá là mất mẹ 1 thằng để triển khai và phối hợp rồi. Linh gà vẫn chỉ là thằng trình thấp nhưng màu mè thích múa may. Đội bóng ko có khái niệm về chạy chỗ, toàn bu lại để đá chuqua chula. =))
 
Nản vcl, đá chuqua chula nhuyễn ghê
 
Fellaini và Lingard hôm nay đá tốt đấy chứ
Đá với đội thủ cỡ đó mà vắng Ibra với Pogba thì chịu thôi, ngoài ra cơ hội đâu phải ko có mà dứt điểm cùi + Foster quá hay thì cũng đành chịu thôi
 
Trận này đá max tù ấy chứ, h2 toàn cơ hội kiểu sút xa cầu may, có mỗi quả Mikhi là đối phương mắc sai lầm mà đá cũng ko vào. Có phối hợp dc pha nào ra hồn đâu
 
Bữa bác nào bảo: thôi nhân dịp bị phạt, cho Ibra xả hơi cho đỡ mệt gì đó.
Mình bảo kiểu gì cũng điêu đứng, cứ nhìn số lượng bàn thắng nó cung cấp cho MU là biết. Cứ nói là không sao đâu, hàng công còn Rash4 các thứ. Giờ chết thật :))
Nói chung là cứ áp dụng kiến thức game vào trong đời sống thật là sai hết :)
 
Bữa bác nào bảo: thôi nhân dịp bị phạt, cho Ibra xả hơi cho đỡ mệt gì đó.
Mình bảo kiểu gì cũng điêu đứng, cứ nhìn số lượng bàn thắng nó cung cấp cho MU là biết. Cứ nói là không sao đâu, hàng công còn Rash4 các thứ. Giờ chết thật :))
Nói chung là cứ áp dụng kiến thức game vào trong đời sống thật là sai hết :)
Thì cũng phải hi sinh cho lão xả hơi, vì mấy trận quan trọng hơn còn đằng sau mà. Mùa sau nếu Ibra đi mà k mua dc 1 thằng target man đẳng cấp thì đúng là bốc shit.
 
Thì cũng phải hi sinh cho lão xả hơi, vì mấy trận quan trọng hơn còn đằng sau mà. Mùa sau nếu Ibra đi mà k mua dc 1 thằng target man đẳng cấp thì đúng là bốc shit.
Giờ target man hiếm lắm. Bao giờ Man mới có lại một tđ như Ole, cầu thủ mình yêu nhất của Man. Đến Van Gol cũng không tạo được cảm giác chạm bóng là có bàn như anh.
 
Tối nay, chú 4 mà win là MU sẽ quay về cái máng lợn #6 >:)
 
Chê Ibra cho lắm rồi vắng hắn thì công cũng chả ra hồn thấy ko :))
 
Vấn đề chả phải ko có Ibra, vấn đề là vì ko có Herrera và Pogba, hôm qua cơ hội max khan, Mikhi ko có hỗ trợ đá dưới sức.

Có Ibra cũng thế mà thôi.
 
Ibra gỗ, đúng rồi nhưng ít ra ổng có thể hình, ổng biết làm tường để tạo thời gian và khoản trống cho các cầu thủ khác chạy chỗ. Còn hôm qua, chỉ có 2 pha phối hợp xem được, còn lại hàng công gãy vụn vì những pha đâm đầu vào tường của Lìn gà, Martial, Rashford. Không ai chê trách vì những người đó cũng đã cố hết sức để thể hiện nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc nó khác nhau chỗ đấy, nếu đã có thể tạo đột biến thì đã tạo từ lâu chứ không phải đợi đến trao cơ hội đá chính mới có thể mài giũa. Ta nghĩ Mou không bảo thủ hay mù đến nỗi không nhìn ra tài năng của Martial, Rashford nhưng vẫn tin dùng Ibra, vì đơn giản Ibra hữu dụng hơn 2 ông kia.
 
nhìn linh gà đá chán quá, xem Zaha đá nét hơn nhìu. Trước mua xong chưa cho ku nó đá bao nhiu lại bán thấy cũng uổng uổng. Mà tiền đạo hốt thằng Benteke cao to đen hôi kìa, dạo này lắp thêm não hay sao mà dứt điểm khéo ghê - mới bán hành cho cu toa hqua.
 
Nói riêng về Rashford, ta thấy nó lạc lõng giữa đội hình Mù u sao ấy, ta cảm giác nó chỉ quyết tâm trong một khoản thời gian nhất định, nếu không được thì xìu, điều này hoàn toàn trái ngược với Ibra, Pogba, luôn hừng hực cho tới phút cuối
 
Mấy lão chê Martial với Rash4 mà chả nhìn xem cái hàng tiền vệ hôm qua đá như thế nào. Xù chỉ được mỗi cái lao vô vòng cấm chờ tạt, Carrick với Mikhi thì bế tắc. Bảo nhiều cơ hội mà tiền đạo ko ghi bàn được thì còn ra nhẽ, đằng này cơ hội còn đíu có, tiền đạo toàn phải tự làm tự ăn thì nói qué gì nữa.

Hôm qua Rash4 phải lùi ra ngoài sút xa là đủ hiểu tuyến giữa tệ thế nào.
 
Lời của Boss:"...
Những gì tôi có thể nói là chúng tôi đã rất cố gắng. Chúng tôi có 6 cầu thủ sở hữu tinh thần thi đấu quá tuyệt vời. Đó chính là Valencia, Bailly, Rojo, Young, Carrick và Fellaini. Họ luôn giữ vững được sự tập trung cao độ.

Và chúng tôi có 4 cầu thủ sáng tạo ở phía trên. Tất cả họ cần phải ghi bàn nhưng lại không thể. Họ có tốc độ, di chuyển tốt nhưng không có được sự ổn định cần thiết. Và Manchester United đánh rơi 2 điểm chỉ vì như thế."

4 người còn lại là ai thì tự hiểu :))
 
bán Schneiderlin và Schweinsteiger xong thì gặp cảnh này.......:2cool_beated:
 
Hè này mua thêm td thôi
 
Hôm qua Mikhi với Linh gà đều chán, Linh gà thì bị thằng hậu vệ cánh trái của WB nó ép cho ra bã phải chạy vào trong. Mikhi thì bế tắc, thiếu đột biến.

Phải mình hôm qua hết hiệp 1 là điều ngay Rooney vào, cho Mikhi ra cánh phải, rồi gọi Timothy vào đá giữa cho Carrick dâng lên. Có thể cắm xù thay Rash4 để chơi tạt cánh đánh đầu.
 
nhìn linh gà đá chán quá, xem Zaha đá nét hơn nhìu. Trước mua xong chưa cho ku nó đá bao nhiu lại bán thấy cũng uổng uổng. Mà tiền đạo hốt thằng Benteke cao to đen hôi kìa, dạo này lắp thêm não hay sao mà dứt điểm khéo ghê - mới bán hành cho cu toa hqua.
=)) thằng này lúc mua về ai cũng nghi là siêu sao youtube, hightlight ảo diệu vl ra =))
 
Back
Top