Giống Hải Hổ bạo phá quyền 100 vạn thất nhỉ

Mỗi tội Hải Hổ có tế bào trùng tổ dồn hết sức mạnh vào 1 tế bào để tái sinh được...
Mà Thiết ngộ tinh khí thần mà không có hiệu ứng gì ảo diệu như Thành nhỉ? Vẫn sml may XSV tới kịp
Nói kiểu Võ Thần là như này:
Cảnh giới sức mạnh tối đa trong truyện là 99 Vạn Thất, thêm Tinh Khí Thần là tạm thời Thúc Đẩy lên 100 Vạn Thất.
Tùy võ giả ngộ tính khác nhau + tu luyện khác nhau.
Ví dụ Lôi Tổ vừa ngộ ra là đã die nên chưa kịp tiễn LKT 1 hit (kiểu 99 vạn thúc đẩy lên 100 không đủ lưu lượng)
Hỏa Tổ chưa bao giờ ngộ ra được nên dù buff cỡ nào tới 99 vạn mà không biết thúc đẩy lên 100 (tức là không có tinh khí thần) nên thua thằng 100 vạn thất là đúng
Thiết Tung Hoành gần chết bức ra được 100 vạn thất cũng chỉ trong nháy mắt, chưa có lĩnh ngộ + luyện tập, chưa có lưu lượng cao nên sml cũng phải
Mỗi thằng SXV + LKT là có thời gian tu luyện, lĩnh ngộ 100 Vạn Thất, LKT có Cảnh Giới Hoàn Toàn và đột phá Cảnh Giới Tử Vong tốt hơn SXV nên khi cân nhau thì SXV vẫn thua một chút về Lưu Lượng. Đến khi SXV bức ra được cả Cảnh Giới Tự Hủy (100 vạn thất đích thực hàng xịn) thì LKT sml luôn chứ sao nữa.
2 bộ truyện, 2 tác giả khác nhau, nhưng cùng kiểu lý giải sức mạnh và võ học. Ví dụ là trong Võ Thần Chung Cực thằng nào cũng 99 Vạn Thất, cũng thúc đẩy được lên 100 vạn nhưng vấn đề ở chỗ lưu lượng bao nhiêu và dùng chiêu thức sao cho hiệu quả. Những thằng ngồi ngẫm nghĩ tu luyện được tầm vài chục ngàn năm thì nó giỏi hơn thằng mới tu luyện vài năm hay vài ngàn năm; đánh nhau thấy rõ sự khác bọt.
TTH chột trông giống snake thế
Thiết về già, vợ chết sớm, con thì đã thành danh, nên lên núi ẩn cư. Tình cờ Thiết gặp được Xích, vẫn trẻ trung như ngày nào do nay đã bất tử.
Thiết hỏi sự tình thì Xích chỉ cho Thiết cái dị quan để sử dụng. Thiết chui vào nằm và hàng ngàn năm trôi qua, dị quan trải qua bao sóng gió bị trôi tới tận Nhật Bản, được một ông trùm nào đó móc lên và mở ra, đặt tên cho Thiết là Big Boss...Thiết mạnh hơn nhưng ngủ quá lâu nên mất hết trí nhớ và tèn ten, từ đó chúng ta có series Metal Gear Solid.