Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

mình nói trận singapore
ý bạn là VN phát minh ra tiki taka trước cả Barca ?
Tiki-taka (commonly spelled tiqui-taca [ˈtikiˈtaka] in Spanish) is a style of play in football characterised by short passing and movement, working the ball through various channels, and maintaining possession. The style is primarily associated with La Liga club Barcelona, especially during the era of manager Pep Guardiola. Its development and influence goes back to Johan Cruyff's tenure as manager in the early 1990s all the way to the present. Tiki-Taka is also associated with the Spanish national team under managers Luis Aragonés and Vicente del Bosque. Tiki-taka moves away from the traditional thinking of formations in football to a concept derived from zonal play.[1][2][3]

đào lại mấy trang trước có nói cách barcelona nó đá tiki taka đấy, lối đá VN thời Calisto là direct-ball, mid-range pass, counter-attacking mentality.
 
tika thì phải cầm bóng áp đảo, ban bật từ sân nhà đến sân khách chứ...
thời Tồ gặp Sing Thái đều đá phản công chủ yếu mà
chỉ có SG thì ép đuợc Mã nhưng cuối cung thọt nguợc ;)
 
Thật ra Vn nên dẹp tư tưởng thuần việt cho vài anh ngoại lên tuyển chắc sẽ khá hơn
 
^Nhìn tài năng của tiền đạo thuần Việt ở Võ lích để xem tương lai của đội tuyển nhập tịch nhé;). Một thời cũng có đầy lão làng mơ mộng tiền đạo thuần Việt nhờ dc mài đít dự bị để học hỏi các tiền đạo nhập tịch húc như trâu trên sân thì sẽ tự hấp thu linh khí mà luyện thành skill trâu húc mả đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Với bọn cầu thủ VN thì nó sẽ nói "Có tập nữa cũng đọ không lại tụi nhập tịch, thôi thì khỏi tập" :5cool_big_smile:.
Giống bên cầu lông giải quốc gia đứa nào gặp Tiến Minh là auto chịu thua hoặc đánh cho có lệ để thua nhanh, dành sức cho nội dung khác.
 
Xem Afc thấy hứng phết :)) . Hà Nội sắp vào vòng trong rồi. Hi vọng ít nhất dc như Bình Dương năm xưa :)) . Đá giải châu lục vẫn hứng xem hơn võ lít :))
 
HN coi mùa này đá chắc ko vô tới bk như BD đâu, cái năm mà lực lượng đang có phong độ cao, ở độ tuổi chín nhất cũng chỉ vào tới tứ kết, năm nay trẻ hoá nhiều, qua đc vòng 16 đội ko mới là vấn đề cơ, hồi BD đá bk đội hình toàn tây ngon với cả tuyển thủ quốc gia quá nửa đội hình

À mà vụ nhập tịch, cá nhân ta ko phản đối cơ mà như kiểu khuyết chỗ nào lấp chỗ đó là ko đc, huống chi tiền đạo là điểm yếu nhất của VN hơn chục năm nay, nếu ko tạo điều kiện để phát triển vị trí này để tây vào mặc định 1 suất tiền đạo e là chân sút nội ngày càng kém, nên gọi như 1 kiểu bổ sung thì tốt hơn.
 
Các bác bắt bê câu chữ quá

Thôi được tôi tóm tắt lại là Calisto vẫn dùng bóng ngắn, trung bình để phản công được, không liên quan gì đến tiki taka gì cả.
 
Thật ra Vn nên dẹp tư tưởng thuần việt cho vài anh ngoại lên tuyển chắc sẽ khá hơn
Thật ra cái chính sách đó là quyết định gần như duy nhất mình ủng hộ VFF

Đừng có so Việt với Tây, Tây nền bóng đá nó đã phát triển rồi, chuyện nhập tịch đối với nó chỉ có tốt không có xấu.

Cũng đừng có vu nó là phân biệt chủng tộc, bản thân các cầu thủ nhập tịch cũng từng lên tuyển rồi, họ không có nhiều tinh thần màu cờ sắc áo như cầu thủ thuần Việt, ở bên Tây mấy cầu thủ nhập tịch đá vẫn sung vì họ đẳng cấp và có tham vọng với sự nghiệp của họ, còn nói thẳng cầu thủ nhập tịch Việt toàn bộ là hàng dạt, đá vì tiền, vì miếng cơm manh áo, lấy đâu ra tham vọng.

Việt Nam mà cho mấy anh nhập tịch lên tuyển thì không chỉ có mặt tốt mà tồn tại cả mặt xấu nữa, bóng đá Việt còn chưa chuyên nghiệp, và quan trọng là đang trong giai đoạn phát triển, trình độ cầu thủ còn kém, trình độ kém anh lại càng phải thắt chặt chuyện nhập tịch lên tuyển chứ không phải nới lỏng để đội tuyển mạnh lên trong chốc lát. Vị trí nào yếu lại nhồi mấy anh Tây đen vào, rồi lúc mấy anh tây đen đó già ai thay? Lại thay bằng tây đen khác à? Mà nên nhớ mấy anh tây đen đó suy cho cùng là hàng dạt thôi. Cầu thủ Việt kém hơn cả hàng dạt ư? Đúng, nhưng để thay đổi, để cầu thủ Việt tốt lên thì đầu tiên phải để họ được đá cái đã, nếu không thì cả nghìn năm nữa vẫn vậy. Xây nhà phải xây từ móng, khi cái móng chắc rồi thì thoải mái dùng hàng ngoại.
 
cầu thủ Việt thấy không bằng người ta thì đa phần là
1/ bỏ cuộc
2/ đá gãy giò thằng đó cho nó hết giỏi
3/ phấn đấu như Công Vinh nhưng không chiếm dc vị trí tiền đạo cắm vì....HLV clb thích hàng châu Phi

Phân tích vị trí mấy anh hàng ngoại thì đa số 1 là tiền đạo cắm, 2 là trung vệ.
- Trung vệ thì cũng bình thường, thậm chí là do hạn chế ngoại binh, nên trung vệ hàng nội có vẻ nhỉnh hơn, nhất là phần máu me thì SLNA ăn đứt mấy anh châu Phi. Lên rồi già thì vẫn có người thay thế.
- Tiền đạo khỏi bàn nữa vì độc tôn rồi. Lên hay không lên thì VN vẫn chả bói ra được thằng tiền đạo cắm nào vì clb nó có xài cầu thủ Việt làm tiền đạo cắm đâu.
- Tiền vệ thì chả có anh nhập tịch nào nổi bật nên chả lo, chưa kể không xài hàng lão Đức nổ, lão lên báo dìm 2 lần 1 ngày cho nghỉ đá.

Tóm lại, lên hay không thì cũng........y như cũ =))

Còn cái này, nghe nói dạo này mấy anh Việt thắt lưng, bầu xổi bỏ bóng đá nên mấy anh cò chuyển nhượng than hàng ngon nó bỏ sang Thái sang....chỗ khác cả. Cứ yên tâm theo xu thế sắp tới thì đám ngoại binh nghỉ hưu là mấy cậu trẻ có cửa ngay.
 
Vờ lích vậy là chính thức có arch rival rồi, phố núi Gia Lai với phố biển Quảng Nam kể từ nay hễ gặp nhau là sẽ khô máu sống chết :cuteonion37:
 
Vờ lích vậy là chính thức có arch rival rồi, phố núi Gia Lai với phố biển Quảng Nam kể từ nay hễ gặp nhau là sẽ khô máu sống chết :cuteonion37:
xưa có Thể Công - C.A Hà Nội nay có Hải Phòng - Tình và Tiền rồi :))
 
CAHN với Thể Công giải tán lâu rồi, còn HP với HN nói thế chứ sao bằng 2 boss trực tiếp lên báo chửi nhau :2onion2:
 
tuyến giữa của Hagl giờ ngon nhất trong đám nội địa rồi trừ vị trí đánh chặn thu hồi bóng, chứ hộ công hay kiến tạo, chạy cánh đều là hàng chất lượng cả, kể cả ko có ông đức mà ko dùng mấy thằng đấy thì mới đúng là có vấn đề
cầu thủ Việt thấy không bằng người ta thì đa phần là
1/ bỏ cuộc
2/ đá gãy giò thằng đó cho nó hết giỏi
3/ phấn đấu như Công Vinh nhưng không chiếm dc vị trí tiền đạo cắm vì....HLV clb thích hàng châu Phi

Phân tích vị trí mấy anh hàng ngoại thì đa số 1 là tiền đạo cắm, 2 là trung vệ.
- Trung vệ thì cũng bình thường, thậm chí là do hạn chế ngoại binh, nên trung vệ hàng nội có vẻ nhỉnh hơn, nhất là phần máu me thì SLNA ăn đứt mấy anh châu Phi. Lên rồi già thì vẫn có người thay thế.
- Tiền đạo khỏi bàn nữa vì độc tôn rồi. Lên hay không lên thì VN vẫn chả bói ra được thằng tiền đạo cắm nào vì clb nó có xài cầu thủ Việt làm tiền đạo cắm đâu.
- Tiền vệ thì chả có anh nhập tịch nào nổi bật nên chả lo, chưa kể không xài hàng lão Đức nổ, lão lên báo dìm 2 lần 1 ngày cho nghỉ đá.

Tóm lại, lên hay không thì cũng........y như cũ =))

Còn cái này, nghe nói dạo này mấy anh Việt thắt lưng, bầu xổi bỏ bóng đá nên mấy anh cò chuyển nhượng than hàng ngon nó bỏ sang Thái sang....chỗ khác cả. Cứ yên tâm theo xu thế sắp tới thì đám ngoại binh nghỉ hưu là mấy cậu trẻ có cửa ngay.
 
sáng v l này
17523692_1373393219443796_9020303083701878561_n.png
 
bóng đá nữ trung đông buồn cười vl ra đó :)) tuyển nam thì một nửa nằm trong top 10 châu á còn nữ toàn lót đường :)) chưa kể cái vụ trùm đồ kín mít đi đá banh =)) nói chung sống ở xứ trọng nam khinh nữ cũng khổ đủ thứ, vậy mà mấy má ở VN tối ngày nhìn qua tây rồi đòi bình đẳng
 
Phượng minzy mới làm trái phạt giống như hồi seagames =))
 
Trận HAGL nhiều drama dữ, thẻ đỏ rồi bẻ còi luôn
 
Vl éo hiểu sao tài phạt thẻ vàng thứ 2 vậy
 
Back
Top