Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

sao không kể mấy con ăn thịt ấy chứ lấy con ăn chay ra làm gì
random 1 con : bạch cốt tinh
con nữa : bọ cạp
còn mấy con nhện thì chắc khỏi phải bàn

cơ bản là trận raid long cung ko có sư phụ đi cùng nên bọn nó đại khai sát giới thả ga
 
Ko đọc tác phẩm TDK thì đừng bàn, con sư tử 9 đầu của thái ất xuống trần 3 năm chỉ ăn chay chứ chả động đến thịt ng . Mà nói cho biết trước khi sa tăng và trư bát giới quy y thì 1 thằng canh ng ta qua sông bắt ăn thịt, 1 thằng thì lên núi canh ng qua bắt ăn thịt, tính số ng 2 tên này bắt ăn lên cả hàng vạn đấy ;))
cá của quán âm bắt dân đen nộp trẻ con để ăn thịt:1onion33:
 
cá của quán âm bắt dân đen nộp trẻ con để ăn thịt:1onion33:

nó có phải đệ tử gì, chỉ là con cá nghe kinh trong ao thôi. Nếu đem đệ tử ra thì nếu tính chỉ có ngân giác, kim giác, con trâu của thái thượng lão quân. Con sư tử xanh của thái ất , tiểu đồng của Phật di lạc, con thố tinh của hằng nga . Còn những con như chuột tinh, bò cạp đều là do Phật thu phục chứ ko thể xếp vào hàng đệ tử
 
nó có phải đệ tử gì, chỉ là con cá nghe kinh trong ao thôi. Nếu đem đệ tử ra thì nếu tính chỉ có ngân giác, kim giác, con trâu của thái thượng lão quân. Con sư tử xanh của thái ất , tiểu đồng của Phật di lạc, con thố tinh của hằng nga . Còn những con như chuột tinh, bò cạp đều là do Phật thu phục chứ ko thể xếp vào hàng đệ tử
Ông chú của Như lai với 2 thằng AE ( thú cưỡi của 2 vị nào đấy) vứt đi đâu rồi:))
 
Ông chú của Như lai với 2 thằng AE ( thú cưỡi của 2 vị nào đấy) vứt đi đâu rồi:))

À quên 2 con thú ấy, 2 con thú của 2 bồ tát trong truyện ko có nhắc tới ăn thịt ng chỉ có nhắc con đại bàng thích ăn thịt ng thôi (mẹ nó thì trùm ăn thịt thì lý nào thằng con chịu ăn chay), còn con chim kia là cậu chứ ko phải đệ tử gì !
 
À quên 2 con thú ấy, 2 con thú của 2 bồ tát trong truyện ko có nhắc tới ăn thịt ng chỉ có nhắc con đại bàng thích ăn thịt ng thôi (mẹ nó thì trùm ăn thịt thì lý nào thằng con chịu ăn chay), còn con chim kia là cậu chứ ko phải đệ tử gì !
Cố lái làm cái gì, 1 thằng ăn chẳng lẽ 2 thằng kia ngồi nhìn ah, cả cái núi đấy chuyên bắt người ăn thịt đấy:))
Còn nó liên hệ thế nào với các vị kia quan trọng ah, cơ bản là cứ thằng nào có quan hệ là rút kinh nghiệm xong là hết chuyện:))
Cơ mà có muốn truy cứu cũng chẳng dễ, các vị cứ lôi cái sổ sinh tử ra, thêm vào vài dòng là chú xx bị chết ngày yy bởi con/cháu/đệ tử của vị nào đó, thế là mặc nhiên chúng nó làm theo thiên mệnh=))
 
Cố lái làm cái gì, 1 thằng ăn chẳng lẽ 2 thằng kia ngồi nhìn ah, cả cái núi đấy chuyên bắt người ăn thịt đấy:))
Còn nó liên hệ thế nào với các vị kia quan trọng ah, cơ bản là cứ thằng nào có quan hệ là rút kinh nghiệm xong là hết chuyện:))
Cơ mà có muốn truy cứu cũng chẳng dễ, các vị cứ lôi cái sổ sinh tử ra, thêm vào vài dòng là chú xx bị chết ngày yy bởi con/cháu/đệ tử của vị nào đó, thế là mặc nhiên chúng nó làm theo thiên mệnh=))

Trong truyện chỉ bảo 2 con sư tử với voi ở động sư đà bị con đại bàng rủ rê theo chứ 2 con chả ăn thịt ng nhé ! Bộ hạ cũng là của con đại bàng kia lun nhé

" Ðại vương với Nhị Ðại vương đồng ở động Sư đà, còn Tam Ðại vương khi trước qua nước Sư đà, ngay phía Tây cách đây chừng bốn trăm dặm. Tam Ðại vương ăn hết người nước ấy, chiếm đoạt thành trì, đem bộ hạ qua theo đông lắm. Nay Tam Ðại vương nghe nói vua Ðại Ðường sai Ðường Tăng đi thỉnh kinh, người ấy kiếp trước tu mười đời nếu ăn thịt Ðường Tăng thì sống hoài chẳng chết, song sợ một người học trò là Tôn Hành Giả, tài phép mười phần e một mình khó cự, nên qua động Sư đà kết bằng hữu với hai Ðại vương kia. Ðại vương tôi quyết bắt cho đặng Ðường Tăng mà ăn thịt ."
 
nói chung ta éo tin bọn kia có gan ăn thịt đường tăng mà lại đi chê thịt người:2onion58:
 
nói chung ta éo tin bọn kia có gan ăn thịt đường tăng mà lại đi chê thịt người:2onion58:

Cái này cũng nhảm lắm,với lũ yêu phàm thì cần ăn để đắc đạo trường sinh, éo mẹ còn 2 con này tu đắc đạo rồi còn cần ăn thịt đường tăng để trường sinh, còn con chim cũng vậy. Thà bảo lâu lâu thưởng thức thịt kỳ trân dị bảo còn nghe có lý :1onion75:
 
đại bàng kim sí điểu thì nó đâu thèm thịt thằng 3 tạng, nó chỉ gato vì đơn phương con công mà con công mê 3 tạng mà ko mê nó (dù nó đẹp trai, học giỏi, gia thế hơn thằng thầy chùa)
 
Phượng Hoàng sinh ra Khổng Tước và Kim sí điểu như vậy tính ra là anh em ruột. Vậy mà nó đòi cưới khổng tước, loạn luân hả ta? Hay là có 2 con khổng tước khác nhau?
 
Âm binh ra đường không chọn ngày :))
Comicvn.net%2BOnly%2B00010.jpeg

Comicvn.net%2BOnly%2B00011.jpeg
 
^
^ cùng 1 mẹ sanh ra thì có sao???? Tụi nó có phải con người méo đâu, con ng suy cho cùng cũng chỉ là đồ ăn đối vs nó thì lấy quy chuẩn "loạn luận" của con ng áp cho nó sao đc :))
 
tụi lính của diêm vương sao toàn gặp nhọ thế, lúc thì đụng anh khỉ, h thì gặp anh Tra =))
 
khổ thân thuộc hạ anh diêm, chết rồi vẫn phải chịu khổ=))
 
Cái này cũng nhảm lắm,với lũ yêu phàm thì cần ăn để đắc đạo trường sinh, éo mẹ còn 2 con này tu đắc đạo rồi còn cần ăn thịt đường tăng để trường sinh, còn con chim cũng vậy. Thà bảo lâu lâu thưởng thức thịt kỳ trân dị bảo còn nghe có lý :1onion75:

Ăn thịt Đường Tăng +1000 năm EXP thì phải, bất tử chỉ là cái bonus nhẹ nhàng.

Tính ra trong team Tây Du toàn bộ đều bất tử, mỗi Đường Tăng phải sau khi thỉnh kinh xong mới bất tử.

Mà Phật Tổ đắc đạo cái kiểu gì mà đệ tử ngủ gật thôi cũng đày đọa dã man; thiếu cảm thông, thiếu nhân từ, nhỏ mọn tiểu nhân. Ăn ngủ là bản năng làm sao mà không có cho được.
 
Ăn thịt Đường Tăng +1000 năm EXP thì phải, bất tử chỉ là cái bonus nhẹ nhàng.

Tính ra trong team Tây Du toàn bộ đều bất tử, mỗi Đường Tăng phải sau khi thỉnh kinh xong mới bất tử.

Mà Phật Tổ đắc đạo cái kiểu gì mà đệ tử ngủ gật thôi cũng đày đọa dã man; thiếu cảm thông, thiếu nhân từ, nhỏ mọn tiểu nhân. Ăn ngủ là bản năng làm sao mà không có cho được.
Ai bảo ngủ gật trong giờ học chánh trị:2cool_confident:
 
cái Tây Du này với Tây Du Ký kia cùng tác giả à mà bàn chung 1 chỗ vậy, đọc loạn cả lên tưởng đâu có chap mới :|, TDK kia tạo topic riêng đê.
 
Back
Top