Mouchester United - Welcome to UEFA Champions League

Buông thôi, tập trung Europa. Cố quá thành quá cố hết cả 2 giải thì sml :(
 
Đm hên vl khuya ko coi ko thôi là ăn cục tức và mệt mỏi vô người rồi :))
 
Hỏi thiệt chứ mùa này trắng tay thì bọn mi không coi nữa hay chuyển qua xem đội khác à :|
 
Khổ dâm thôi, qua Ars 9 năm 01 danh hiệu còn oải nữa =))
mà vừa xem thống kê ars từ 11/2 đến giờ thắng đc đúng 2 thằng hạng dưới cùi vkl!
 
Đá hay thế mà các thánh cứ bô bô lên, nhìn tổng thể trận đấu thằng Everton có đá dc gì đâu. Mu chỉ đen vì ko có tiền đạo giỏi mà thôi toàn chân gỗ thì hòa đã là thành công rồi
 
Nó chơi kiểu đội hình 9-0-1 thì đá kiểu gì giờ? Top đầu ko đá thủ đâu nên có hi vọng vẫn ăn
 
cứ thấy MU đen đen thế nào ấy , k phủ nhận khả năng dứt điểm của đội cùi quá ( hoặc do đen ? )
 
Nó chơi kiểu đội hình 9-0-1 thì đá kiểu gì giờ? Top đầu ko đá thủ đâu nên có hi vọng vẫn ăn
gặp thằng yếu nào nó chả đá dh này, thế cứ gặp dh này là auto chịu để bị trận hòa ah =)) . Phải có phương án khoan phá chứ, thời ông cụ gặp trường hợp này đâu có ít mà vẫn khoan tốt đó thôi. Mou gặp bọn đổ bê tông thường hay bế tắc, Mou chỉ phát huy dc sở trường phòng ngự phản công khi đối thủ chịu tấn công thôi
 
Giờ 2/3 mùa rồi, phương án gì nữa :))
 
Thế mới thấy cái ngày xưa Sir cao tay thế nào

Giả vờ thủ ngu để bọn nhỏ nó ào lên tấn công rồi kết liễu. Hồi đấy xem MU đá đau tim hàng thủ chứ có bao giờ lo lắng hàng công như bây giờ đâu.
 
Cần mua thêm tiền đạo gấp, xưa cái vô địch lần 20 của sir phải nói là có Pepsi và Bean quá đỉnh.
 
Giờ đốt đuốc tìm đâu ra những tiền đạo kiểu như Pepsi và Van Gol có thể thành danh ở EPL ? :-?
 
thật ra thì thiếu đếch j cách phá đâu, như thằng 3k, thằng nào mà đá kiểu 9-0-1 với nó, nó chuyền cho vài đường cơ bản là nát bét, tiêu biểu như anh PSG lượt về đấy :)) . Cơ bản là MU giờ thiếu các phương án luân chuyển bóng, cầu thủ rê thì kém + sút kém nữa. Đá chuqua chula, thêm mấy ông thần cắm đầu cắm cổ húc vào tường như R4 với Lìn gà thì khoan bằng niềm :))
 
thật ra thì thiếu đếch j cách phá đâu, như thằng 3k, thằng nào mà đá kiểu 9-0-1 với nó, nó chuyền cho vài đường cơ bản là nát bét, tiêu biểu như anh PSG lượt về đấy :)) . Cơ bản là MU giờ thiếu các phương án luân chuyển bóng, cầu thủ rê thì kém + sút kém nữa. Đá chuqua chula, thêm mấy ông thần cắm đầu cắm cổ húc vào tường như R4 với Lìn gà thì khoan bằng niềm :))
Chuẩn mẹ nó rồi, có Poopba, Hơi Rề Rà, Mích Ki thì luân chuyển bóng tốt hơn thôi, giờ niềm vui cuối tuần coi đá banh thôi, thắng thì vui, thua thì thôi :1onion33:
 
Vãi tối qua định xem , nhưng mà năm tới 12h30 cái suy nghĩ ngủ luôn . Sáng dậy thấy ngay trận hòa =.= biết ngay mà
 
Vãi tối qua định xem , nhưng mà năm tới 12h30 cái suy nghĩ ngủ luôn . Sáng dậy thấy ngay trận hòa =.= biết ngay mà
đá PL thì ngủ cho khỏe bác ah, Europa hẵng xem. Giờ mục tiêu chính là Europa chứ cái PL này nát bét rồi chả muốn nói nữa :))
 
Bàn của Ibra hôm qua chưa việt vị nhỉ. Pogba vào đá phát tuyến giữa khác ngay, mà chú này cũng đen. Shaw thì đá nỗ lực hơn nhưng chưa tìm được cảm giác bóng như ngày xưa. Xù thì vẫn phế, Rashford với Lingard vẫn rườm rà, còn cần training nhiều nữa ko mùa sau dễ lên ghế dự bị lắm. Miki chẳng thể hiện được gì. Ibra sau khi được nghỉ dưỡng sức thì di chuyển nhiều hơn. Nói chung trận hôm qua đen thôi.
 
Đen thôi, đỏ quên luôn đi !!!! :D

Năm sau, nên đổi áo sân nhà thành màu đen để giải hạn có khi may mắn quay lại không chừng ?!? >:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hay mình đi del bài để số post về số 666 cho máu nhỉ :1onion52:
PS: Ơ giờ mới để ý box này tính bài à :v
 
Back
Top