• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

^ Khỉ tự nó củng muốn xử lý xong vụ Tố Như mà. Nên nó phải ở lại oánh thôi. KO đi dc đâu
 
k biết 2 tam thanh còn lại có mem nữ nào k....
17620377_1262215980493026_8967608044127888154_o.jpg
 
mặt nhìn chán đời thế hèn gì em khổng tước ko thích :1cool_look_down:
 
Ta nhớ trong phong thần diễn nghĩa có con khổng tước bị Chuẩn đề bắt làm thú cưỡi sau thành khổng tước minh vương. Con trong tây du ký nuốt Như lai sau thành phật mẫu khổng tước. Hai con này là 1 à
 
Ta nhớ trong phong thần diễn nghĩa có con khổng tước bị Chuẩn đề bắt làm thú cưỡi sau thành khổng tước minh vương. Con trong tây du ký nuốt Như lai sau thành phật mẫu khổng tước. Hai con này là 1 à

Đúng rồi, nhưng tích 2 con khác nhau nhưng chung 1 điểm là thú cưỡi của chuẩn đề
 
Lý Thế Dân nhìn bá đạo vcl =]
Comicvn.net%2BOnly%2B00004.jpeg
 
cái này cự sa chứ lý thế dân gì =))
 
có nhắc 1 chút về thái thượng lão quân, còn mỗi linh bảo thiên tôn chưa đề cập gì tới
Comicvn.net%2BOnly%2B00021.jpeg
 
định mệnh,nhìn cái tướng kia còn tưởng là đang nhìn 1 thằng khả hãn của mông cổ chứ đéo phải là thằng thiên tử nào của khựa quốc cả :7cool_waaaht:

mà nghe ngữ khí của lão vua sao nhu nhược quá vậy,chả lẽ nhân tộc éo bói ra dc thằng nào đứng ra pk với thiên chúng à :4cool_confuse:
 
Lý Đường là con cháu tộc du mục ở ngoài Tàu Khựa mà, sau khi vào trung nguyên thì mượn tích Lão tử (họ Lý) cưỡi trâu ra ngoài ải Hàm Cốc nhận luôn là con cháu Lão tử - thái thượng lão quân ở quan ngoại.
Tác giả vẽ vậy chắc cũng có ý đồbuff đây.
 
Cover vẽ đẹp mà vào chap lừa tình vãi :@)
 
Tam Thanh giống Broly vãi :)).
/
Nãy đọc comment bên comicvn thấy có nhắc đến Tứ Đại Thần Hầu. Trong đó thì Thạch Hầu là yếu nhất có đúng k các bác?
 
mà lão tác giả này vẽ theo kiểu dân tộc nhỉ
Tam Thanh giống Broly vãi :)).
/
Nãy đọc comment bên comicvn thấy có nhắc đến Tứ Đại Thần Hầu. Trong đó thì Thạch Hầu là yếu nhất có đúng k các bác?

thạch hầu là TNK đấy, lục nhĩ mỹ hầu nằm trong tứ hầu, vậy theo bạn thạch hầu íu ko ;))
 
Tam Thanh giống Broly vãi :)).
/
Nãy đọc comment bên comicvn thấy có nhắc đến Tứ Đại Thần Hầu. Trong đó thì Thạch Hầu là yếu nhất có đúng k các bác?
xét chiến tích thì minh linh thạch hầu aka tôn ngộ không mạnh nhất
 
Chỉnh sửa cuối:
Tam Thanh giống Broly vãi :)).
/
Nãy đọc comment bên comicvn thấy có nhắc đến Tứ Đại Thần Hầu. Trong đó thì Thạch Hầu là yếu nhất có đúng k các bác?

hỗn thế tứ hầu thì con xích khảo mã hầu chắc yếu nhất vì skill con này thuần support :))
 
Dự là sẽ có một thanh nữa xuất hiện và pk nhau
 
Chỗ tam thanh ngủ chỉ có team ám hồn biết, Quán Âm, 3 mắt, Như Lai, Quảng Mục, Trì Quốc đều ko biết.
May ra có chính/ chánh hồn( trong bội kiếm) của Đế Thích Thiên biết.
Khả năng chap sau cả lũ chính đạo bị NTTT bắt giam hết. Sau đó thì NTTT sẽ tìm cách phong ấn ko cho Nhị Thanh kia tỉnh lại, hoặc ngủ thêm vài trăm năm nữa.
2 bác tác giả nghĩ sâu xa phết, NTTT đại diện cho tự do thuần tuý, thích gì làm đấy, ý kiến thì đánh nhau.
 
Chỗ tam thanh ngủ chỉ có team ám hồn biết, Quán Âm, 3 mắt, Như Lai, Quảng Mục, Trì Quốc đều ko biết.
May ra có chính/ chánh hồn( trong bội kiếm) của Đế Thích Thiên biết.
Khả năng chap sau cả lũ chính đạo bị NTTT bắt giam hết. Sau đó thì NTTT sẽ tìm cách phong ấn ko cho Nhị Thanh kia tỉnh lại, hoặc ngủ thêm vài trăm năm nữa.
2 bác tác giả nghĩ sâu xa phết, NTTT đại diện cho tự do thuần tuý, thích gì làm đấy, ý kiến thì đánh nhau.
ủa đoạn nào nói là 3 thanh ngủ cùng 1 chỗ với nhau nhỉ ?
 
Back
Top