[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chap này đặc biệt hoành tráng:)). Mà sao mãi mà Han vs Cala chưa chịu gặp nhau:2onion16:. Em cũng nhớ Frey với Lar lắm, bao giờ mới được thấy 2 người đây:cuteonion56:


Tính ra thì cũng ko phải mãi ko gặp mà do chị làm chậm quá làm bà con thấy lâu quá trời lâu chưa gặp, chứ nếu em đọc 1 lèo truyền thì dòng thời gian nó ko lâu vậy đâu. Lần cuối Han gặp Cala là tập 48, thì mới có 16 tập chưa gặp thâu =))

Lar với Frey chưa gặp đâu, Han với Cala gặp rồi thì bọn kia mới tụ lại chọc phá cái cặp này.
 
Ta muốn nhiều hơn cơ. -_-
Cho mi đến chủ nhật tuần sau.
Mi xây dựng lịch sử nhân vật thì cũng tốt, nhưng sau khi nghiền ngẫm truyện mi nhiều lần thì ta phát hiện mi có 1 cái tật, là hay nhảy cảnh, dù cảnh đó chưa có gì quan trọng để nhảy ra. Chẳng hạn như cảnh Han nhớ về bản thân mình và Diana, tự nhiên nhảy ra cảnh thằng nhạc công người yêu của Cala, làm ta hay bị lạc mất cảm xúc. Sau đó mi lại chèn tiếp tục mấy cảnh Han và Diana, nhưng cũng chưa hết, khi mà chưa nói tới cảnh tụi nó chia tay ra sao.
Rồi đang nói về vụ bà ngoại Cala lừa gia đình tụi nó, mi không nói tiếp mà lại quay về quá khứ của Han và Diana, tình bạn giữa Lar và Han. Thực sự thì chuyển cảnh cũng không phải là không hay, nhưng mà tại nhân vật trong truyện của mi nhiều quá, nên chuyển mà nhảy nhiều quá, cảm giác hơi rối. Như trong phim có 2 cặp thì nhảy qua nhảy lại giữa 2 cặp không sao, truyện mi có ít nhất cũng 4 cặp, còn lắt nhắt tình cũ của mấy nhân vật nữa, nên lúc đọc cảm giác diễn biến cảm giác nó không có được mướt.
Mi làm vậy cái cảm xúc lúc đọc về cảnh đó trước đó sẽ bị mất, có cái chap nào đang nói về Cala tự nhiên nhảy ra con chó với anh tóc vàng (tự nhiên quên tên), mà chỉ có nửa trang, ta thấy hơi thừa.
Nói nhiều vậy thôi, tóm lại là ta muốn mi tập trung vào Han và Cala trước đó, cho tụi nó gặp nhau đi.


Truyện mi có phép nên xài được mấy hiệu ứng lung linh. Truyện hiện thực ít xài được. :(

Chị chỉ thích Han với Cala thôi, chị ghét tính tình của Frey và Lar. -__________-


Đúng là nhảy hơi nhiều thiệt. Tại cách viết của ta là theo dòng thời gian. Cùng 1 ngày đó các nv khác nhau có diễn biến ở nhiều nơi khác nhau. Nên mới hay nhảy vậy đó. Kiểu như 10h nhà cala bị cướp thì 10h30 phút thằng tóc vàng và con chó ăn trưa. Rồi 11h thì Han ăn trưa đọc báo. Vậy đó. Để ta bớt nhảy lại hoặc nhảy thì cảnh đó phải dài ra tí.
 
Tiếp tục spoil câu khách đây :">
PJxwOiY.jpg

RjkrS0x.png

xfO4O8B.png

QoVkLav.png

UFnLDYv.png

XaBbnMB.png

2FvOXFK.png

7x3ZNZC.png
 
Tiếp tục spoil câu khách đây :">
PJxwOiY.jpg

RjkrS0x.png

xfO4O8B.png

QoVkLav.png

UFnLDYv.png

XaBbnMB.png

2FvOXFK.png

7x3ZNZC.png
Dự đoán chap sau là chap mãn nhãn nhất từ trước đến giờ của chị

Ta muốn nhiều hơn cơ. -_-
Cho mi đến chủ nhật tuần sau.
Mi xây dựng lịch sử nhân vật thì cũng tốt, nhưng sau khi nghiền ngẫm truyện mi nhiều lần thì ta phát hiện mi có 1 cái tật, là hay nhảy cảnh, dù cảnh đó chưa có gì quan trọng để nhảy ra. Chẳng hạn như cảnh Han nhớ về bản thân mình và Diana, tự nhiên nhảy ra cảnh thằng nhạc công người yêu của Cala, làm ta hay bị lạc mất cảm xúc. Sau đó mi lại chèn tiếp tục mấy cảnh Han và Diana, nhưng cũng chưa hết, khi mà chưa nói tới cảnh tụi nó chia tay ra sao.
Rồi đang nói về vụ bà ngoại Cala lừa gia đình tụi nó, mi không nói tiếp mà lại quay về quá khứ của Han và Diana, tình bạn giữa Lar và Han. Thực sự thì chuyển cảnh cũng không phải là không hay, nhưng mà tại nhân vật trong truyện của mi nhiều quá, nên chuyển mà nhảy nhiều quá, cảm giác hơi rối. Như trong phim có 2 cặp thì nhảy qua nhảy lại giữa 2 cặp không sao, truyện mi có ít nhất cũng 4 cặp, còn lắt nhắt tình cũ của mấy nhân vật nữa, nên lúc đọc cảm giác diễn biến cảm giác nó không có được mướt.
Mi làm vậy cái cảm xúc lúc đọc về cảnh đó trước đó sẽ bị mất, có cái chap nào đang nói về Cala tự nhiên nhảy ra con chó với anh tóc vàng (tự nhiên quên tên), mà chỉ có nửa trang, ta thấy hơi thừa.
Nói nhiều vậy thôi, tóm lại là ta muốn mi tập trung vào Han và Cala trước đó, cho tụi nó gặp nhau đi.


Truyện mi có phép nên xài được mấy hiệu ứng lung linh. Truyện hiện thực ít xài được. :(

Chị chỉ thích Han với Cala thôi, chị ghét tính tình của Frey và Lar. -__________-
Em thấy Frey trẻ con, theo cách nào đó em thấy Frey dễ thương, dù hơi dữ và mít ướt[-(, em thấy Lar đẹp trai hơn Han:P, vậy nên em ship. Với cả chị Eri cũng chăm nói về cặp này, đủ thứ tình cảm thơ ấu blah blah, nghe đẹp8->
 
Dự đoán chap sau là chap mãn nhãn nhất từ trước đến giờ của chị


Em thấy Frey trẻ con, theo cách nào đó em thấy Frey dễ thương, dù hơi dữ và mít ướt[-(, em thấy Lar đẹp trai hơn Han:P, vậy nên em ship. Với cả chị Eri cũng chăm nói về cặp này, đủ thứ tình cảm thơ ấu blah blah, nghe đẹp8->


Do máy bây giờ mạnh hơn và hiệu ứng môi trường của ts2 đẹp lên nên có hứng làm màu dã man luôn. Làm gì cũng màu mè cầu kỳ. Hi vọng ko làm lố quá :::^^:::

Nhận xét của em cũng đúng ý chị =D>. Chị đánh giá tình yêu của Lar với Frey là đẹp và trong sáng nhất truyện từ đầu đến kết thúc vẫn trong trẻo như vậy ko bị thế sự tác động. Ko có ham muốn tình dục. Không có ham muốn chiếm hữu. Không có toan tính mưu mô gì. :x
 
7x3ZNZC.png
:cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41:
đẹp toá hà huhuhu.............
Spoil hoài chị ác vl ấy :cuteonion19:
 
7x3ZNZC.png
:cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41::cuteonion41:
đẹp toá hà huhuhu.............
Spoil hoài chị ác vl ấy :cuteonion19:


Tại làm hoài không xong nên chị đành spoil :-"
À cảnh đó em có thể xây cho truyện em thêm đẹp đó gái, bỏ mấy cái hoa rồi thả sương là đẹp chả cần phép thuật hay hiệu ứng phi logic nào, đời thương vẫn dùng được >:)
 
Dự đoán chap sau là chap mãn nhãn nhất từ trước đến giờ của chị


Em thấy Frey trẻ con, theo cách nào đó em thấy Frey dễ thương, dù hơi dữ và mít ướt[-(, em thấy Lar đẹp trai hơn Han:P, vậy nên em ship. Với cả chị Eri cũng chăm nói về cặp này, đủ thứ tình cảm thơ ấu blah blah, nghe đẹp8->
Mức độ tình cảm thì thấy 2 người cũng được được. Nhưng kiểu người của Frey chị không thích.
Do máy bây giờ mạnh hơn và hiệu ứng môi trường của ts2 đẹp lên nên có hứng làm màu dã man luôn. Làm gì cũng màu mè cầu kỳ. Hi vọng ko làm lố quá :::^^:::

Nhận xét của em cũng đúng ý chị =D>. Chị đánh giá tình yêu của Lar với Frey là đẹp và trong sáng nhất truyện từ đầu đến kết thúc vẫn trong trẻo như vậy ko bị thế sự tác động. Ko có ham muốn tình dục. Không có ham muốn chiếm hữu. Không có toan tính mưu mô gì. :x
Ta không ghét Lar mấy, nhưng ghét Frey dã man, tsun quá đà. [-(
 
Nhìn mi spoil ta muốn tát mi dễ sợ, trời ơi, mòn mỏi quá. :((
Mà nhớ thứ 7 tuần sau 2 chap đấy nhớ. b-(

Spoil để bọn mi yên tâm là ta vẫn làm mà mi còn hâm oánh ta nữa. Chả thấy mi chứng minh comic của mi đang chạy gì hết. ;;)
 
Mức độ tình cảm thì thấy 2 người cũng được được. Nhưng kiểu người của Frey chị không thích.

Ta không ghét Lar mấy, nhưng ghét Frey dã man, tsun quá đà. [-(

=)) tính đó xây lên để bị ghét mà. Trong earl có nv nào ưa Frey trừ 4 anh trai và ông già ẻm đâu
 
Do máy bây giờ mạnh hơn và hiệu ứng môi trường của ts2 đẹp lên nên có hứng làm màu dã man luôn. Làm gì cũng màu mè cầu kỳ. Hi vọng ko làm lố quá :::^^:::

Nhận xét của em cũng đúng ý chị =D>. Chị đánh giá tình yêu của Lar với Frey là đẹp và trong sáng nhất truyện từ đầu đến kết thúc vẫn trong trẻo như vậy ko bị thế sự tác động. Ko có ham muốn tình dục. Không có ham muốn chiếm hữu. Không có toan tính mưu mô gì. :x
Yêu nhau mà không ham muốn tình dục chắc cuối cùng không thành đôi rồi:1onion33:

=)) tính đó xây lên để bị ghét mà. Trong earl có nv nào ưa Frey trừ 4 anh trai và ông già ẻm đâu
Tính tình như thế lúc ẻm khóc em lại thương:8onion53:
 
Yêu nhau mà không ham muốn tình dục chắc cuối cùng không thành đôi rồi:1onion33:


Tính tình như thế lúc ẻm khóc em lại thương:8onion53:


Thành hay không phải trông vào lòng nhân từ của tác giả :">
 
Spoil để bọn mi yên tâm là ta vẫn làm mà mi còn hâm oánh ta nữa. Chả thấy mi chứng minh comic của mi đang chạy gì hết. ;;)
Ta không spoil nhiều vì không muốn lộ nội dung, nhưng mi an tâm, toàn hàng chất thôi. :">
QLuOg5M.png

=)) tính đó xây lên để bị ghét mà. Trong earl có nv nào ưa Frey trừ 4 anh trai và ông già ẻm đâu
Và ta ghét bả kinh khiếp luôn. :))
Yêu nhau mà không ham muốn tình dục chắc cuối cùng không thành đôi rồi:1onion33:


Tính tình như thế lúc ẻm khóc em lại thương:8onion53:
Chị chỉ thấy ghét, khóc lóc có giải quyết được gì đâu. [-(
Như Akane trong 1/2 Ranma, cũng tsun thật, nhưng thuộc dạng hiểu chuyện, ghen thầm lặng, nên thấy dễ thương. Còn Frey làm gì cũng muốn mình phải nhất, biết là tiểu thư, nhưng không thích được.
Thành hay không phải trông vào lòng nhân từ của tác giả :">
Theo ta thì chắc không thành rồi, biết đâu là 1 đứa chết, 1 đứa tỉnh ngộ. [-(
 
Ta không spoil nhiều vì không muốn lộ nội dung, nhưng mi an tâm, toàn hàng chất thôi. :">
QLuOg5M.png


Và ta ghét bả kinh khiếp luôn. :))

Chị chỉ thấy ghét, khóc lóc có giải quyết được gì đâu. [-(
Như Akane trong 1/2 Ranma, cũng tsun thật, nhưng thuộc dạng hiểu chuyện, ghen thầm lặng, nên thấy dễ thương. Còn Frey làm gì cũng muốn mình phải nhất, biết là tiểu thư, nhưng không thích được.

Theo ta thì chắc không thành rồi, biết đâu là 1 đứa chết, 1 đứa tỉnh ngộ. [-(


Phải nói là gu của mi và gu của ta rất là gần nhau đó, dự báo thời tiết cũng không chuẩn bằng mi
 
Ta không spoil nhiều vì không muốn lộ nội dung, nhưng mi an tâm, toàn hàng chất thôi. :">
Theo ta thì chắc không thành rồi, biết đâu là 1 đứa chết, 1 đứa tỉnh ngộ. [-(
Chị Mari chứa hàng nhiều thế, chắc gần đủ 1 chap rồi nhỉ :3
Mà sao chị dự đoán kết thúc ác quá vậy, 1 đứa chết 1 đứa tỉnh ngộ :((:(( còn nhiều cách để kết thúc ko fai chết mà vẫn tỉnh ngộ mà. Các chị toàn loại thích hành hạ con đẻ của mình thoy '@^@|||
 
Chị Mari chứa hàng nhiều thế, chắc gần đủ 1 chap rồi nhỉ :3
Mà sao chị dự đoán kết thúc ác quá vậy, 1 đứa chết 1 đứa tỉnh ngộ :((:(( còn nhiều cách để kết thúc ko fai chết mà vẫn tỉnh ngộ mà. Các chị toàn loại thích hành hạ con đẻ của mình thoy '@^@|||


Chưa tới mà khóc rồi, 30 chưa phải tết mà, cứ thong thả thong thả nào :-"
 
Phải nói là gu của mi và gu của ta rất là gần nhau đó, dự báo thời tiết cũng không chuẩn bằng mi
Frey chung quy là quá ngây thơ trước cuộc đời, kiểu yêu là yêu hết mình, nghĩ gì thì không bao giờ giấu diếm, trẻ con quá. Người sai hơn trong chuyện tình này em nghĩ là Lar. Vì thế và vì em là feminist, em vẫn mong Frey chết:))
 
Frey chung quy là quá ngây thơ trước cuộc đời, kiểu yêu là yêu hết mình, nghĩ gì thì không bao giờ giấu diếm, trẻ con quá. Người sai hơn trong chuyện tình này em nghĩ là Lar. Vì thế và vì em là feminist, em vẫn mong Frey chết:))


Chị tưởng em thương Frey vậy mà em chốt một câu xanh rờn thế mới kinh chứ =))
 
Chị tưởng em thương Frey vậy mà em chốt một câu xanh rờn thế mới kinh chứ =))
Em thương Frey nên em mới muốn Frey chết để cô ấy không phải đau đớn gì nữa (Trong trường hợp nếu một trong 2 người phải chết). Lar lăng nhăng, làm Frey khóc nhiều, Lar mới là người đáng để chịu đau đớn cả đời chứ không phải Frey:6onion17:.
 
Back
Top