huuvupro
T.E.T.Я.I.S
- 13/12/09
- 615
- 5,586
Không ưa "Mắt biếc". Quá bi kịch, và văn phong, mọi thứ...cũng cảm thấy hơi lạc loài với những tác phẩm anh em đồng tác giả NNA của nó. :)Nghĩ lại thấy bắt tay vào chuyển thể luôn Mắt biếc thấy sớm quá nhỉ, phải làm những bộ nhẹ đô trước, sau đó hãy tới Còn chút gì để nhớ rồi hãy đến Mắt biếc chớ, món ngon phải để sau cùng
Cái Mắt biếc mà làm tốt thì lại phải nhiều đêm trăn trở sau khi xem đây...
"Còn chút gì để nhớ" thì mơ đi mà được chuyển thể, dám nói xấu ông bố bên phe cách mạng à







, mấy truyện cũ của NNA có cái Lang Biang mình chưa đọc, bộ đó có hài hước gay cấn ko mấy bác? (truyện mới thì chưa đọc con chó mang giỏ hoa)

