- 16/10/06
- 3,000
- 4,269
Ko ở VN ko đi xem được.Thế rốt cuộc là đã xem chưa? Nếu chỉ "nhìn trailer đã chán, không đi xem" thì auto vứt rác cả đoạn ở dưới, vì có coi đâu mà người khác nghe đánh giá![]()
Nhưng đọc nhiều nhận xét về phim này rồi + xem trailer để biết cái phong cách hình ảnh là tương đối đủ cho 1 cái phim thị trường rồi.
Review của monk_da ở mấy trang đầu thật ra bản chất cũng như ý ta nói, chẳng qua ngôn từ nhẹ nhàng hơn thoi
Khi nào có online thì xem, và cứ tin là lúc đó ta sẽ còn chửi kinh hơn đi

Xưa phim Bà Nội cũng nghe bạn bè review chán chê, đoán đoán được kiểu gì rồi, lúc đi xem y như mình nghĩ: ai khen thì khen ta chả khen, làm phim đi copy 90% cảnh quay thì bó chym.
Uh thoi gio coi nhu minh noi xam` di, luc review tu te no se bien thanh noi dung thoi




. Thích em gái đóng bạn thân nhất, dễ thương, đeo kính, phát ngôn shock đúng style học đường
mà cho 1 thằng nerb đi kua
. Nói chung film sạn vẫn nhiều, cốt truyện quá phổ biến nhưng diễn xuất, hình ảnh, hài nhảm bù qua đắp lại vẫn đảm bảm giải trí tốt. Đi xem chung cũng có nhiều cô chú u40-50, film vẫn đảm bảo gây cười tốt, có mấy cặp 2 thằng trai đi chung không biết tới cuối tụi nó có làm giống nhưng trong film không
.