- 29/7/10
- 9,277
- 7,434
dự là các chap sau trọc đứng yên cho thằng kia thể hiện, kèm theo làm one kick lo vỡ tim chơi. xong rồi 2-3 chap thì cho 1 đấm
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kêu cứu chứ nhất quyết không xin tha mạng, nó sợ chết, chịu thua nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, khoảng khắc nó bẻ chân thằng kia trong khi mồm kêu cứu thực sự rất phá cách.cuối cùng vẫn phải khóc lóc kêu cứu![]()
khung truyện ở ngoài với xem trên màn hình nó nhỏ hơn chứ gìsao mình cảm giác cầm cuốn one punch đọc nó ko đã như trên mạng >.> hình như nó lượt bớt khung tranh phải ko ta? với lại mấy trang đôi lên truyện nhìn chán wá :<
Cắt bớt mấy cái khung hình kiểu 360 độ ảnh động ấy. Chả hiểu sao, độc đáo màsao mình cảm giác cầm cuốn one punch đọc nó ko đã như trên mạng >.> hình như nó lượt bớt khung tranh phải ko ta? với lại mấy trang đôi lên truyện nhìn chán wá :<

liệu trọc có thêm 1 thằng đệ tử nữa ko![]()
.
đây là đấu sinh tử chứ đâu phải đấu võ đài, và nó kêu cứu chứng tỏ nó ko có tinh thần đối diện cái chết của 1 chiến binh mà chỉ đơn giản là 1 võ thuật gia chưa từng trải qua sinh tửcó thể.
Độc cmt trên mạng nhiều ông bảo nó hèn mới hài.
Đấu võ đài ở đây như đánh cờ vậy thôi, nó thấy nó thua thì nó chịu thua, đâu phải cứ cố sống cố chết mà lao lên buff ý chí mà win được. Nhưng chịu thua là 1 chuyện, chịu chết lại là chuyện khác
Dũng cảm bỏ qua sĩ diện để nhận thua và yêu cầu sự trợ giúp cũng là 1 loại dũng khí đấy!

có xin tha mạng nhóeKêu cứu chứ nhất quyết không xin tha mạng, nó sợ chết, chịu thua nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, khoảng khắc nó bẻ chân thằng kia trong khi mồm kêu cứu thực sự rất phá cách.
Nó đồng ý chịu thua về sức mạnh, nhưng không hề thua về ý chí, bắt nó liếm chân kẻ mạnh nó không làm :)

Lậm hỏa phụng liêu nguyên rồi hả chacó thể.
Độc cmt trên mạng nhiều ông bảo nó hèn mới hài.
Đấu võ đài ở đây như đánh cờ vậy thôi, nó thấy nó thua thì nó chịu thua, đâu phải cứ cố sống cố chết mà lao lên buff ý chí mà win được. Nhưng chịu thua là 1 chuyện, chịu chết lại là chuyện khác
Dũng cảm bỏ qua sĩ diện để nhận thua và yêu cầu sự trợ giúp cũng là 1 loại dũng khí đấy!



em thấy không đến nồi dìm thê thảm đâu bác, việc ảnh cầu xin để sống nhưng mà kêu ảnh làm chuyện quá sỉ nhục thì ảnh vẫn không khuất phục là 1 điểm nổi bậc ấy chứ, ảnh cũng không hề suy nghĩ hối hận về việc từ chối biến thành quái vật mà chỉ hi vọng ai đó tới cứu mình thôi. Em thấy rất ấn tượng với anh Onekich ở chap này ấy chứnói chứ tác giả dìm anh thê thảm vãi ... thà để nằm 1 đống ko dậy luôn cho rồi, đăng này dậy mà mặt mũi be bét, răng có răng không, khóc lóc tùm lum mất hết hình tượng
btw nhìn onekick nát vậy mà vẫn bẻ gáy dc ngón chân baku cái 1, kiểu này mà full power chắccó thể ăn dc baku luôn ấy chứ.![]()

Hồi lúc mới xuất hiện cool bao nhiêu giờ nhìn thảm hại bấy nhiêu nên bà con thất vọng đó thôi chứ thật ra nhìn ảnh kêu la thảm thiết thế mà vẫn ko chịu hạ nhục để đc tha mạng thì cũng đáng nể đấy chứ.1 thằng luyện võ để cua gái chơi bời mà đòi nó phải làm anh hùng hảo hán ?
Ý tôi muốn nói là nó chịu thua nhưng vẫn tin tưởng vào sức mạnh của con người có thể đánh bại quái vật, nó xin tha là đúng rồi, ai chả muốn sống? nhưng bảo nó liếm chân để được sống thì không bao giờ.
Tôi thấy tác giả miêu tả rất thực, vẫn sợ chết nhưng không chịu nhục, rất thực tế đó chứ!