[Phim Việt] Em Chưa 18 - Charlie Nguyễn, Lê Thanh Sơn, Kiều Minh Tuấn

Lol tôi biết thằng đấy người VN mà..nó chơi chung vs thằng lol bạn cấp 2 làm huấn luyện thể hình..ghê ko chịu dc
 
Phim hay phết, kiểu highschool mỹ. Tuy nhiên đoạn thằng Hoàng yêu thật lòng em main ngọt nước này thì hơi nhanh đối với dân playboy. Ông bố em main đúng kiểu mẫu trong mơ mà đứa con nào cũng thích. Cơ mà dm dạy yoga ở vn mà nhà to vật, đi BMW mới vl. Có BMW ở VN thì *** con nào chả dc.


Nói chung phim vn gần đây nhất tớ xem là cái giải cứu thần chết nhảm l.. xem 20p về luôn. Từ đó đến h khá lâu rồi ko bỏ tiền ra xem phim vn ngoài rạp nhưng phim này đã làm tớ thay đổi cách nhìn. Dm phải nói là hay đấy, a e nên đi xem :)
 
Phim hay phết, kiểu highschool mỹ. Tuy nhiên đoạn thằng Hoàng yêu thật lòng em main ngọt nước này thì hơi nhanh đối với dân playboy. Ông bố em main đúng kiểu mẫu trong mơ mà đứa con nào cũng thích. Cơ mà dm dạy yoga ở vn mà nhà to vật, đi BMW mới vl. Có BMW ở VN thì *** con nào chả dc.


Nói chung phim vn gần đây nhất tớ xem là cái giải cứu thần chết nhảm l.. xem 20p về luôn. Từ đó đến h khá lâu rồi ko bỏ tiền ra xem phim vn ngoài rạp nhưng phim này đã làm tớ thay đổi cách nhìn. Dm phải nói là hay đấy, a e nên đi xem :)
Bố nó làm lawyer ở bển chả giàu, mình biết kha khá nhà ở SG nhờ ngoại kiều rót về đem tiền đó đi làm ăn hoặc quay vòng nên bề ngoài công việc chính thức thì bình thường chứ trong túi thì tiền đè chết người không à
 
phim Việt cỡ khi nào mới có HD:9cool_pudency:
 
Sau này có K+, thường mấy phim việt chiếu Rạp 3 4 tháng xong sẽ bán bản quyền cho bên K+ phát sóng, lúc đó là có HD ngay, ko như xưa mà 4,5 năm mới có =))
 
Main nữ mặc dù trong phim chưa 18 nhưng mà cũng hơi ... gọi là gì nhỉ trẻ con quá , éo biết nghĩ . Bà đi lừa người ta từ chuyện quan hệ đến chuyện có bầu , khiến người ta mất việc , kéo bạn bè đến nhà người ta nhẩy múa ... mục đích cũng chỉ để cho thằng bồ ghen ! Nhưng mà từ đó đến cuối phim chưa thể hiện dc đoạn nào tỏ ra là mình có lỗi hay hối lỗi cả , ở bữa tiệc còn dỗi , còn tát main nam mấy cái nữa chứ , có giá vãi nồi é ?
 
Vì thằng đấy là playboy, lừa con người ta nhiều nên nó chơi lại thôi. Tất cả là do con bạn thân xúi dục :))
 
Main nữ mặc dù trong phim chưa 18 nhưng mà cũng hơi ... gọi là gì nhỉ trẻ con quá , éo biết nghĩ . Bà đi lừa người ta từ chuyện quan hệ đến chuyện có bầu , khiến người ta mất việc , kéo bạn bè đến nhà người ta nhẩy múa ... mục đích cũng chỉ để cho thằng bồ ghen ! Nhưng mà từ đó đến cuối phim chưa thể hiện dc đoạn nào tỏ ra là mình có lỗi hay hối lỗi cả , ở bữa tiệc còn dỗi , còn tát main nam mấy cái nữa chứ , có giá vãi nồi é ?
Chuẩn, suy nghĩ bản thân thì như card nhưng đoạn party còn hỏi main "tại sao em phải làm thế anh biết ko blah blah" , tại sao thì kệ mệ mày chứ dắt người tới phá nhà bố bố chưa đồ sát hết là may:5cool_ops:
Từ đầu đến cuối cũng chả thấy nó tỏ ra yêu thương gì thằng kia, tức là chỉ muốn dằn mặt cho bõ ghét với trên cơ các con bạn nó thôi. Với kết phim chưa 1 lần hối lỗi với những gì mình gây ra, cứ nằm ngửa ra đó đợi trai tới feed.
Phim coi ở rạp thì có thể cho qua hết mấy cái chi tiết vớ vẩn để lấy tiếng cười, chứ về suy nghĩ lại thấy phim nôi dung nhảm nhí, kiểu này còn cổ suý thêm cho mấy bé teen dẩm tuổi ẩm ương học theo mà cứ tưởng là đúng là hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe đồn con diễn viên này là game thủ phải ko các bạn
 
Này giống finh teen Mẽo, mà đó h ko thích finh teen Mẽo, gái rủ đi coi thì coi chứ trc khi coi tới cái trailer tui còn chưa xem...

Nói chung bảo là film VN khá nhất thì ko có sai, nhưng nửa sau của film bị đuối quá - cơ bản là nửa đầu film nhìu chỗ cũng hơi nhây quá, cái đoạn prom đúng nghĩa bày phẹt ra cho nhanh kèo. Cảm xúc chuyển biến thì hơi như điện, mà đặt tình huống main là con nhà giàu nhỏ lớn ăn chơi là chính thì tạm chấp nhận đc :T. Vì cũng xây dựng hình tượng con nhóc khác mấy con nhỏ dâm dật hay thích ăn chơi mà đó giờ thằng main chịch, đồ là thằng này con nhà giàu tánh tình trẻ con & có thích khổ dâm thì chắc cũng thích đc con bé này.

Hài hiếc thì cũng ko gì tại tựa chung là diễn cũng bt. Có cái vụ main chính với bố của nữ chính mày tao thì chắc là hài nhất.

Cơ mà nhỏ nữ này đúng kiểu mỡ màng tui thích, bị cái ng` hình táo, nửa thân dưới chán phèo...
 
Vãi lái, phim ăn khách quá nên lên kế hoạch làm phần 2 là Em Trên 18 =)) ^:)^
 
Em main nữ có tính toán, có hại nam chính nhưng cũng phải tính trong quá khứ ông này cũng chẳng phải là người tử tế. Phim teen lãng mạn hóa nhưng có điểm này đúng với mấy ông playboy. Đó là các ông có thể cưa hết chân dài này đến chân dài kia nhưng cẩn thận bị cho vào tròng bởi một em cao tay hơn. Như mấy ông anh họ của mình cũng sát gái, yêu được nhiều em đẹp nhưng dòng đời xô đẩy thế nào toàn bị trói rồi cưới một bà xấu hơn tất cả đám ny cũ, lại còn ghê gớm, đanh đá. Đến ngày cưới có ông vẫn còn định bỏ trốn mà cuối cùng họ hàng can nên lại thôi, đành nhắm mắt đưa chân vậy :))
 
Vãi lái, phim ăn khách quá nên lên kế hoạch làm phần 2 là Em Trên 18 =)) ^:)^
Nó làm phim khác, tên vậy, diễn viên vậy nhưng 2 nhân vật chính không phải là Hoàng dân chơi và Linh Đan nữa
 
Nó làm phim khác, tên vậy, diễn viên vậy nhưng 2 nhân vật chính không phải là Hoàng dân chơi và Linh Đan nữa
Thế thì vứt rác cái chữ sequel đi :8cool_amazed:
 
Nghĩ lại nhiều khi làm lụng mệt nhọc xong, đi thư giãn giải trí mà trong đầu vẫn nặng trịch thành kiến để soi mói tính toán bắt bẻ thì mình thấy nhiều bạn sống khổ cực quá đi.
Còn lại ai chưa coi thì rõ ràng chưa có tư cách chê hay khen ở đây ạ, khỏi cãi tới cãi lui chi mất thời gian :)

Ngắn gọn lại thì phim ok.
Dẫn dắt tình tiết cảm xúc trơn tru và tương đối hợp lý.
Thoại rất đời (và mình cực đánh giá cao điều này) và có nhiều câu làm mình tủm tỉm hoài, đơn cử như vụ cấm hút thuốc trong nhà ;))
Diễn viên chính ra chính, phụ ra phụ, danh chính ngôn thuận không bị chồng chéo tham lam lấn tuyến nhau.
Nhìn chung ngoài kịch bản, công lớn là ở khâu biên tập, nhịp phim, thời lượng nhân vật và cắt đúp có tính toán kỹ.

Còn điểm gây ngứa mắt các bạn chửi nhất là vụ trai xinh gái đẹp bắn tiếng Anh, xăm mình, đi bar.v.v. Nam chính thì nhà riêng xế hộp mà lo kế sinh nhai bạc cả tóc. Cái này lại gọi là thành kiến nữa rồi, mình cũng có biết vài hội nhà giàu với hội expats SG nhưng chưa đủ tuổi chơi chung. Bọn nó "bay riêng" trời khác, tuy chưa quá phổ biến nhưng vẫn là thực tế, phải gặp mới hiểu được. Còn trường hợp nam chính thì có quen phiên bản nữ ngoài đời luôn, nhà thì vài căn, xe thì BMW nhưng là gia đình cho nên vẫn ngày ngày phải đi làm lễ tân khách sạn kiếm tiền, hehe.
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn trường hợp nam chính thì có quen phiên bản nữ ngoài đời luôn, nhà thì vài căn, xe thì BMW nhưng là gia đình cho nên vẫn ngày ngày phải đi làm lễ tân khách sạn kiếm tiền, hehe.
Cho làm quen nào :">
 
Back
Top