Thời gian cho thằng Henry từ 1 con tinh trùng lớn thành thanh niên thế kia cũng ngót gần 20 năm.
Đủ để thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần bất cứ ai chứ không riêng gì Barbossa. Chưa kể bị mất chân, mất Black Peal, yêu gái, có con, tuổi già sức yếu. Bắt một ông già sống qua 3 thế hệ nhà Turner phải ra mặt cương với 1 thằng thây ma mới đúng là gượng.
Càng già người ta cần phải biết suy nghĩ xa hơn, cho con của người ta, cho đám thủy thủ của mình hoặc đầu tiên nhất là cho cái mạng già của ổng.
Barbossa qua cả 5 phần luôn là 1 người có não biết suy nghĩ cho bản thân. Ngay như phần 4, ổng cũng phải liếm giày cho vua để nhằm mục đích gặp lại Râu Đen đấy thôi.
Cho nên tạm quỳ gối, chờ trả thù mới đúng với bản chất lươn lẹo của Barbossa. Chứ ko phải cứ cương lên như trẻ trâu rồi chết.