Gì chứ đoạn diễn biến tâm lý này mình khá đồng cảm.
JW nghỉ hưu thì giang hồ lâu nay đều biết mà cũng tôn trọng thôi ko giao việc nữa. Rồi vì chuyện chẳng đặng đừng phải trả thù thì cũng thông cảm được. Vậy mà thằng Santino đếch hiểu chuyện tranh thủ mò tới nhờ vả. Qua chuyện này JW dư sức biết thằng này là loại dckhead, dây vào chắc chắn không thơm tho gì nên nhắm mắt từ chối từ đầu. Vì vậy mới thấy được sức nặng của ràng buộc luật lệ qua cái huy hiệu.
Thêm nữa một khi đã chán ngán công việc đến tận cổ và đã nghỉ hưu, sau đó vì 1 việc tào lao mà lại gượng dậy quậy banh nguyên cả tập 1. Rồi xong xuôi tưởng khỏe 1 tí thì lại có thằng đến giao việc sinh tử, lúc đó chưa đè nó xuống đập là may chứ ở đó mà nhận lời. Bởi thế khi bắt buộc phải nhận lời, thấy JW nó nén ko nổi mà đập bàn gầm 1 cái không.