Mới vừa chia tay

À ta cứ tưởng mi còn đi học nên bạn trai mi chắc cũng sv hoặc mới ra trường thôi. Nếu vậy thì vô tâm quá rồi, nếu quan tâm tự khắc sẽ biết là người yêu mình cần gì rồi làm thôi.

P/s: đống đồ bạn ta tặng bữa ta ra sân bay tiễn giờ ta nhét vô tủ hết rồi, có xài đâu.
Sao mi không giải quyết đống đồ đó đi? Giữ làm kỷ niệm à?
 
Sao mi không giải quyết đống đồ đó đi? Giữ làm kỷ niệm à?
Quăng hết thì kì, nên đồ ta định tặng đợt này về mà chưa kịp tặng + thêm đồ nó tặng ta bữa sau chia tay, ta nhét hết vô tủ để đồ lặt vặt cho khuất mắt thôi.
 
Quăng hết thì kì, nên đồ ta định tặng đợt này về mà chưa kịp tặng + thêm đồ nó tặng ta bữa sau chia tay, ta nhét hết vô tủ để đồ lặt vặt cho khuất mắt thôi.
Kì gì? Đồ mình mua tặng thì giữ có lý, vì chí ít còn chắc chắn tình cảm mình có trong đó (với ta thì 1 phần cũng do đống đó tốn ta nhiều tiền nên vứt ko dc). Còn đồ được tặng, nói chứ, nếu là từ 1 người tốt với mình thật, sẽ giữ. Nhưng như chuyện của ta, thì sự thật lù lù như vậy, để chỉ thấy chướng mắt. Ta cho lên đường hết. Who's care? Mà thật ra, cho dù người đó có từng tốt đi nữa, nhưng cái kết lại đâm ta. Thì vẫn giải quyết y như thế.
 
Kì gì? Đồ mình mua tặng thì giữ có lý, vì chí ít còn chắc chắn tình cảm mình có trong đó (với ta thì 1 phần cũng do đống đó tốn ta nhiều tiền nên vứt ko dc). Còn đồ được tặng, nói chứ, nếu là từ 1 người tốt với mình thật, sẽ giữ. Nhưng như chuyện của ta, thì sự thật lù lù như vậy, để chỉ thấy chướng mắt. Ta cho lên đường hết. Who's care? Mà thật ra, cho dù người đó có từng tốt đi nữa, nhưng cái kết lại đâm ta. Thì vẫn giải quyết y như thế.

Chắc tại cách suy nghĩ của ta khác mi, hoặc tính của ta vậy. Cũng bị con nhỏ em nói " Thời buổi này trai tốt khó sống lắm", mà tính vậy rồi thì chịu thôi chứ biết sao. Giờ ta còn ôm cái nhẫn với cái máy chụp hình, chẳng biết để làm gì. Đã vậy hôm kia là ngày kỷ niệm, dù hết mang ý nghĩa gì rồi, mà còn viết bài nhạc nữa,mới viết một khúc thôi, mà không biết có nên gửi cho nó hay không. Mà ta nghĩ là giữ vì ko có ý nghĩa gì rồi.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IRHja6LFZJU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 
Chắc tại cách suy nghĩ của ta khác mi, hoặc tính của ta vậy. Cũng bị con nhỏ em nói " Thời buổi này trai tốt khó sống lắm", mà tính vậy rồi thì chịu thôi chứ biết sao. Giờ ta còn ôm cái nhẫn với cái máy chụp hình, chẳng biết để làm gì. Đã vậy hôm kia là ngày kỷ niệm, dù hết mang ý nghĩa gì rồi, mà còn viết bài nhạc nữa,mới viết một khúc thôi, mà không biết có nên gửi cho nó hay không. Mà ta nghĩ là giữ vì ko có ý nghĩa gì rồi.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IRHja6LFZJU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ghê vậy! Mi tự viết tự đàn luôn đấy à :7cool_waaaht:.
Ta nghĩ dù có là ngày gì, hay bất cứ vì lý do gì đi nữa, thì mi cũng không nên gửi gì cả. Điều đó chỉ cho thấy mi còn luỵ tình, còn bận tâm vì cô ta thôi. Phải vững hơn nữa, mi là con trai cơ mà, đã quyết quay đầu đi thì đừng ngó lại, rồi để phân vân như kiểu gửi hay ko gửi như trên.
Mà cái vụ bỏ hay không sao dính tới vụ tốt hay xấu. Thôi mà sao cũng được. Còn việc mi vẫn giữ tính như vậy thật sự hay đó. Không vì ai mà phải thay đổi cả con người, hay tự biến mình tồi tệ đi. Chỉ có thể cố gắng hoàn thiện con người mình hơn nữa thôi. Không có vụ tốt thì khó sống đâu, mà còn tuỳ vào việc những người mình gặp như thế nào nữa. Chỉ là con người tính toán quá nhiều, và người như mình trở thành khác biệt.
 
Ghê vậy! Mi tự viết tự đàn luôn đấy à :7cool_waaaht:.
Ta nghĩ dù có là ngày gì, hay bất cứ vì lý do gì đi nữa, thì mi cũng không nên gửi gì cả. Điều đó chỉ cho thấy mi còn luỵ tình, còn bận tâm vì cô ta thôi. Phải vững hơn nữa, mi là con trai cơ mà, đã quyết quay đầu đi thì đừng ngó lại, rồi để phân vân như kiểu gửi hay ko gửi như trên.
Mà cái vụ bỏ hay không sao dính tới vụ tốt hay xấu. Thôi mà sao cũng được. Còn việc mi vẫn giữ tính như vậy thật sự hay đó. Không vì ai mà phải thay đổi cả con người, hay tự biến mình tồi tệ đi. Chỉ có thể cố gắng hoàn thiện con người mình hơn nữa thôi. Không có vụ tốt thì khó sống đâu, mà còn tuỳ vào việc những người mình gặp như thế nào nữa. Chỉ là con người tính toán quá nhiều, và người như mình trở thành khác biệt.
Mình đến với nhao đi :3onion15:
 
Vừa chia tay bạn gái, vì yêu xa. Mà trước khi đi cũng đã quen khá lâu rồi. Do cũng biết yêu xa là một việc khó khăn và cần niềm tin nhiều lắm. Mình cũng cố cứ mỗi 3 tháng hoặc là mình qua đó, hoặc là mình mua vé cho bạn mình về. Mong là đỡ đi được việc xa mặt cách lòng phần nào, vì 3 tháng cũng không phải là 1 khoảng thời gian dài quá. Cũng cố để thường nói chuyện video, có làm gì cũng kể cho nhau nghe, lễ hay kỷ niệm cũng tặng quà.

Mà vẫn phải chia tay ... Dù đợt này về mình đã thưa với 2 bên gia đình gặp mặt nói chuyện, và cũng mua sẵn engagement ring để tặng. Cũng kiếm cách giải quyết, nhưng không còn cách nào cả, vì đơn giản tình yêu không phải là chuyện một người. Lời chia tay là do mình nói ra, nhưng buồn . Ít nhất, đã từng, người ta gần như là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Mình không tiếc khoảng thời gian đó, kể cả khoảng thời gian chờ đợi,vì ít nhất, mình cũng đã thành thực, thành thực với chính bản thân mình, với tình cảm của mình.

Tự nghĩ là lòng người dễ thay đổi, mà con người sao cũng dễ bị đổi thay quá. Mình không ngờ được 1 người đã từng rất tốt, mà chỉ vừa đi xa nhà, thoát khỏi vòng kiềm cặp của gia đình, lấy lý do áp lực cuộc sống học hành, mà lại sống theo cái kiểu " tởm " đến như vậy. Như một người lội bùn, ban đầu thì vén quần lên mà đi, lỡ dơ một chút rồi thì buông tuồng luôn, vì dù gì thì gì, có sạch được như lúc ban đầu đâu.

Giận vì những thứ mình nhận được một, thì buồn cái cách sống đó là mười.
Mong thớt sớm tìm được 1 nữa còn lại để trao engagement ring! Chúc thớt hạnh phúc cùng chai dầu ăn!
 
Chắc tại cách suy nghĩ của ta khác mi, hoặc tính của ta vậy. Cũng bị con nhỏ em nói " Thời buổi này trai tốt khó sống lắm", mà tính vậy rồi thì chịu thôi chứ biết sao. Giờ ta còn ôm cái nhẫn với cái máy chụp hình, chẳng biết để làm gì. Đã vậy hôm kia là ngày kỷ niệm, dù hết mang ý nghĩa gì rồi, mà còn viết bài nhạc nữa,mới viết một khúc thôi, mà không biết có nên gửi cho nó hay không. Mà ta nghĩ là giữ vì ko có ý nghĩa gì rồi.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IRHja6LFZJU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mình đọc bài này hơi trễ, nhưng cũng chúc chủ thớt tìm được người thật lòng để trao. Cứ sống tốt không phải lo nghĩ gì hết :D !
MÌnh cũng vừa chia tay người yêu sua 6 năm, cũng buồn nhưng mình cũng là người chủ động vì không thích kiểu tình cảm miệng nói yêu mà hành động chả ăn nhập gì ^^ .

Bạn có tài, có điều kiện, lo gì chứ. Và xin đảm bảo với bạn trai tốt giờ vẫn sống rất tốt, mình cũng tự nhận là 1 kiểu trai tốt đây ^^ và chưa bao giờ hối hận mấy chuyện đó. Gái vẫn đến làm quen bình thường, sống vẫn đàng hoàng. kaka !!
 
Mình đọc bài này hơi trễ, nhưng cũng chúc chủ thớt tìm được người thật lòng để trao. Cứ sống tốt không phải lo nghĩ gì hết :D !
MÌnh cũng vừa chia tay người yêu sua 6 năm, cũng buồn nhưng mình cũng là người chủ động vì không thích kiểu tình cảm miệng nói yêu mà hành động chả ăn nhập gì ^^ .

Bạn có tài, có điều kiện, lo gì chứ. Và xin đảm bảo với bạn trai tốt giờ vẫn sống rất tốt, mình cũng tự nhận là 1 kiểu trai tốt đây ^^ và chưa bao giờ hối hận mấy chuyện đó. Gái vẫn đến làm quen bình thường, sống vẫn đàng hoàng. kaka !!

Thì ta cũng vẫn sống bình thường, nhưng giờ cứ nghe tới chuyện trai gái là ta thấy cứ chán chán. Thất bại trong vụ vừa rồi nên cảm thấy chuyện quan hệ nam nữ nó phức tạp và rối rắm như một mớ bòng bong. Nhiều khi, tối về tắt đèn đi ngủ, nằm trong bóng tối mà trằn trọc không ngủ được.

Còn chuyện gái mới thì ta không lo lắm, nhưng kiểu bị ảnh hưởng của đợt trước nên giờ ta cảm thấy tâm lý của ta có vấn đề luôn rồi. Bữa có đợt thằng bạn biết ta buồn, nó rủ đi nhậu rồi nó gọi cho 1 con hot girl nào đó ra nữa, đến mức lên phòng luôn mà ta vẫn chẳng thấy có miếng cảm giác với phản ứng nào hết. Cuối cùng cũng thôi. Nên ai khuyên thất tình đi kiếm con khác ngon hơn cho đỡ buồn thì thấy là lời khuyên đó không chính xác chút nào.
 
Mà sao bọn gái vừa chia tay vài hôm là đã đi được với thằng khác ngay trong khi mình thì thấy khó khăn thế nhỉ :2cool_sad:
 
Mà sao bọn gái vừa chia tay vài hôm là đã đi được với thằng khác ngay trong khi mình thì thấy khó khăn thế nhỉ :2cool_sad:
Ngay từ đầu bọn nó đã ko yêu rồi =))
 
Cũng kiếm cách giải quyết, nhưng không còn cách nào cả, vì đơn giản tình yêu không phải là chuyện một người. Lời chia tay là do mình nói ra, nhưng buồn . Ít nhất, đã từng, người ta gần như là một phần trong cuộc sống của mình rồi. Mình không tiếc khoảng thời gian đó, kể cả khoảng thời gian chờ đợi,vì ít nhất, mình cũng đã thành thực, thành thực với chính bản thân mình, với tình cảm của mình.
Ơ Đoạn này giống mình quá.... Mình cũng chia tay được 1 năm rồi. Không phải vì chuyện xa, gần như cậu mà là vì gia đình, vì công việc nếu tiến nữa thì mình cũng khổ, nó cũng khổ. Vẫn nhớ như in cái hôm ông bô bà bô gọi điện nói rất nhẹ nhàng là thôi từ giờ hạn chế gặp, cho nó còn có cơ hội sau đi lấy chồng, mình nghe hiểu ngay chuyện là không ưng, vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Ngồi khóc một mình ở một góc mà chả biết tâm sự với ai. Sau cũng phải cù nhây tầm 1 năm. Mình cũng là người dứt áo trước, kiếm 1 cái cớ để bỏ, mà cớ này đến giờ vẫn thấy sao mình khốn nạn thế :)), nó cũng khóc ác lắm, còn định bỏ nhà đi cơ. Cái tin nhắn cuối cùng nó nhắn cho mình mình vẫn nhớ như in luôn.
Giờ thi thoảng cũng vẫn theo dõi nó, biết nó có ny mới, hạnh phúc lắm, người yêu chắc cũng chiều hơn mình nên cảm thấy cũng an lòng, nhưng vẫn hơi buồn :))
Thi thoảng vẫn mơ thấy mình gặp lại nó rồi bảo là mình quay lại, hạnh phúc, lúc tỉnh dậy tiếc ghê :)). Nhiều lúc cảm thấy mình hèn vì không dám tiếp tục.
Tất cả mọi chuyện đã 1 năm rồi, trước ta có thấy cái ảnh lúc mới chia tay con gái thường buồn, con trai thường quẩy, sau 1 thời gian thì ngược lại, ngẫm lại thấy khá đúng :)).
Giờ mình đang cố gắng bù đắp cho ny mới, ráng không để người đấy khổ như trước, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp :-<
À còn đồ đạc thì vứt hết đi đừng giữ lại
 
Back
Top