The Mummy (2017) Tom Cruise, Russell Crowe

cái đoạn tham quan tổ chức có hộp sọ người có răng nanh dài, có lẽ nào là 1 anh/chị vampire hay chính là dracula luôn:-?
 
cái đoạn tham quan tổ chức có hộp sọ người có răng nanh dài, có lẽ nào là 1 anh/chị vampire hay chính là dracula luôn:-?
vampire thôi, dracula là main thì chắc còn sống chứ
 
Nói chung film này không đến nỗi quá tệ đâu, xem giải trí đơn thuần không bới lá tìm sâu thì cũng ok đấy, cá nhân mình ra rạp không thấy phí tiền, mà lại còn thêm phần để ủng hộ dark universe của thằng universal này.
 
từ ngày biết đến box phim ảnh thề chưa bao giờ chê 1 phim gì, có không hài lòng cũng nhận xét khá nhẹ nhàng, vì dù phim ntn vẫn có 1 lượng fan nhất định và mình tôn trọng họ. nhưng riêng phim này thì phải nói 1 câu: dở. chẳng kỳ vọng gì, đi xem vì đc tặng phiếu bỏng nước free thôi mà vẫn thấy thất vọng với tầm cỡ anh Tôm.
đây ko phải phim dở nhất mình từng xem ( vẫn hơn bọn thần gió với bộ tứ remake ) nhưng là phim dở nhất mình từng xem ở rạp.
 
Thôi thôi , nhạc kịch cái beauty and beast chưa đủ sao .

Cái Beauty and the Beast vốn nó là ngôn lù cho tuổi teen, còn 2 vở kia ngang tầm với Les Miserables được dựng thành phim, gây hiện tượng mấy năm trước (riêng Notre Dame de Paris là nhạc kịch đỉnh nhất ta từng xem).
 
Phim nhảm vãi đạn :| Cả phim mình nhớ mỗi đoạn Thriller ở cái bến thuyền gần tu viện thôi :|
 
nghe bảo doanh thu 3 ngày cuối tuần vừa rồi là hơn 20 tỉ, vượt cả ww, k biết là nhờ anh tom hay do hiệu ứng nostagia của 3 phần mummy trước với khán giả vn
 
Tom + phim kinh dị đề tài xác ướp nghe nó mới mẻ kỳ bí cho dòng phim hè, làm cho người ta tò mò thì người ta ra rạp thôi. Chứ giờ lứa xem 3 phần mummy ngày xưa cũng già đầu cả rồi, hiệu ứng nostalgia cũng k phải cao.
Còn WW là phim nữ SAH, ko nổi = Bat, nghe qua k gợi mở được cái gì thì ít kích thích dân ngoại đạo đến rạp thôi.
 
Đi xem phim với một người chưa hiểu gì về thế giới quái vật cũng như các quái vật cũng kinh điển thì có vài nhận xét thế này:
- Phim về mummy nên nguồn góc với tính cách quái vật của Mr. Hyde chưa rõ ràng (con bé đi với mình cứ hỏi, ổng bị thần kinh hả anh :)) )
- Sự xuất hiện của tổ chức Prodigium khá mờ nhạt, chẳng để lại dấu ấn gì, không khác gì mấy ông đặc nhiệm ở mấy phim hành động.
- Mang tiếng là thế giới quái vật nhưng không khắc họa quái vật ấn tượng lắm ( Ta cứ nghĩ sẽ có cảnh Ahmanet cười man rợ nói "Ta sẽ trở lại")
Btw, nếu xét phim thuần giải trí thì ok mà vào đây thì thấy ai cũng chê :))
Btw 2, có cái trang wed http://www.darkuniverse.com/ để cho ai thích thì theo dỏi và có lẽ Dracula có bị đá đít đâu nhỉ :-?
 
Nói chung cái tổ chức như cc, quy trình kiểm soát kiểu éo gì mà để một thằng kỹ thuật viên quèn cứu dc mẫu vật tối quan trọng @.@
Còn lão Henry hoá chaos tưởng gì ghê gớm, hoá ra chỉ là 1 thằng cục súc, đánh còn ko lại anh chàng quân nhân biến chất tha hoá X_X
 
từ ngày biết đến box phim ảnh thề chưa bao giờ chê 1 phim gì, có không hài lòng cũng nhận xét khá nhẹ nhàng, vì dù phim ntn vẫn có 1 lượng fan nhất định và mình tôn trọng họ. nhưng riêng phim này thì phải nói 1 câu: dở. chẳng kỳ vọng gì, đi xem vì đc tặng phiếu bỏng nước free thôi mà vẫn thấy thất vọng với tầm cỡ anh Tôm.
đây ko phải phim dở nhất mình từng xem ( vẫn hơn bọn thần gió với bộ tứ remake ) nhưng là phim dở nhất mình từng xem ở rạp.
thanks ý kiến đồng râm + 5.9 trên IDMB = ở nhà chờ HD
 
nghe bảo doanh thu 3 ngày cuối tuần vừa rồi là hơn 20 tỉ, vượt cả ww, k biết là nhờ anh tom hay do hiệu ứng nostagia của 3 phần mummy trước với khán giả vn
#1 ở tàu đấy, công nhận gu tàu với vn y chang nhau nhỉ =))
 
Phim thu được 32,2 triệu ở Bắc Mỹ ( bị ww đè dẹp lép ) còn thị trường hải ngoại 141,8 triệu. Tổng doanh thu toàn cầu là 174 triệu là phim có doanh thu quốc tế cao nhất từ trước tới h của tom, universal này được cứu rồi

đệch, sao thấy cha Tom ruồi này cũng khá nổi tiếng mà phim nào doanh thu cũng sida dữ vậy :2cool_beated:
 
nếu muốn lần sau vượt qua phim này thì anh tom chịu khó nhận cát xê thấp 1 rồi tham gia 1 vai phụ nào đó trong 1 phim star wars là được =))
#1 ở tàu đấy, công nhận gu tàu với vn y chang nhau nhỉ =))
thêm cả lập kỉ lục thu 2 triệu đô nhanh nhất lịch sử ở hàn nữa, có vẻ như dân châu á vẫn rất có hứng thú với những gì liên quan tới thần thoại ai cập ( trong khi đám tây thì chán rồi ), hồi god of egypt cũng sml ở mĩ nhưng được doanh thu quốc tế gỡ lại cho phần nào
vẫn còn 2 thị trường lớn là đức và nhật chưa chiếu phim này, nói chung chắc chắn lời rồi đấy
 
sau quả này chắc chả ai dám mời ổng đóng phim nữa quá =))
 
Thay vì tốn thời gian coi film này, ngồi nhà coi Mummy 1 cho sướng. Có Rachel xinh đẹp dễ thương, có Brenda anh hùng, đập chai. Lại vừa hành động, phiêu lưu, kinh dị, kì bí,hài hước duyên dáng.

Mummy 1 này đúng kinh điển, đủ các yếu tố như series Indiana Jones luôn \m/
 
Phim hollywood h chán thấy mẹ... mấy phim ra rạp gần đây chán không thể tả... có cái phim Highwater gì 2 thằng anh em đi cướp ngân hàng lần ra rạp coi cảm thấy ok. Những phim thập niên 80-90 coi đỉnh kinh hồn... Mummy 1 thì quá vip rồi. Học lớp 5 coi phim xong suốt ngày trong đầu cứ "Im hô tê.. Im hô tê =))".
 
thì đa phần khán giả đi coi phim này trong lòng đều ít nhiều có chờ mong nó sẽ tái hiện đc phần nào cảm xúc của mummy 1, nhưng ai dè...
mấy năm gần đây seri MI của anh Tôm xem cũng đều đều, có mỗi cái EDGE là để lại nhiều ấn tượng trong mình.
 
phim chán vl
mốt chắc phải nhờ ae tư vấn
boss hoành tráng lúc ra mắt bấy nhiu thì chết nhanh vcl ra
cách mà Tom biến thành thần SET thấy đéo thuyết phục cho lắm
:))
 
Back
Top