Sau vài ngày ngồi vọc thì thấy mình chơi tệ quá



Chơi vài màn trước QD thì còn cù cưa được với ông kẹ VT, n ko đè chết ngay từ lúc nó oánh với CTT thì cũng chống không nổi.
Chơi sau QD thì gọi là thảm hoạ.
- Chơi LB màn chiếm tây xuyên thì mình chưa chiếm đc Tây Xuyên thì Tào nó đã làm gỏi sạch MS. Dùng 2k quân nghi binh 2xTD được gần 7v mà nhà nó vẫn phát triển nhanh hơn nhà mình. Nhìn mà ko biết làm sao bem được cái Tương Dương luôn.
-Nãn bỏ qua chơi màn Lục Xuất KS của GCL, vào cũng máu chiến nghi binh TA với TD, còn lại tập trung cả Thuc bem VD. Hăm hở vào trận đánh thử thì ôi thôi, quân mình toàn lính 1 còn đội bạn nguyên dàn kỵ 3. Chưa đầy 7 nốt nhạc thì về thành dưỡng sức, đành để đánh auto(cái này hơi vô lý, để auto thì ai nhiều lính hơn ăn dù quân Tào hơi bị VIP), đánh gần 2 năm mới chiếm được cái Võ Đô. Lúc này Ngô đã mất Giang Hạ, sml ở Quảng Lăng. Tào tập trung 30v chia 2 đường luôn, một đập Hán Trung của mình, một thẳng tiến Giăng Lăng. Cơ bản thì đường này ăn ko được mình và Ngô vì nó ko vào một lúc mà đi lẻ tẻ, còn lại toàn đứng chơi ở Thượng Dung và Tương Dương(éo hiểu tại sao).
Đường còn lại nó tập trung khoảng 15v ở TA thẳng tiến về Hán Trung của mình.Khúc này khá may cho mình là có một đạo Hung Nô móc lốp Đồng Quan và một đạo Khương móc An Định. Lợi dụng cơ hội mình chuyển 5v lên bem Thiên Thủy ngay. Chưa chiếm được thiên Thủy thì 15v quân Tào đã clear xong bandit và quay đầu thẳng tiến Hán Trung. Lúc này 5v mắc kẹt thủ đường Thượng Dung, 5v còn đang cù chưa Thiên Thủy chưa xong. 5v còn lại thủ ko được một tháng quân từ TA lên. Hán Trung sml, mình đầu hàng sớm luôn.
- Mới chỉnh mức bth mà đã đánh ko lại, nãn thật.
- Anh e đi trước chia sẽ mình link trang nào hướng dẫn kinh nghiệm đánh nhau với. Cảm ơn nhiều.