Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Con Morata đúng giá thì cũng chỉ tầm 50 củ thôi, bem quả này 70 củ kể cũng hơi máu nhưng cũng chả còn cách nào khác, thời bão giá thằng nào cũng đắt gấp rưỡi giá trị thực trở lên :1onion75:

Còn vụ cay cú thì MU cay hội hoàng gia cũng giống như Chel cay bọn Everton thôi, toàn lũ chơi chó :1onion75:

everton nó có làm j chel đâu nhỉ? lukaku là chel trả giá ngang mà Lukaku chọn MU, tương tự vụ johnstone là nó tự chọn MC đấy chứ

Còn real là chơi bẩn, vụ De gea chơi ép giá 30tr có thiểu năng mới bán, xong sau tăng giá thì muộn rồi vì ghét cái thái độ. Sau vụ này chắc 2 nhà cạch mặt nhau luôn

Thế mới thấy MU chơi đẹp thế nào ở vụ Persie với R10
 
Bats cày PL nhược tiểu + cúp nhỏ, Morata cày CL + PL cầu đinh thế là đẹp

Phong cách 2 đội khác nhau, kèo này k công bằng lắm. Ở Chel tiền đạo thường ít được các vệ tính nhăm nhăm mớm bóng hơn :-?
Kèo này hên xui thôi chưa tính chấn thương nữa, chủ yếu giao lưu vui vẻ cho có tí hứng thú:1cool_byebye:.
 
everton nó có làm j chel đâu nhỉ? lukaku là chel trả giá ngang mà Lukaku chọn MU, tương tự vụ johnstone là nó tự chọn MC đấy chứ

Còn real là chơi bẩn, vụ De gea chơi ép giá 30tr có thiểu năng mới bán, xong sau tăng giá thì muộn rồi vì ghét cái thái độ. Sau vụ này chắc 2 nhà cạch mặt nhau luôn

Thế mới thấy MU chơi đẹp thế nào ở vụ Persie với R10
hồi trước everton nó nhất định ko chịu bán john đá cho chè :2cool_go:
thật ra là may vl
 
(BongDa.com.vn) - Alvaro Morata tỏ rõ sự vui mừng khi được rời khỏi Real Madrid để khoác lên mình chiếc áo Chelsea.

Alvaro Morata năm nay 24 tuổi, là một tiền đạo được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, anh chỉ là cầu thủ dự bị tại Real Madrid. Morata chỉ có 14 lần được ra sân từ đầu tại La Liga mùa vừa qua. Dù sao, anh cũng góp công không nhỏ cho ngôi vô địch của Kền kền trắng với 15 bàn thắng ghi được.
Mùa Hè này, Morata đã được Man Utd và Chelsea theo sát. Nhưng sau cùng, Quỷ đỏ bỏ qua Morata để chiêu mộ Romelu Lukaku, còn The Blues chấp nhận chi ra số tiền không dưới 70 triệu bảng để có ngôi sao người Tây Ban Nha.

Morata chia sẻ trên Marca: "Tôi rất hạnh phúc. Nếu Chúa phù hộ, ngày mai, tôi sẽ có mặt tại Chelsea. Đó là CLB tôi luôn ngưỡng mộ.

Một lần nữa, tôi xin nhắc lại là tôi không muốn trở lại Real Madrid. Tôi đã gặp khó khăn tại Real và đó không phải là nơi tôi nghĩ đến. Tôi muốn rời khỏi Real.

Đây là một mùa Hè kì lạ. Cho đến khi vượt qua buổi kiểm tra y tế, tôi vẫn sẽ chưa bình tĩnh được."

vẫn thích costa hơn :2cool_sad:
 
costa phong độ cao nhất có thể sánh với lê văn đỗ , sủa rét , chưa kể máu chiến cao :2cool_go:
morata được cái trẻ thôi chờ vậy
 
Costa đá hay, máu chiến nhưng nhiều lúc cũng rất thiếu kiềm chế trên sân, thích gây sự hơn đá bóng làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Chelsea với người yêu bóng đá. Và điều tệ nhất là hay thái độ thì nên bấm nút, thế thôi. :)
 
Costa đá hay, máu chiến nhưng nhiều lúc cũng rất thiếu kiềm chế trên sân, thích gây sự hơn đá bóng làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Chelsea với người yêu bóng đá. Và điều tệ nhất là hay thái độ thì nên bấm nút, thế thôi. :)
Muốn đội bóng ổn định hơn thì nên sút Costa thật. Nhưng nếu chỉ xét về khả năng thì Morata còn lâu mới bằng được. Rất lâu sau Drogba mới có một cái tên tôi nghe đã thấy sợ nếu như đang ở trên sân bóng :))
 
Mua thêm con tuấn hưng thay bê đô đi
 
Muốn đội bóng ổn định hơn thì nên sút Costa thật. Nhưng nếu chỉ xét về khả năng thì Morata còn lâu mới bằng được. Rất lâu sau Drogba mới có một cái tên tôi nghe đã thấy sợ nếu như đang ở trên sân bóng :))
Costa team bạn không biết có sợ không chứ team mình sợ vãi đái, tập trung đá thì không nói chứ nó điên tiết lên tấu hài trên sân thì bỏ mẹ
 
Tâm.lý fix đc nhưng đám.brazil mê tiền vcc.khó mà hết mình vì đội
 
morata ơi đừng mặc áo số 9 :cuteonion58:
 
So....what now :1onion75:
'Costa is a Chelsea player at the moment, and you know for a long time now that we cannot sign anyone,' Cerezo told AS.

'[Costa's Instagram] shows that shirts come in all different colours. Everyone can put on whichever ones they want.

'Diego is a magnificent player, a great player, he was in Spain for many years. He has had a good spell in England, learned English, English customs.

'He will return to Spain someday... on holiday. Madrid is a lovely place to visit, if you have the money to enjoy it.'
 
Costa team bạn không biết có sợ không chứ team mình sợ vãi đái, tập trung đá thì không nói chứ nó điên tiết lên tấu hài trên sân thì bỏ mẹ

Costa mùa trước lành tính đi nhiều rồi mà. Chẳng qua cuối mùa rớt phong độ, chứ đầu mùa với giữa đá chả kinh
 
Costa đá hay đến mấy thì hay nhưng nó không có tính chuyên nghiệp.

Chuyện tin nhắn của Conte mang tính chất cá nhân, "anh không hợp chú, ngắn ngày thì có thể nhưng về lâu về dài anh em hợp tác với nhau khó, anh nói chú biết vậy để chú có những tính toán dần cho mình". Hoàn toàn rất sòng phẳng và đàn ông. Không thích, không hợp không phải lòng vòng, nói thẳng luôn để thằng kia biết mà tính.

Nhưng Costa phản ứng lại bằng cách khóc lóc với đám truyền thông, tỏ ra mình là người hết lòng vì CLB nhưng đùng một cái bị đá ra đường. Trong khi đó, vừa mới 6 tháng trước còn dính vụ lùm xùm tin đồn đòi đi TQ. Tiếp đến là hành động làm mình làm mẩy, không thèm quay lại tập, giận dỗi trêu ngươi... Trong khi làm trò thì vẫn ăn lương CLB, vẫn là người của Chelsea. Ở Chelsea Conte là HLV nhưng không phải là tất cả, còn ông chủ, còn CĐV, những người vẫn còn tình cảm với Costa.

Nếu là một người chuyên nghiệp thì Costa nên tỏ ra sòng phẳng, có tiếng nói đề nghị CLB tạo điều kiện cho được ra đi, trong khoảng thời gian chưa có bến đỗ mới thì vẫn là người Chelsea, vẫn tập luyện bình thường, vẫn ra sân nếu được yêu cầu thi đấu, đơn giản vì anh ta lĩnh lương của CLB, thi đấu cho ông chủ và vì CĐV.

Tiếc là nếu làm được vậy thì không phải Costa, và cũng chẳng có mấy ông cầu thủ chuyên nghiệp được như vậy. Thế nên dù hay thế nào thì Costa vẫn chẳng bao giờ được đánh giá cao, được chung mâm với những tiền đạo hàng đầu khác. Theo ta bán Costa ngay bây giờ hoặc tháng 1 tới không có gì phải tiếc.
 
Costa đá hay đến mấy thì hay nhưng nó không có tính chuyên nghiệp.

Chuyện tin nhắn của Conte mang tính chất cá nhân, "anh không hợp chú, ngắn ngày thì có thể nhưng về lâu về dài anh em hợp tác với nhau khó, anh nói chú biết vậy để chú có những tính toán dần cho mình". Hoàn toàn rất sòng phẳng và đàn ông. Không thích, không hợp không phải lòng vòng, nói thẳng luôn để thằng kia biết mà tính.

Nhưng Costa phản ứng lại bằng cách khóc lóc với đám truyền thông, tỏ ra mình là người hết lòng vì CLB nhưng đùng một cái bị đá ra đường. Trong khi đó, vừa mới 6 tháng trước còn dính vụ lùm xùm tin đồn đòi đi TQ. Tiếp đến là hành động làm mình làm mẩy, không thèm quay lại tập, giận dỗi trêu ngươi... Trong khi làm trò thì vẫn ăn lương CLB, vẫn là người của Chelsea. Ở Chelsea Conte là HLV nhưng không phải là tất cả, còn ông chủ, còn CĐV, những người vẫn còn tình cảm với Costa.

Nếu là một người chuyên nghiệp thì Costa nên tỏ ra sòng phẳng, có tiếng nói đề nghị CLB tạo điều kiện cho được ra đi, trong khoảng thời gian chưa có bến đỗ mới thì vẫn là người Chelsea, vẫn tập luyện bình thường, vẫn ra sân nếu được yêu cầu thi đấu, đơn giản vì anh ta lĩnh lương của CLB, thi đấu cho ông chủ và vì CĐV.

Tiếc là nếu làm được vậy thì không phải Costa, và cũng chẳng có mấy ông cầu thủ chuyên nghiệp được như vậy. Thế nên dù hay thế nào thì Costa vẫn chẳng bao giờ được đánh giá cao, được chung mâm với những tiền đạo hàng đầu khác. Theo ta bán Costa ngay bây giờ hoặc tháng 1 tới không có gì phải tiếc.
Nhưng nói đi nói lại, Costa bùng bổ ở trên sân cũng là nhờ cái tính cách điên điên ấy đấy. Các cầu thủ có khả năng làm nên khác biệt dù trông ngoài hiền thế nào nhưng bên trong luôn rất cá tính. Tôi chả thấy ai ngoan ngoãn hiền lành tận bản chất lại có thể làm nên những kiệt tác cả.
 
Nhưng nói đi nói lại, Costa bùng bổ ở trên sân cũng là nhờ cái tính cách điên điên ấy đấy. Các cầu thủ có khả năng làm nên khác biệt dù trông ngoài hiền thế nào nhưng bên trong luôn rất cá tính. Tôi chả thấy ai ngoan ngoãn hiền lành tận bản chất lại có thể làm nên những kiệt tác cả.
Đã từng nghe về Drogba? Tinh thần quật cường bất khuất nó khác với tính cách nổi loạn bất cần.
 
Kaká ?
Cá tính trong bóng đá quan trọng, là thứ để vượt qua áp lực của 50-60k cđv. Nhưng cuộc chơi xoay quanh trái bóng chứ không phải bất chấp tất cả để thể hiện bản thân mình nổi bật trên tất cả, trường hợp của Costa là quá lố rồi, nhiều pha tấn công cần hắn quay về mà cứ lo Chí phèo trên sân cực kì bực bội, 2 mùa đầu tiên cực rõ, mùa này Conte chắc làm việc tư tưởng dữ lắm mới ngưng cơ mà chuyển sang quậy phá hậu trường ^:)^
Cũng chỉ vì hắn mà làm công tác chuyển nhượng của đội bóng rối ren lên, các đội khác đều bắt thóp được nên toàn chầu chực ép giá
Không ghét Costa, nhưng hắn thật sự rất là phiền
 
morata rê banh hay vl , khoảng này thì hơn lắc ku

 
Đã từng nghe về Drogba? Tinh thần quật cường bất khuất nó khác với tính cách nổi loạn bất cần.
Drogba ra ngòai sân bóng ko hề hiền tí nào. Tôi không những nghe mà cũng xem đầy rồi.

Còn có ghét thế nào cậu cũng ok phủ nhận được sự thật là hắn giỏi thế nào đâu. Đừng tưởng tôi thích Costa, trong mắt tôi Costa là một gã đàn bà.
 
Back
Top