█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

nói thật chứ nói đùa luôn làm gì, không có chim nhỏ thì chả còn 1 mống quân
trc khi sansa dụ chym nhỏ đến thì ser hành vs jon đã bàn xem vs số quân ít vậy thì làm sao để thắng nhé h))
 
tài cầm quân thì không ai qua Robb nhé, Tywin lừng lẫy một đời (trừ cái chết) cũng bị ảnh bón hành liên tục phải chơi chiêu :3cool_shame:
Jon cũng tạm mà dính quả bait của Ramsay idol nên hoá chó nướng quân thôi
 
trc khi sansa dụ chym nhỏ đến thì ser hành vs jon đã bàn xem vs số quân ít vậy thì làm sao để thắng nhé h))

bày như chơi đồ hàng trên bàn giấy, rồi nói chuyện kiểu nguy hiểm thì Stanis, Cersie ai chả nói được, động vào đánh thật thằng nào hơn kém hơn biết ngay từ đầu

hành quân đánh trận thật mà chủ tướng chưa gì đã đòi yolo cái mạng mình, phó tướng thấy chủ tướng sắp dẹo cũng yolo luôn thì tuổi gì đòi làm nhà quân sự được

Jon cầm quân thủ thành đánh với bọn man di thì được, vì được kế thừa từ lão gấu với cả bọn man di chiến thuật nó khác, mà gần như không có

còn chính bản thân Jon cũng phải thừa nhận là mình không được nuôi dạy để làm 1 lãnh chúa, trừ đấu kiếm ra thì Robb mới là người được học tất cả

có thể sau này Jon sẽ biết công thành, chiếm đất, so kè với 7 vương quốc, còn ở thời điểm này thì vẫn chưa đủ tuổi cầm quân
 
Thằng Baelish dạo này tẩm ngẩm tầm ngầm quá, mà được cái nó ngửa bài thẳng với Jon rồi, ít nhất còn thật thà chút, nhưng khả năng dễ đi lắm ...
 
thật chứ thằng Robb mà không đa dâm hại thận thì end game sớm rồi =))
san bằng KL rồi nhường 6 kingdoms cho Dani rút về phương Bắc an phận chống WW =))
 
bày như chơi đồ hàng trên bàn giấy, rồi nói chuyện kiểu nguy hiểm thì Stanis, Cersie ai chả nói được, động vào đánh thật thằng nào hơn kém hơn biết ngay từ đầu

hành quân đánh trận thật mà chủ tướng chưa gì đã đòi yolo cái mạng mình, phó tướng thấy chủ tướng sắp dẹo cũng yolo luôn thì tuổi gì đòi làm nhà quân sự được

Jon cầm quân thủ thành đánh với bọn man di thì được, vì được kế thừa từ lão gấu với cả bọn man di chiến thuật nó khác, mà gần như không có

còn chính bản thân Jon cũng phải thừa nhận là mình không được nuôi dạy để làm 1 lãnh chúa, trừ đấu kiếm ra thì Robb mới là người được học tất cả

có thể sau này Jon sẽ biết công thành, chiếm đất, so kè với 7 vương quốc, còn ở thời điểm này thì vẫn chưa đủ tuổi cầm quân
cấi này thì ta công nhận là team jon yolo vcl ra nhưng bảo ko biết gì thì hơi quá
 
thật chứ thằng Robb mà không đa dâm hại thận thì end game sớm rồi =))
san bằng KL rồi nhường 6 kingdoms cho Dani rút về phương Bắc an phận chống WW =))
Nhân nghĩa quá mới chết,khổ dâm như anh Jon lại lên làm vua=))
 
20258115_1569262126438741_6136878204085332456_n.png
 
thật chứ thằng Robb mà không đa dâm hại thận thì end game sớm rồi =))
san bằng KL rồi nhường 6 kingdoms cho Dani rút về phương Bắc an phận chống WW =))

Kể cả không bị Red Wedding thì cũng ko end game được đâu, chính Robb đã thừa nhận là "winning every battle but losing the war" rồi. Kịch bản đẹp nhất lúc đó có thể cho Robb là chia đôi Westeros, đòi lại Ice sau đó nước sông không phạm nước giếng thôi.
Cơ bản thì Robb là nhà quân sự chứ không phải là nhà chính trị.
 
Robb trước Red Weding vì danh dự mà trảm ông già trong liên minh vì giết 2 đứa nhóc Lannister. Gần nửa hay 1/3 liên minh bất mãn bỏ về, chưa kể Theon raid Winterfell, White Harbor vị Ironborn chiếm đóng. Kể cả có đánh tới được Casterly Rock *plan của Robb trước Red Wedding* thì cũng bị lão Tywin, hoặc liên quan Lannister - Tyrell vả thôi.
Chưa kể Stannis cũng không ưa Robb. Nếu có hành quân tới King's Landing thì phải đi ngang Storm's End. 100k quân của Stannis bón cho mớ hành.
 
nói thật chứ nói đùa luôn làm gì, không có chim nhỏ thì chả còn 1 mống quân
Trận đó mà ko có Rickon thì 2 bên đứng nhìn nhau luôn. Chiến thuật của cả 2 bên đều thủ chờ bên kia lên trước.
 
Stannis đóng ở Dragonstone, Stormlands là của Renly, mà quân Bắc đóng ở Riverrun cũng chẳng liên quan đến Stormlands, qua Harrenhal là đến KL luôn rồi, Stormlands ở phía nam KL, quân Iron Islands thì mình anh Ramsay về cũng dọn sạch.
Mục đích của thằng Robb cũng chỉ là báo thù, diệt Lannister, không mê l*n thì còn có quân Frey nếu cần vẫn gọi đến được, theo lời nhân vật trong phim thì quân Frey ~ Karstark, mà quân Karstark ~ nửa quân phương Bắc.
Kể mà quân Robb đến KL từ phía bắc, Stannis công từ phía đông thì cho thêm 5 Tyrion cũng chẳng thủ đợi Tywin về được :))
 
Trận đó mà ko có Rickon thì 2 bên đứng nhìn nhau luôn. Chiến thuật của cả 2 bên đều thủ chờ bên kia lên trước.

Trận đó bắt buộc Jon phải công. Vì Jon là ng muốn lấy Winterfail. Ramsay nó có thể thủ, có thể đánh chặn rồi về thủ.

Phương châm của ông già nó khá đúng. Cứ thủ thành kệ mẹ tụi bây bên ngoài để mùa đông tự xử.
 
Stannis đóng ở Dragonstone, Stormlands là của Renly, mà quân Bắc đóng ở Riverrun cũng chẳng liên quan đến Stormlands, qua Harrenhal là đến KL luôn rồi, Stormlands ở phía nam KL, quân Iron Islands thì mình anh Ramsay về cũng dọn sạch.
Mục đích của thằng Robb cũng chỉ là báo thù, diệt Lannister, không mê l*n thì còn có quân Frey nếu cần vẫn gọi đến được, theo lời nhân vật trong phim thì quân Frey ~ Karstark, mà quân Karstark ~ nửa quân phương Bắc.
Kể mà quân Robb đến KL từ phía bắc, Stannis công từ phía đông thì cho thêm 5 Tyrion cũng chẳng thủ đợi Tywin về được :))

Ya. Kết hôn xong với nhà Frey, mở đường xuống đánh nhà Lan, để cho Renly liên minh với Tyrell về chiếm KL thì mọi thứ ổn. Tiếc là Renly bị Stanis đâm đít đau quá =))
 
Nhớ sai map, xin lỗi các đồng chí :cuteonion13:
Map của cái post bị xoá rõ phết nhỉ, để lưu lại. Hqua về phải giở mấy quyển sách ở nhà ra tra bản đồ =)
 
Xem lại đoạn mụ rắn cát bị bọn lính bắt lên đã kịp thò tay trong váy móc ra cái gì rồi :)) . Thấy bảo season này Euron có tên xuất hiên đúng 3 tập thôi .

Không biết quang thần có hiện thân không nhỉ , ko biết hình dạng của lão thê nào . chắc khủng lắm nhưng ko đích thân tự tiêu diệt ww mà để đám con người tự sử .
 
^ 3 tập là cũng phân nửa ss rồi đó

Cỡ quân Dany mà để Robb cầm thì Westeros xong trong một nốt nhạc =))
Một đời mười mấy năm oai hùng cuối cùng sml chỉ vì l*n:4onion56:
All hail Robb Stark, true King in the North
So với Robb thấy Jon thường quá ...
 
Trận đó bắt buộc Jon phải công. Vì Jon là ng muốn lấy Winterfail. Ramsay nó có thể thủ, có thể đánh chặn rồi về thủ.

Phương châm của ông già nó khá đúng. Cứ thủ thành kệ mẹ tụi bây bên ngoài để mùa đông tự xử.

Quân ít hơn mà charge trước thì chạy tới nơi cũng nướng hết cho cung thủ. Chính xác là trận đó phe Jon cũng ko biết đánh kiểu gì luôn. Đội hình Ser Davos xắp xếp cũng là theo hướng thủ.
 
Back
Top