█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

mà tập này để cho moutain rap3 1 trong 2 mẹ con em rắn thì mới tàn khốc nữa :-o
 
3 kẻ phản bội One for Blood (Vyserys), One for Gold (Jorah), One for Love (Missandei?)

Nếu thế thì em tóc xù phản vì ghen Sâu xám yêu quý trung thành Dany? Hay ẻm có người tình ở King Landing nhỉ? Chắc chắn phải có lý do gì đó cho việc mấy câu thoại của Dany tự dưng liên tục nhắc đến kẻ phản bội. Xong chắc đùng phát cho kẻ ko ai ngờ đến phản bội để gây bất ngờ.

Nếu cuộc nói chuyện của Davos với Missandei là tình tiết cài cắm thì khả năng em ý là gián điệp từ đầu khi nói dối về xuất thân của mình.
Lưu ý là Dany thất bại liên tiếp đều ở mấu chốt bị lộ hành tung. Trên biển biết tung tích thuyền ở đâu cũng khó lắm chứ, đây Euron đánh một phát không động tĩnh mà nhắm thẳng được vào chủ thuyền. Trận thứ 2 là Casterly Rock cũng thế, biết để đánh úp luôn từ phía sau. Hai trận đều rất sát nhau, đòi hỏi phải biết chính xác vị trí, nếu không có người tiết lộ mà nhờ suy luận thì Euron thành thánh rồi.
Cả hai trận chiến đều có sự tham gia của phe Greyjoy nên khả năng Missandei là gián điệp của Euron Greyjoy hơn.
Thứ nhất Euron có nhắm đến Dany từ trước. Ngay khi quay trở lại đảo Iron, Euron đã nói kế hoạch của hắn là cầu hôn Dany -> hắn có để ý Dany từ trước. Sau này vì anh em nhà Greyjoy đến gặp Dany trước nên mới đổi sang Cersei.
Thứ hai khi Euron đến cầu hôn Cersei đã rất tự tin nói hắn sẽ chuẩn bị một món quà. Nếu không có tay trong từ đầu thì sao dám tự tin vậy?
Thứ ba là kế hoạch đầu tiên bắt mẹ con nhà rắn chỉ có sự tham gia của Euron. Đến kế hoạch thứ hai mới có sự kết hợp cả hai phe Lannister + Greyjoy -> Missandei làm gián điệp cho Euron cao hơn là Cersei.

Tất cả chỉ là giả thuyết thôi nhé, nhỡ phim chơi shock lại cho Tyrion hay Sâu Xám thì chịu :8onion10:
 
Twist lớn nhất GOT là Tyrion yêu thầm Cersei từ lâu nên âm thầm làm Spy và tuồn tin tức vào Kingslanding. Mối tình vĩ đại sánh ngang với Snape và Lily trong Harry Potter :6cool_sure:
 
Cái này xuất hiện ở đoạn nào trên phim vậy bạn? Tập mấy? Khúc nào? Trên show chỉ thấy Sansa lo cho sự an toàn của Jon, củng cố niềm tin của Jon, ngồi với Bran thì "ước gì Jon ở đây giờ này".

Jon là King of the North do các lãnh chúa bầu lên, đóng đô ở Winterfell, nhưng trước khi Bran về thì Sansa là Lady of Winterfell theo quyền thừa kế, 2 cái này hoàn toàn k0 mâu thuẫn với nhau, trên reddit gọi đùa Jon là Hedge king kia kìa =)) . Sansa được dự họp và ngồi bàn cao là do vừa là đồng cấp với các Lord khác, vừa là chủ lâu đài. Cho nên không thể cấm Sansa phản biện lại Jon chỉ vì Sansa là em gái của Jon được. Mà những gì từ đầu đến giờ Sansa khuyên đa phần là hợp lý và mang ý tốt, từ việc phạt kẻ có tội, thưởng kẻ có công, cẩn thận với Cersei, gửi sứ giả thay vì đi gặp trực tiếp Dany, hầu hết đều để giữ cái đầu Jon k0 rớt khỏi cổ hoặc tệ hơn là làm mồi nhắm cho rồng.

Sansa bảo Bran là lãnh chúa đích thực của Winterfell thì ngang với nhường luôn cái chức hiện tại cho Bran luôn.


Thì thế nên người ta mới bảo tình nhân trong mắt thành tây thi mà :D Em làm gì dù tốt hay xấu cũng đều là thánh thiện tốt đẹp hết :D Lại còn quả vì là chủ lâu đài nên được phép nhảy vào mồm vua nữa chứ =)) Nếu mà được phép bố láo với vua thế thì đạo diễn đã không phải dành hẳn thời lượng để làm 1 cảnh show gương mặt bực bội khó chịu của lão Jon như thế này =)) Là em thì phải biết ý tứ mà tôn trọng anh lớn, là bề tôi quần thần dưới trướng vua thì càng phải biết tôn ti trật tự mà hiểu lúc nào được nên nói lúc nào không.

giphy.gif


Rồi quay sang thử phân tích 3 cái vụ Jon khuyên Sansa nhé. Cứ cho là có ý tốt đi, nhưng
1) Phạt kẻ có tội, thưởng kẻ có công -> đúng, nhưng nó không phù hợp với chủ trương thông minh và lâu dài, Karstark trung thành với Stark hàng thập kỷ là không thể phủ nhận. Đến tận khi Ned chết Karstark vẫn nguyện trung thành cho đến khi Robb Stark chặt đầu Rickard Karstark nhé. Nhà Karstark nói thẳng ko nợ gì Stark. Kể cả Umber cũng đã trung thành với Stark trong 1 thời gian dài cho đến khi thằng Smalljon phản, nhưng có thể yêu cầu được điều gì tốt đẹp từ 1 kẻ nghĩ sẽ giết bố đẻ nếu ổng không chịu chết già như Smalljon Umber??? Còn sự tận trung của bao thế hệ Umber trước đều xóa trắng đạp đổ hết?
cho nhà Karstark và Umber có cơ hội được tận trung là quyết định khôn ngoan hơn cả, vì trước sự chứng kiến của toàn bộ lãnh chúa phương bắc như thế, con cháu Karstark và Umber sẽ phải đời đời ghi nhớ vị vua Stark này đã tha thứ không đuổi toàn bộ gia đình họ ra khỏi lâu đài của gia tộc đã sống hàng trăm năm để đi tha phương ăn xin giữa mùa đông và cho họ cơ hội làm lại từ đầu -> tận trung hơn nữa và các lãnh chúa khác cũng phải nể phục -> sẽ phải càng hiểu trung thành tuyệt đối với Stark chỉ có lợi.

2) Cẩn thận với Cersei -> quá thừa, đến hầu gái của Cersei còn phải cẩn thận với Cersei chứ đừng nói là Jon Snow, mà Jon Snow cũng không ngu đến thế để không hiểu.

3) Gửi sứ giả thay vì gặp trực tiếp Dany -> ờ, cứ cho là sợ bóng sợ gió bị thiêu sống như ông và chú đi, nhưng Dany ko phải Aerys (chúng ta ko chửi rủa và bắt con cái trả tội lỗi cho cha mình), đó là còn chưa kể Jon tin tưởng Tyrion, Còn lý do vì sao buộc phải gặp Dany thì chính Jon cũng nói trong tập 2 trước mặt các lãnh chúa rồi, Jon cần Dany giúp rất nhiều, dragonglass, rồng lửa, quân đội lớn mạnh, bình thường 2 ông hàng xóm 1 ông cần giúp khi quá khó khăn 1 mình gia đình mình làm không nổi đã phải qua tận nhà người ta để nhờ rồi chứ ko thể sai người hầu osin đi thay được, đó là phép lịch sự tối thiểu, chứ đừng nói là ở đây đang đi cầu sự giúp đỡ của 1 nữ hoàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu cuộc nói chuyện của Davos với Missandei là tình tiết cài cắm thì khả năng em ý là gián điệp từ đầu khi nói dối về xuất thân của mình.
Lưu ý là Dany thất bại liên tiếp đều ở mấu chốt bị lộ hành tung. Trên biển biết tung tích thuyền ở đâu cũng khó lắm chứ, đây Euron đánh một phát không động tĩnh mà nhắm thẳng được vào chủ thuyền. Trận thứ 2 là Casterly Rock cũng thế, biết để đánh úp luôn từ phía sau. Hai trận đều rất sát nhau, đòi hỏi phải biết chính xác vị trí, nếu không có người tiết lộ mà nhờ suy luận thì Euron thành thánh rồi.
Cả hai trận chiến đều có sự tham gia của phe Greyjoy nên khả năng Missandei là gián điệp của Euron Greyjoy hơn.
Thứ nhất Euron có nhắm đến Dany từ trước. Ngay khi quay trở lại đảo Iron, Euron đã nói kế hoạch của hắn là cầu hôn Dany -> hắn có để ý Dany từ trước. Sau này vì anh em nhà Greyjoy đến gặp Dany trước nên mới đổi sang Cersei.
Thứ hai khi Euron đến cầu hôn Cersei đã rất tự tin nói hắn sẽ chuẩn bị một món quà. Nếu không có tay trong từ đầu thì sao dám tự tin vậy?
Thứ ba là kế hoạch đầu tiên bắt mẹ con nhà rắn chỉ có sự tham gia của Euron. Đến kế hoạch thứ hai mới có sự kết hợp cả hai phe Lannister + Greyjoy -> Missandei làm gián điệp cho Euron cao hơn là Cersei.

Tất cả chỉ là giả thuyết thôi nhé, nhỡ phim chơi shock lại cho Tyrion hay Sâu Xám thì chịu :8onion10:
Missandei là gián điệp thì cũng có khả năng nhưng hơi gượng ép, vì cô ta dc Dany giải phóng cùng 8k quân từ rất lâu rồi, lúc đó Euron còn chưa về lại đảo sắt làm sao mà tính kế hoạch cài Missandei làm gián điệp đến tận bây giờ được, lúc Euron tuyên bố với Cersei về tặng món quà thì lúc đó Dany còn chưa kêu hội phụ nữ về rước quân mà, làm sao biết trước dc
 
Nếu cuộc nói chuyện của Davos với Missandei là tình tiết cài cắm thì khả năng em ý là gián điệp từ đầu khi nói dối về xuất thân của mình.
Lưu ý là Dany thất bại liên tiếp đều ở mấu chốt bị lộ hành tung. Trên biển biết tung tích thuyền ở đâu cũng khó lắm chứ, đây Euron đánh một phát không động tĩnh mà nhắm thẳng được vào chủ thuyền. Trận thứ 2 là Casterly Rock cũng thế, biết để đánh úp luôn từ phía sau. Hai trận đều rất sát nhau, đòi hỏi phải biết chính xác vị trí, nếu không có người tiết lộ mà nhờ suy luận thì Euron thành thánh rồi.
Cả hai trận chiến đều có sự tham gia của phe Greyjoy nên khả năng Missandei là gián điệp của Euron Greyjoy hơn.
Thứ nhất Euron có nhắm đến Dany từ trước. Ngay khi quay trở lại đảo Iron, Euron đã nói kế hoạch của hắn là cầu hôn Dany -> hắn có để ý Dany từ trước. Sau này vì anh em nhà Greyjoy đến gặp Dany trước nên mới đổi sang Cersei.
Thứ hai khi Euron đến cầu hôn Cersei đã rất tự tin nói hắn sẽ chuẩn bị một món quà. Nếu không có tay trong từ đầu thì sao dám tự tin vậy?
Thứ ba là kế hoạch đầu tiên bắt mẹ con nhà rắn chỉ có sự tham gia của Euron. Đến kế hoạch thứ hai mới có sự kết hợp cả hai phe Lannister + Greyjoy -> Missandei làm gián điệp cho Euron cao hơn là Cersei.

Tất cả chỉ là giả thuyết thôi nhé, nhỡ phim chơi shock lại cho Tyrion hay Sâu Xám thì chịu :8onion10:
Varys đó lão này bảo phục vụ cho dân nhưng nhiều lần lão phản vua của mình rồi,mà chị đỏ cũng nói lão sẽ chết còn gì
 
Tuần sau chắc là cảnh này rồi. Field of Fire đầu tiên là Aegon Targaryen phong Tyrell làm Warden of the South. Field of Fire này là Dany trả thù cho Tyrell :6cool_sure::6cool_sure::6cool_sure:

Trả thù cho Tyrell là đúng, hồi Rob béo làm phản Tyrell cũng trung thành với Targaryen lắm, chỉ đến khi quân Tyrell thua, thái tử chết, vua cũng chết thì mới buộc phải quy hàng Rob béo thôi :D
 
em Missandei mà là nội gián thì quá phục ông biên kịch
mình chưa nghĩ đc lý do gì để em ấy làm nội gián 1 cách hợp lý cả :-s
 
Cái này xuất hiện ở đoạn nào trên phim vậy bạn? Tập mấy? Khúc nào? Trên show chỉ thấy Sansa lo cho sự an toàn của Jon, củng cố niềm tin của Jon, ngồi với Bran thì "ước gì Jon ở đây giờ này".

Jon là King of the North do các lãnh chúa bầu lên, đóng đô ở Winterfell, nhưng trước khi Bran về thì Sansa là Lady of Winterfell theo quyền thừa kế, 2 cái này hoàn toàn k0 mâu thuẫn với nhau, trên reddit gọi đùa Jon là Hedge king kia kìa =)) . Sansa được dự họp và ngồi bàn cao là do vừa là đồng cấp với các Lord khác, vừa là chủ lâu đài. Cho nên không thể cấm Sansa phản biện lại Jon chỉ vì Sansa là em gái của Jon được. Mà những gì từ đầu đến giờ Sansa khuyên đa phần là hợp lý và mang ý tốt, từ việc phạt kẻ có tội, thưởng kẻ có công, cẩn thận với Cersei, gửi sứ giả thay vì đi gặp trực tiếp Dany, hầu hết đều để giữ cái đầu Jon k0 rớt khỏi cổ hoặc tệ hơn là làm mồi nhắm cho rồng.

Sansa bảo Bran là lãnh chúa đích thực của Winterfell thì ngang với nhường luôn cái chức hiện tại cho Bran luôn.

À cái này không có trong tập nào đâu, hồi chiếu xong Battle of Bastards báo Mỹ có mời Sansa Sophie Turner phỏng vấn trả lời phân tích hành động mà nhân vật của mình đã làm đó, thì ẻm bảo thế này

"Sansa rejects Littlefinger in the beginning, but there's definitely something in her that's … it's kind of a jealousy toward Jon. He's getting all of the credit for basically Sansa saving his ass. Obviously he played a huge part in the Battle of the Bastards, but Sansa really saved him. There's a bit of jealousy there. She looks at Littlefinger knowing that he would have put her as Queen in the North, and given her the credit she deserves. I don't think she's gunning for the Iron Throne anytime soon, but she realizes that Littlefinger might be a better ally than she thought, a more trustworthy ally than she thought. She's [Sansa's] always taken her mother's view of how Jon entered the family" Turner explained.

Vậy đó, Sansa gato vì Jon được nhận mọi vinh quang còn em ấy ko có gì. Và em ấy luôn nhìn nhận Jon như cái cách Catelyn nhìn Jon - 1 đứa con hoang của Ned Stark :-?? Còn những đứa trẻ còn lại thì coi Jon là anh em :-??
 
Missandei là gián điệp thì cũng có khả năng nhưng hơi gượng ép, vì cô ta dc Dany giải phóng cùng 8k quân từ rất lâu rồi, lúc đó Euron còn chưa về lại đảo sắt làm sao mà tính kế hoạch cài Missandei làm gián điệp đến tận bây giờ được, lúc Euron tuyên bố với Cersei về tặng món quà thì lúc đó Dany còn chưa kêu hội phụ nữ về rước quân mà, làm sao biết trước dc
Nếu biên kịch muốn thì vẫn được.
1 Misandei có nguồn gốc westeros hoặc đảo sắt không may bị bán làm nô lệ và được Dany giải cứu. Ban đầu em trung thành thật nhưng sau này vì gia tộc hoặc ràng buộc kia mà phải phản lại Dany.
Hoặc một trường hợp khác là trong thời gian em làm nô lệ đã gặp Euron và được lão này bao nuôi, thậm chí thích lão nên chấp nhận phản Dany.

2 Euron từ lúc đi lang thang đã lập kế hoạch lấy lại quyền cai trị Đảo Sắt. Kế hoạch ban đầu của lão là lợi dung Dany để tăng claim của mình. Nhà Greyjoy chống lại nhà Baratheon mà kẻ thù của Baratheon chính là Targaryen. Lúc đấy Dany chưa có quân Unsullied nhưng đã có ba con rồng, và việc em ý phải đi mua quân cũng khá dễ đoán. Có thể việc Dany giải phóng nô lệ thì khó tính trước nhưng việc em mua một nô lệ nữ thông minh tội nghiệp thì rất hợp với tính của em ý.
 
Thì thế nên người ta mới bảo tình nhân trong mắt thành tây thi mà :D Em làm gì dù tốt hay xấu cũng đều là thánh thiện tốt đẹp hết :D Lại còn quả vì là chủ lâu đài nên được phép nhảy vào mồm vua nữa chứ =)) Nếu mà được phép bố láo với vua thế thì đạo diễn đã không phải dành hẳn thời lượng để làm 1 cảnh show gương mặt bực bội khó chịu của lão Jon như thế này =)) Là em thì phải biết ý tứ mà tôn trọng anh lớn, là bề tôi quần thần dưới trướng vua thì càng phải biết tôn ti trật tự mà hiểu lúc nào được nên nói lúc nào không.

giphy.gif


Rồi quay sang thử phân tích 3 cái vụ Jon khuyên Sansa nhé. Cứ cho là có ý tốt đi, nhưng
1) Phạt kẻ có tội, thưởng kẻ có công -> đúng, nhưng nó không phù hợp với chủ trương thông minh và lâu dài, Karstark trung thành với Stark hàng thập kỷ là không thể phủ nhận. Đến tận khi Ned chết Karstark vẫn nguyện trung thành cho đến khi Robb Stark chặt đầu Rickard Karstark nhé. Nhà Karstark nói thẳng ko nợ gì Stark. Kể cả Umber cũng đã trung thành với Stark trong 1 thời gian dài cho đến khi thằng Smalljon phản, nhưng có thể yêu cầu được điều gì tốt đẹp từ 1 kẻ nghĩ sẽ giết bố đẻ nếu ổng không chịu chết già như Smalljon Umber??? Còn sự tận trung của bao thế hệ Umber trước đều xóa trắng đạp đổ hết?
cho nhà Karstark và Umber có cơ hội được tận trung là quyết định khôn ngoan hơn cả, vì trước sự chứng kiến của toàn bộ lãnh chúa phương bắc như thế, con cháu Karstark và Umber sẽ phải đời đời ghi nhớ vị vua Stark này đã tha thứ không đuổi toàn bộ gia đình họ ra khỏi lâu đài của gia tộc đã sống hàng trăm năm để đi tha phương ăn xin giữa mùa đông và cho họ cơ hội làm lại từ đầu -> tận trung hơn nữa và các lãnh chúa khác cũng phải nể phục -> sẽ phải càng hiểu trung thành tuyệt đối với Stark chỉ có lợi.

2) Cẩn thận với Cersei -> quá thừa, đến hầu gái của Cersei còn phải cẩn thận với Cersei chứ đừng nói là Jon Snow, mà Jon Snow cũng không ngu đến thế để không hiểu.

3) Gửi sứ giả thay vì gặp trực tiếp Dany -> ờ, cứ cho là sợ bóng sợ gió bị thiêu sống như ông và chú đi, nhưng Dany ko phải Aerys (chúng ta ko chửi rủa và bắt con cái trả tội lỗi cho cha mình), đó là còn chưa kể Jon tin tưởng Tyrion, Còn lý do vì sao buộc phải gặp Dany thì chính Jon cũng nói trong tập 2 trước mặt các lãnh chúa rồi, Jon cần Dany giúp rất nhiều, dragonglass, rồng lửa, quân đội lớn mạnh, bình thường 2 ông hàng xóm 1 ông cần giúp khi quá khó khăn 1 mình gia đình mình làm không nổi đã phải qua tận nhà người ta để nhờ rồi chứ ko thể sai người hầu osin đi thay được, đó là phép lịch sự tối thiểu, chứ đừng nói là ở đây đang đi cầu sự giúp đỡ của 1 nữ hoàng.

Về việc Jon khó chịu, trích dẫn chính Jon luôn "everything before the word "but" is horse shit". Mấy vị như Lord Glover, Lady Mormont, thậm chí cái ông ở vùng khác đến Lord Royce cũng có quyền ý kiến, nhưng Sansa k0 có quyền ý kiến chỉ vì Jon xem Sansa đơn thuần là em gái, chứ k0 phải chủ Winterfell, vấn đề ở cả 2 phía.

Tiếp theo đó, mình đánh giá những lời khuyên của Sansa là hợp lý (reasonable) chứ không phải chính xác, hay có tầm nhìn này nọ, đừng nhầm lẫn.

1. Quyết định này Jon chính xác, chính Sansa thừa nhận Jon giỏi cai trị. Tuy nhiên, cái vế thưởng - phạt của Sansa cũng không vì thế mà không hợp lý, chỉ có là cách làm. Đơn thuần là đưa người của Jon đến "hỗ trợ" cho nhà Umber và Karstark, gả Alys Karstark cho 1 bộ tướng trung thành của Jon (như chính Jon trong truyện làm), đưa 1 mưu sĩ đến dạy dỗ Ned Umbers ...

2. Hầu gái của Cersei cẩn thận với mẹ ấy nhưng Jon thì không nhé :)) . Với Jon, Night King là mối nguy duy nhất tồn tại, đám còn lại không đáng quan tâm. Cersei có thể hiểu là mối nguy tiềm tàng nhất, và đại diện luôn cho tất cả các phe phái nếu có ý đồ tấn công phương Bắc từ phương Nam, kể cả Dany. Nhưng như tập vừa rồi thì nếu không có ý định chống Night King thì Dany, 3 con rồng, 8k lính Unsullied và quân đoàn Dothraki cũng chẳng có giá trị gì với Jon hết. Cho nên lời khuyên của Sansa chả thừa tý nào.

3. Khán giả xem quá trình trưởng thành của Dany trong từng đó năm, chứ các lãnh chúa ở Westeros biết được bao nhiêu về Dany? Một mặt Dany đã giải phóng nô lệ, mặt khác Dany đã đóng hơn một trăm quý tộc Mereen lên thập giá; một mặt Dany có 3 con rồng, mặt khác Dany từng dùng rồng để cướp 8k quân Unsullied và từng cho rồng ăn thịt 1 quý tộc vì một tội lỗi chưa chắc anh ta đã thực hiện. Một mặt Dany đưa được quân Dothraki qua biển, mặt khác kỵ binh Dothraki khét tiếng vì sự man rợ của mình ... Không ai biết chắc được liệu Dany có phải là 1 Aerys II có rồng hay không, nên việc đưa 1 sứ giả thân cận đi nó có cái lý của nó. Chẳng hạn Jon cử chính Sansa, ser Hành, Brienne và Pod (squire cũ của Tyrion) đi cho lần gặp đầu tiên để thử phản ứng cũng được vậy.

Nhìn chung Sansa đang cực kỳ đa nghi và cẩn trọng, cách nhìn nhận và suy nghĩ rất khác với Jon; Sansa hiểu và có kinh nghiệm đối phó với loại đối thủ mà Jon chưa gặp bao giờ (tất nhiên không phải là master). Cho nên Jon nên cân nhắc những ý kiến của Sansa hơn là chăm chăm làm theo ý mình.
À cái này không có trong tập nào đâu, hồi chiếu xong Battle of Bastards báo Mỹ có mời Sansa Sophie Turner phỏng vấn trả lời phân tích hành động mà nhân vật của mình đã làm đó, thì ẻm bảo thế này

"Sansa rejects Littlefinger in the beginning, but there's definitely something in her that's … it's kind of a jealousy toward Jon. He's getting all of the credit for basically Sansa saving his ass. Obviously he played a huge part in the Battle of the Bastards, but Sansa really saved him. There's a bit of jealousy there. She looks at Littlefinger knowing that he would have put her as Queen in the North, and given her the credit she deserves. I don't think she's gunning for the Iron Throne anytime soon, but she realizes that Littlefinger might be a better ally than she thought, a more trustworthy ally than she thought. She's [Sansa's] always taken her mother's view of how Jon entered the family" Turner explained.

Vậy đó, Sansa gato vì Jon được nhận mọi vinh quang còn em ấy ko có gì. Và em ấy luôn nhìn nhận Jon như cái cách Catelyn nhìn Jon - 1 đứa con hoang của Ned Stark :-?? Còn những đứa trẻ còn lại thì coi Jon là anh em :-??
Sau season 5 Kit Harrington bảo Jon chết hẳn rồi =)) . Cho đến khi những cái đó thực sự diễn ra trên màn ảnh thì đơn giản là chiêu để câu view, tạo hype thôi.
 
Nhắc đến trận sắp tới của Dothraki lại háo hức vãi nồi :9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss: mấy anh trong trailer nhìn chất lắm :9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss:

image



Chính ra em Dany có dream team ngon thật, Doth + Unsullied + Dorne, những đạo quân số má nhất của 2 lục địa luôn :4cool_beauty: nếu bà Olenna còn sống để có vấn nữa thì chắc endgame ngay tập sau quá :4cool_beauty:


Bá quá còn gì nữa, Dothraki (Mông Cổ) + Unsullied (Spartan phalanx) + Dorne (Việt Nam =)) ), trên trời lại còn có rồng =)) với đội quân này auto win là cái chắc =)) vấn đề bây giờ vẫn cứ là Tyrion thôi =))
 
Dorne mình thấy chẳng liên quan quái gì đến Asia mà các ông cứ ví von nhỉ, bảo giống bọn Ba Tư thì còn nghe hợp lý...
 
đúng là rừng càng già càng cay, đến giờ chết rồi cũng để lại 1 hit cho Cersei, chứ cersi nó mà biết ai giết joffy trc thì xác định là chết thảm lv max. đầu phim tới giờ chỉ có mỗi mụ già này là hành dc Cersei, bắt bài toàn tập.
 
Dorne mình thấy chẳng liên quan quái gì đến Asia mà các ông cứ ví von nhỉ, bảo giống bọn Ba Tư thì còn nghe hợp lý...

trc tui ko để ý lắm, nhưng có ông này page trước nói thế thì biết thế thôi

Muốn giết bọn Rồng này phải dùng chiến thuật du kích như Dorne ngày xưa, chứ dàn quân xong bắn máy bắn đá lên trời là ăn hành đủ với nó :)) Đấy là còn chưa kể đến Rob béo còn bảo chỉ có thằng cực ngu mới đánh giáp lá cà với Dothraki ở đồng bằng, ai dè sau khi ổng chết thì vợ và em vợ lão áp dụng luôn =)) Vừa cả rồng cả Doth thì tập sau sml là đúng.
Nhớ có ông nào page trước nhắc cái vụ du kích vườn không nhà trống VN mình ngày xưa dùng chuẩn đấy vì thực ra bọn Dorne tổ tiên là Rhoynar (vị trí trên bản đồ Essos tương đương với Đông Nam Á aka VN ở thế giới thực), tức là Dorne = VN =)) Ngày xưa bọn Dorne giết rồng cũng như kiểu VN mình bắn b52 thôi (thế nên mấy ông fan GOT tây hay bảo mấy thằng Dorne đánh nhau như guerrilla warfare của VN war ngày xưa cũng vì thế =))), muốn hạ bọn rồng là cứ phải gọi Dorne đến xử, nhưng rất tiếc là Dorne giờ lại theo Dany rồi =))
 
Dorne mình thấy chẳng liên quan quái gì đến Asia mà các ông cứ ví von nhỉ, bảo giống bọn Ba Tư thì còn nghe hợp lý...
dorn giống đám tây ban nha thời hồi giáo hơn nhỉ :-?
 
Bọn nó oánh đến nơi rồi không muốn đánh cũng phải đánh thôi,không thì đầu hàng rồi bỏ thành mà chạy cho lẹ cũng được=))
 
mấy thằng hacker đã leak được tí thông tin gì chưa v ậy :D
 
Các chị chiến tranh mà cứ như đi chơi và nghĩ mình chiếu trên =))
Người ta gom về tụ chung rồi làm chiến dịch chưa thấy gì mà mấy chị ai về nhà nấy trong khi bản thân éo có khả năng tự vệ =))
Ko về thì ai tụ quân. Ngày xưa đánh nhau làm gì có radio mà thông báo toàn quân tập kết. Nói chung tập 3 phi logic vl cái việc nhà Tyrell thua, vì nếu thủ thành thì dù lính Tyrell thiếu thiện chiến đến đâu cũng sẽ mất vài năm đẻ phá. Đội quân đông nhất Westeros mà đánh phát thua luôn trong 1 trận như đúng r :2cool_burn_joss_sti

Trong truyện thì các tuyến nhân vật khá đông, phe phái cũng thế. Phim cắt bớt đi còn mỗi 4 phe mà còn chia ra 2 cặp đấu 1vs1 thì đúng là chỉ có xài plot hole thần công mới cân bằng lực lượng lại dc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top