█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Người ta ko dc tự do ko có nghĩa họ ngu. Chỉ là người ta yếu thế hơn thôi. Như Tyrion đã nói Lannister đánh cho Cersrei vì sợ. Còn quân của Dany xả thân vì họ yêu cô ta. Mhysa mà lị.
Mị dân nó thế, trò này đống giáo phái đứa nào nó chả xài, tưởng là có tự do chứ thật ra đầu óc mụ mị dựa dẫm hết mẹ nó cả đời rồi.

Người ta ko dc tự do ko có nghĩa họ ngu
Đám Unsullied sinh ra chỉ để rèn như 1 cái máy, cả đời chỉ biết đánh đến chết, mấy thứ khác tuyệt nhiên dek biết gì cả, không ngu chứ là cái gì? Dạng này bỏ chút thời gian thả 1 tý lời ngon tiếng ngọt vào tai là nguyện cả đời cung phụng, mãi chú Sâu gần đây được dạy chút chữ mới khôn hơn được 1 chút
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng là nhất lé nhì lùn , thằng lùn lúc ra kế hoạch thì vênh mặt chó lên ai có cái khác hơn lùn ta không, lúc thua SML thì "chúng ta" đã đánh giá sai sức mạnh kẹ đich =))
quân mình lao lên khô máu thì xót thương quân địch =)) , trong khi nó chỉ là thằng tù chạy trốn giết cha , đàn điếm đủ các danh hiệu thối tha .......... được cưu mang cho ăn uống đá lao động đường phố xả lảng làm cánh tay đắc lực thân tín cho em rồng lộn thì nó phải ra sức bán mạng .

đấy em rồng lộn tin nó bao nhiêu thì nó phá em nó bấy nhiêu =)), phải viên thiệu , đổng trác thì thằng lùn bị chém đầu lâu rồi , thế mà con cho nó đi giám trận , phí cả đống quân và thằng tướng giỏi hộ vệ nó nữa chứ =))
Từ đầu phần này đến giờ Tyrion cũng chỉ sai lầm ở chỗ tiến đánh Casterly Rock bị bắt bài thôi mà. Còn bên Danny từ đầu đều thống nhất là không đánh chỉ vây hãm dần, đến Jon tập rồi cũng đồng ý với việc đó. Với lựa chọn đó thì phải chấp nhận mình ở thế bị động còn bên Cercei hoàn toàn chủ động trong việc tiến công nên thua thế là đương nhiên rồi.
Tyrion với Jamie thân nhau từ bé, Jamie còn chủ động giúp Tyrion chạy trốn, không thương xót sao được khi nhìn anh ruột lao đầu vào chỗ chết.
 
Từ đầu phần này đến giờ Tyrion cũng chỉ sai lầm ở chỗ tiến đánh Casterly Rock bị bắt bài thôi mà. Còn bên Danny từ đầu đều thống nhất là không đánh chỉ vây hãm dần, đến Jon tập rồi cũng đồng ý với việc đó. Với lựa chọn đó thì phải chấp nhận mình ở thế bị động còn bên Cercei hoàn toàn chủ động trong việc tiến công nên thua thế là đương nhiên rồi.
Tyrion với Jamie thân nhau từ bé, Jamie còn chủ động giúp Tyrion chạy trốn, không thương xót sao được khi nhìn anh ruột lao đầu vào chỗ chết.
Đoạn xót Jamie thì hiểu đc. Nhưng khúc trước lúc quân nhà Lann đang ăn hành, nướng trui các kiểu, mặt Ty lúc đó nhìn như muốn khóc ấy, nên thiên hạ vào rủa xả :))
Tập này Bronn cũng đc buff lên như 1 người cẩn trọng, đầy mưu lược (nghe từ xa biết quân địch tới, kêu Jaime chạy ngay khi thấy biến), liều mình xả thân bắn rồng, cứu bạn... :))
 
Đoạn xót Jamie thì hiểu đc. Nhưng khúc trước lúc quân nhà Lann đang ăn hành, nướng trui các kiểu, mặt Ty lúc đó nhìn như muốn khóc ấy, nên thiên hạ vào rủa xả :))
Cũng dễ hiểu mà... như cái đoạn chú Stannis thiêu sống thanh niên wilding ấy, chú Jon thấy tội quá chịu không được nên cho 1 tên chết cho nó nhẹ nhàng
 
Mị dân nó thế, trò này đống giáo phái đứa nào nó chả xài, tưởng là có tự do chứ thật ra đầu óc mụ mị dựa dẫm hết mẹ nó cả đời rồi.


Đám Unsullied sinh ra chỉ để rèn như 1 cái máy, cả đời chỉ biết đánh đến chết, mấy thứ khác tuyệt nhiên dek biết gì cả, không ngu chứ là cái gì? Dạng này bỏ chút thời gian thả 1 tý lời ngon tiếng ngọt vào tai là nguyện cả đời cung phụng, mãi chú Sâu gần đây được dạy chút chữ mới khôn hơn được 1 chút

Thế thì tùy quan điểm bác thôi, nói thế thì Bác Hồ, Mahatma Gandhi,..v...v... đều là mị dân hết.
Đám Unsullied dù từ nhỏ được dạy phải làm cỗ máy chiến tranh nhưng thực ra cái gì chả biết, vẫn có đầu óc, vẫn có suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí còn rất thông minh là khác nên mới từng đánh thắng bọn Dothraki đấy, chứ đâu phải bị thịt thiểu năng, ví dụ dù bị tách ra khỏi gia đình từ nhỏ rồi bị thiến nhưng vẫn biết vô nhà thổ để tìm hơi ấm để được vuốt ve, đấy cũng là ngu? Hồi ss 3 em Dany cũng cho chọn rồi còn gì, giải ngũ về vườn làm nông dân, không đẻ được thì nhận con nuôi trẻ mồ côi, sống như người bình thường, nhưng do tụi nó vẫn tự nguyện phục vụ vì biết ơn Dany đã xóa danh nô lệ cho thôi. Cũng như mấy ông lãnh tụ ngày xưa thôi, kêu gọi ai yêu ổng thì sát cánh cùng ổng, ai không muốn thì về quê, làm gì có ai trói gô kéo đi bắt làm. Nếu mấy ổng mà làm thế thì lính dưới trướng thọt chết đầu tiên ấy chứ ko phải kẻ địch.
 
Cũng dễ hiểu mà... như cái đoạn chú Stannis thiêu sống thanh niên wilding ấy, chú Jon thấy tội quá chịu không được nên cho 1 tên chết cho nó nhẹ nhàng
Đúng rồi. Nói chung cảnh đó thấy hợp lý, diễn xuất của Peter Dinklage cũng tốt, nên hơi bất ngờ khi lên thấy mọi người rủa Tyrion.
 
Thế thì tùy quan điểm bác thôi, nói thế thì Bác Hồ, Mahatma Gandhi,..v...v... đều là mị dân hết.
Đám Unsullied dù từ nhỏ được dạy phải làm cỗ máy chiến tranh nhưng thực ra cái gì chả biết, vẫn có đầu óc, vẫn có suy nghĩ, cảm xúc, thậm chí còn rất thông minh là khác nên mới từng đánh thắng bọn Dothraki đấy đấy, chứ đâu phải bị thịt thiểu năng, ví dụ dù bị tách ra khỏi gia đình từ nhỏ rồi bị thiến nhưng vẫn biết vô nhà thổ để tìm hơi ấm để được vuốt ve, đấy cũng là ngu? Hồi ss 3 em Dany cũng cho chọn rồi còn gì, giải ngũ về vườn làm nông dân, không đẻ được thì nhận con nuôi trẻ mồ côi, sống như người bình thường, nhưng do tụi nó vẫn tự nguyện phục vụ vì biết ơn Dany đã xóa danh nô lệ cho thôi. Cũng như mấy ông lãnh tụ ngày xưa thôi, kêu gọi ai yêu ổng thì sát cánh cùng ổng, ai không muốn thì về quê, làm gì có ai trói gô kéo đi bắt làm phải làm.
Khác ở chỗ là Bác Hồ, Gandhi không biết biểu diễn phép màu như miễn nhiễm với lửa hay có sinh vật thần thoại để thiên hạ tôn lên làm thánh sống bạn ơi ~

Và như đã nói, như con gà con thấy con gì đầu tiên thì mù quáng tôn làm mẹ thôi , cái cụm "đầu tiên" nó mang sức nặng ghê gớm lớm~
Mà thôi, tùy quan điểm cá nhân vậy, bạn thấy Dany như thánh mẫu thì mình thấy Dany như con dẫm lừa người đạo đức giả


Ơ mà cái post Stannis kia typo thiếu mịa chữ l trong wildling :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ đầu phần này đến giờ Tyrion cũng chỉ sai lầm ở chỗ tiến đánh Casterly Rock bị bắt bài thôi mà. Còn bên Danny từ đầu đều thống nhất là không đánh chỉ vây hãm dần, đến Jon tập rồi cũng đồng ý với việc đó. Với lựa chọn đó thì phải chấp nhận mình ở thế bị động còn bên Cercei hoàn toàn chủ động trong việc tiến công nên thua thế là đương nhiên rồi.
Tyrion với Jamie thân nhau từ bé, Jamie còn chủ động giúp Tyrion chạy trốn, không thương xót sao được khi nhìn anh ruột lao đầu vào chỗ chết.
đám quân nhàn lương văn sửu (mẹ con nhà rắn ,thuyền nhà greyjoy) + điền phong (Lady Olenna) vì cái kế hoạch của lùn ta trong khi có thể one hít nhanh gọn , giờ chết bao nhiêu hổ báo kỵ mà thằng lùn vẫn xót thương cho kẻ địch là mấy thằng lính quèn nhé , giả sử thằng Jame bị xiên nó xót còn được =))
thêm nữa rồng lộn bị bắn 1 tên SML thì thằng lùn đang làm gì =))
phả i viên thiệu đổng trác thì thằng lùn bị chém mấy lần rồi ấy chứ =))
 
đám quân nhàn lương văn sửu (mẹ con nhà rắn ,thuyền nhà greyjoy) + điền phong (Lady Olenna) vì cái kế hoạch của lùn ta trong khi có thể one hít nhanh gọn , giờ chết bao nhiêu hổ báo kỵ mà thằng lùn vẫn xót thương cho kẻ địch là mấy thằng lính quèn nhé , giả sử thằng Jame bị xiên nó xót còn được =))
thêm nữa rồng lộn bị bắn 1 tên SML thì thằng lùn đang làm gì =))
phả i viên thiệu đổng trác thì thằng lùn bị chém mấy lần rồi ấy chứ =))
bọn này thì liên quan cmn gì đến lùn, lùn có chết thì vẫn mang họ lan, xót là chuyện bình thường
chừng nào con rồng ngất hay chết mẹ nó đi đã thì hãy chửi, đằng này nó còn phun cho 1 quả xém chết chú jaimie
vừa coi vừa ngủ à
 
Khác ở chỗ là Bác Hồ, Gandhi không biết biểu diễn phép màu như miễn nhiễm với lửa hay có sinh vật thần thoại để thiên hạ tôn lên làm thánh sống bạn ơi ~

Và như đã nói, như con gà con thấy con gì đầu tiên thì mù quáng tôn làm mẹ thôi , cái cụm "đầu tiên" nó mang sức nặng ghê gớm lớm~
Mà thôi, tùy quan điểm cá nhân vậy, bạn thấy Dany như thánh mẫu thì mình thấy Dany như con dẫm lừa người đạo đức giả


Ơ mà cái post Stannis kia typo thiếu mịa chữ l trong wildling :(

Nhập gia tùy tục thôi, ở Westeros mê tín thờ thần linh thì cần phải có dị năng kháng lửa :5cool_big_smile: ở thế giới thực như kiểu Mahatma Gandhi thì dân chỉ cần giàu có ấm no bình đẳng ngồi trên đầu bọn độ hộ Anh thôi là cả đám đã tôn ổng là Father rồi :5cool_big_smile:
 
Khác ở chỗ là Bác Hồ, Gandhi không biết biểu diễn phép màu như miễn nhiễm với lửa hay có sinh vật thần thoại để thiên hạ tôn lên làm thành sống bạn ơi ~

Và như đã nói, như con gà con thấy con gì đầu tiên thì mù quáng tôn làm mẹ thôi , cái cụm "đầu tiên" nó mang sức nặng ghê gớm lớm~
Mà thôi, tùy quan điểm cá nhân vậy, bạn thấy Dany như thánh mẫu thì mình thấy Dany như con dẫm lừa người đạo đức giả


Ơ mà cái post Stannis kia typo thiếu mịa chữ l trong wildling :(
đã ghét thế thì coi phim làm gì,cứ tập nào có cô long thì bỏ luon khỏi coi cho lành=)) ta coi phim cũng có nv ta yêu ta ghét nhưng chưa thấy ai cực đoan như bác=))
 
bọn này thì liên quan cmn gì đến lùn, lùn có chết thì vẫn mang họ lan, xót là chuyện bình thường
chừng nào con rồng ngất hay chết mẹ nó đi đã thì hãy chửi, đằng này nó còn phun cho 1 quả xém chết chú jaimie
vừa coi vừa ngủ à
rồng lộn mất 1 lúc 3 nhà vì kế hoạc của thằng lùn nhé , nghe bọn kia mang rồng đánh thủ đô là xong rồi
thằng lùn giết cha tiếng thối muôn đời, rồng lộn win thì nó lên làm lord nhà lan thì chịch vài con lao động đường phố thi lại xây dựng lại nhà thôi
rồng lộn xông pha tên bay đạn lạc không quan tâm, nguời đã cưu mang nó lúc nó như con chó , người đã tin tưởng nó hơn cả những bộ hạ theo rồng lọn lúc em nó chay đông chạy tây
cảnh nó xót bọn lính quèn mà khắm đừng hỏi =))
 
đã ghét thế thì coi phim làm gì,cứ tập nào có cô long thì bỏ luon khỏi coi cho lành=)) ta coi phim cũng có nv ta yêu ta ghét nhưng chưa thấy ai cực đoan như bác=))
Yêu ghét đến cực đoan tức là show làm rất thành công khoản nhân vật, như đoạn chú lùn ra tòa bị con dẫm tình cũ nó đâm 1 phát vào tim mình xem mà chửi lên chửi xuống emo hết 1 tuần....

cảnh nó xót bọn lính quèn mà khắm đừng hỏi =))
Google "top worst ways to die" để hiểu nhé....
 
Chụp từ cái script kịch bản tập 4 nè

w0m7jhI.png


đoạn Jaime

zbVtAYo.png



Lão Tyrion giờ bị tiến thoái lưỡng nan giữa Dany với Jaime thui
 
rồng lộn mất 1 lúc 3 nhà vì kế hoạc của thằng lùn nhé , nghe bọn kia mang rồng đánh thủ đô là xong rồi
thằng lùn giết cha tiếng thối muôn đời, rồng lộn win thì nó lên làm lord nhà lan thì chịch vài con lao động đường phố thi lại xây dựng lại nhà thôi
rồng lộn xông pha tên bay đạn lạc không quan tâm, nguời đã cưu mang nó lúc nó như con chó , người đã tin tưởng nó hơn cả những bộ hạ theo rồng lọn lúc em nó chay đông chạy tây
cảnh nó xót bọn lính quèn mà khắm đừng hỏi =))
Vấn đề là anh lùn vẫn là người nhà Lann sanh ra lớn lên ở đấy thì dễ gì dứt bỏ được 1 sớm 1 chiều,nếu anh lùn là kẻ vong ân bội nghĩa dứt tình anh em ngay thì đã sớm bị ghét từ lâu rồi chứ không phải giờ
 
Hình như đổi diễn viên đóng vai em thằng Sam béo nhỉ :-? SS trước mới xuất hiện trông đẹp trai lắm mà ss này trông như thằng thộn.
 
Thì năm ngoái Peter Dinklage cũng lên báo nói là nhân vật của lão yêu Dany mà, chỉ ko rõ là yêu kiểu anh em hay là yêu kiểu muốn chịch? :5cool_sweat:
 
SS 6 cuộc chiến của 2 đứa con hoang
SS 7 cuộc chiến giữa 2 người phụ nữ=))
 
Chắc anh em thôi. Dany cũng chẳng phải loại dâm dâm ổng thích.
Vả lại inside game of thrones 2ds bảo Jon + Dany bắt đầu có cảm tình với nhau rồi. Mong có chịch đừng chịch trong hang. Kẻo lại chung số với em Ygritte :))
 
Back
Top