Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Mấy trang tin thể thao điện tử bây giờ tay viết cứng ít lắm, toàn sinh viên đi làm CTV không à, chịu khó đi. :))
Cái chính là bọn viết bài kiến thức yếu đã đành, bọn duyệt đăng cũng vậy, như cái bài kể lể Chel - PSG đá pen kia là đủ thấy chất lượng nó kém tới mức nào. Giờ ta mà làm một trang tin bóng đá điện tử thì ta sẽ đéo cần thuê mấy thằng lolz biết viết, chỉ kiếm dăm em dịch thuật ổn, cho đi vợt tin ở các trang uy tín như skysport, ESPN, các trang chính thức của các CLB là đủ.
 
Thấy có ảnh Luiz chụp cùng van Dijk kìa, chẳng lẽ lại xúc van Dijk thật '@^@|||
 
Cái chính là bọn viết bài kiến thức yếu đã đành, bọn duyệt đăng cũng vậy, như cái bài kể lể Chel - PSG đá pen kia là đủ thấy chất lượng nó kém tới mức nào. Giờ ta mà làm một trang tin bóng đá điện tử thì ta sẽ đéo cần thuê mấy thằng lolz biết viết, chỉ kiếm dăm em dịch thuật ổn, cho đi vợt tin ở các trang uy tín như skysport, ESPN, các trang chính thức của các CLB là đủ.
Hình như méo phong cách óc chó, khích đểu gây nhau...thì không hút được view của trẻ trâu Việt Nam thì phải =)) Nát.
 
viết bài k gây war thì k hút khách, kiếm fan chân chính follow trang cũng không đủ kiếm cơm ăn, thôi thì viết xằng viết bậy cho bọn nó tức tối chửi rủa lại có đông đứa đọc =))
 
Cái chính là bọn viết bài kiến thức yếu đã đành, bọn duyệt đăng cũng vậy, như cái bài kể lể Chel - PSG đá pen kia là đủ thấy chất lượng nó kém tới mức nào. Giờ ta mà làm một trang tin bóng đá điện tử thì ta sẽ đéo cần thuê mấy thằng lolz biết viết, chỉ kiếm dăm em dịch thuật ổn, cho đi vợt tin ở các trang uy tín như skysport, ESPN, các trang chính thức của các CLB là đủ.

Bây giờ tiền là trên hết mà, trừ khi bác làm vì đam mê bóng đá...
 
cũng ko hẳn, có khi ngta ngán cái độ xàm và câu lượt view thì viết bài kiểu nghiêm túc khách quan có khi lại đc ủng hộ vì là của hiếm, ngay như bongdaplus là trang bóng đá chính quy nhất mà còn viết nhảm thì còn trang nào nghiêm túc, trong nước thì công phượng xuân trường, ngoài nước thì ri đỗ si thuế mờ u auto nhiều view nhiều cmt =))
 
Đấy là giả dụ thế thôi chứ tớ cũng có định làm đâu.
Nhưng kể ra thì nếu có một trang tin uy tín, thông tin có thể trễ hơn nước ngoài nhưng bài viết có chất lượng thì vẫn đáng xem. Giờ lướt web chẳng bao giờ buồn vào mấy trang tin bóng đã của VN.
 
Matic chất hơn nước cất, cám ơn Abra :D
 
Ông nào vừa nói ko tri ân hlv, bán matic cho mou rùi đó, mà lại còn giá chấp nhận được với đá tốt nữa
 
thấy Matic đá hay thế có thấy cay khoái lạc song châu chưa fan Chelsea, hé hé >:)
 
Ông nào vừa nói ko tri ân hlv, bán matic cho mou rùi đó, mà lại còn giá chấp nhận được với đá tốt nữa
Dù sao lúc sa thải Mou thì k hẳn là do Abra muốn vậy mà lúc đó tình hình nội bộ rối ren quá rồi, k sa thải k dc nữa. Mình nghĩ quan hệ giữa 2 người vẫn tốt :D
 
Nhìn bọn PSG, phong cách chuyển nhượng bá khí vãi nồi, Barca đòi hốt Verratti, nó bem 200 củ quất luôn thằng Neymar :cuteonion37: Nhà này nói về tiền cũng có thua thằng nào, vấn đề chỉ còn là nói sao cho chúng nó xuôi tai, vậy mà làm ăn như cớt vậy, thằng oắt con Solanke còn giữ không nổi, trụ cột thì "tri ân" qua đối thủ, mong éo gì lôi kéo bọn top star world class :1onion75: Giả sử mai bọn Barca hay hoàng gia nó nhảy vô hỏi mua Hazard hay Kante chắc nhà này cũng "tri ân" luôn quá :2onion60:
 
tiền của chè sao bằng bọn ả rập đc :)) chưa kể đá ở giải đấu kém danh tiếng hơn nên càng phải bạo chi hơn đề bù lại ấy chứ :))
 
Nhìn bọn PSG, phong cách chuyển nhượng bá khí vãi nồi, Barca đòi hốt Verratti, nó bem 200 củ quất luôn thằng Neymar :cuteonion37: Nhà này nói về tiền cũng có thua thằng nào, vấn đề chỉ còn là nói sao cho chúng nó xuôi tai, vậy mà làm ăn như cớt vậy, thằng oắt con Solanke còn giữ không nổi, trụ cột thì "tri ân" qua đối thủ, mong éo gì lôi kéo bọn top star world class :1onion75: Giả sử mai bọn Barca hay hoàng gia nó nhảy vô hỏi mua Hazard hay Kante chắc nhà này cũng "tri ân" luôn quá :2onion60:
Mấy năm gần đây nhà này toàn chuyển nhượng theo kiểu game còn đầy đạn, game này không phải mua, kết quả là đang bắn giữa trận thì sml vì hết đạn. Tiếp đến là phong cách có khẩu lục bạc giắt túi phòng thân nhưng thấy bọn kia xài mỗi 31, thôi thì tri ân khẩu lục bạc, tao ném cho mày này.

Đặt câu hỏi cực lớn cho tham vọng của CLB luôn, trong khi thằng nào cũng ráng sản xuất vào cái luật công bằng tài chính của anh Platini vài bãi thì nhà này rón ra rón rén, cố gắng cân bằng mua-bán.

Nếu kỳ chuyển nhượng này kết thúc như bây giờ thì việc Conte còn ngồi ghế HLV của Chelsea tới hết mùa giải là chuyện thần kỳ.
 
Cái chính là bọn viết bài kiến thức yếu đã đành, bọn duyệt đăng cũng vậy, như cái bài kể lể Chel - PSG đá pen kia là đủ thấy chất lượng nó kém tới mức nào. Giờ ta mà làm một trang tin bóng đá điện tử thì ta sẽ đéo cần thuê mấy thằng lolz biết viết, chỉ kiếm dăm em dịch thuật ổn, cho đi vợt tin ở các trang uy tín như skysport, ESPN, các trang chính thức của các CLB là đủ.
Có kiến thức thì cần gì phải để CTV nó làm :))
 
Các cúp danh giá đều có đủ rồi nên boss ko vung tiền bằng mọi giá thôi... hình như gần 1 tỷ rưỡi rồi hả... thành công như Chel các con như MC, Psg còn thèm nhỏ dãi ra ấy chứ.

Giờ sống bằng tiền tự kiếm, lại sắp xây sân 500 triệu nên phải tính toán kỹ thôi..
 
cũng ko hẳn, có khi ngta ngán cái độ xàm và câu lượt view thì viết bài kiểu nghiêm túc khách quan có khi lại đc ủng hộ vì là của hiếm, ngay như bongdaplus là trang bóng đá chính quy nhất mà còn viết nhảm thì còn trang nào nghiêm túc, trong nước thì công phượng xuân trường, ngoài nước thì ri đỗ si thuế mờ u auto nhiều view nhiều cmt =))
bongdacuocsong trang con của bongdaplus có mục magazine đọc cũng hay lắm :6cool_smile:
http://bongdacuocsong.net/magazine/ronaldo-luis/
http://bongdacuocsong.net/magazine/nesta/
 
bongdacuocsong trang con của bongdaplus có mục magazine đọc cũng hay lắm :6cool_smile:
http://bongdacuocsong.net/magazine/ronaldo-luis/
http://bongdacuocsong.net/magazine/nesta/

Nesta hội tụ đủ những phẩm chất ưu việt của một cầu thủ Italia: mắt xanh thăm thẳm như nước biển Địa Trung Hải, mái tóc dài loăn xoăn lãng tử, gương mặt thanh tú đốn tim biết bao nàng thiếu nữ và lối chơi bóng cực kỳ hào hoa, phong nhã.

Nhưng...

anh2.jpg
 
Bongdacuocsong hay đấy bác, lâu lâu mắc lỗi tí thôi. Tiểu sử Garrincha :5cool_big_smile:

Cái sự ham chơi, lêu lổng của Garrincha nhanh chóng gắn với khía cạnh tình dục từ tuổi 12. Sau này, độc giả có thể ngạc nhiên, thậm chí cho là bịa đặt, khi biết đối tượng tình dục đầu tiên của Garrincha là... một con dê. Thật ra thì cũng bình thường.

Trong thập niên 1940, dễ có đến 90% thiếu niên nam lớn lên ở vùng thôn dã Pau Grande tập “làm người lớn” với một con dê. Khác biệt của Garrincha chỉ là: nhiều con dê chứ không phải một! Tất nhiên, khi Garrincha được vào làm việc ở nhà máy America Fabril, thế giới tình dục của ông “huy hoàng” hẳn lên nhờ “thằng nhỏ hoành tráng” của mình. Ở tuổi 12, “nó” đã lớn hơn “súng ống” của một thanh niên.

anh2.jpg

Cuộc sống tình dục của Garrincha cũng gây tốn nhiều bút mực. Ông đã vào đời với một con dê cái trong trang trại và trải nghiệm tình dục với rất nhiều con dê khác. Trong một quyển sách hết sức nghiêm túc, người ta ghi rõ: dương vật của Garrincha dài 25cm ở trạng thái bình thường. Dễ hiểu tại sao Garrincha lại có rất nhiều vợ, nhân tình và những đứa con.

Sau này, trong một quyển sách hết sức nghiêm túc, người ta ghi rõ: dương vật của Garrincha dài 25cm ở trạng thái bình thường. Tác giả Ruy Castro bị kiện ra tòa vì chi tiết có vẻ xúc phạm và tục tĩu ấy. Tòa xử Ruy Castro trắng án, với lập luận: theo nội dung cụ thể thì đấy là một chi tiết nghiêm túc chứ không phải là chuyện tục tĩu, câu khách.


http://bongdacuocsong.net/magazine/garrincha2/
 
Back
Top