Lacazette có 1 bàn nhưng thật sự là ngoài tình huống ghi bàn đó thì đá trung phong cắm tù đéo khác gì Lucas Perez đá cắm, không biết làm gì khi bị ốp. Cái này nằm ở khả năng di chuyển, người bé, không khỏe thì phải như Aguero, Suarez, di chuyển thông minh, "cắt đuôi" đúng lúc. Mãi về sau Giroud nó vào chạy ra cánh thì bắt đầu mới có mấy seri quẩy
Được cái là Lacazette khi nó có bóng và được cho vài tích tắc khống chế đàng hoàng thì xử lý bóng tương đối có nghề, không phải vụng như Giroud, Welbeck hay kém như Lucas Perez.
Minh nghi ngờ Lacazette có thể là bom xịt. Tuy nhiên, hồi xưa lúc Sanchez mới được xếp đá tiền đạo thì cũng tù y hệt thế này, nếu nó có tài thật thì tập cách di chuyển sẽ là có thể, Sanchez sau 1 mùa quen dần với EPL thì đá tiền đạo cắm cũng rất tốt.
Kolasinac thì kiểu đá của chú này rất đơn giản, không màu mè, to khỏe, nhưng cũng không phải vụng (gần giống Ivanovic), chú này nằm ở đội khác thì rất bình thường nhưng rơi vào đội Arsenal thì lại phù hợp, bởi giữa một đàn các công tử màu mè thì cần một chú công nhân như Kolasinac. Lâu rồi Arsenal cũng không có một anh công nhân đúng nghĩa nào, nói chung mua Kolasinac có vẻ rất đúng đắn.
Thêm một điều nữa là không biết có phải do chỉ đạo từ ông Giáo không nhưng các cầu thủ sút xa nhiều hơn trươc 1 cách rõ rệt, đặc biệt là thằng đầu bò Chamberlain, đm nó cứ có bóng là sút xa luôn (không nói quá). Arsenal mà đéo chuyển sang đá 3-4-3 thì thằng Chăn bò này có cc được giữ lại ấy mà giờ làm màu làm mè đòi tăng lương, đòi ra đi. Cơ mà giờ huấn luyện nó đá wing-back cũng khá ổn, hợp cmn lý với trí não của nó luôn.
P/S: Đéo hiểu bọn
WhoScored.com nghĩ gì chấm Chamberlain 9,23 điểm (địp mẹ

)