Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Bị nội thương mà chữa lành dễ thế thì còn méo gì là tuyệt học võ công. 1 bị chưởng dưỡng thương nữa đời người :v
bạn 3 mắt đang hấp hối mà nguyên thủy truyền công cho phát sống khỏe nhăn răng kìa =)) linh bảo thì chế tạo lại nguyên 1 nửa thiên cung nên có thể coi như tam thanh có năng lực sáng tạo và phục hồi,thế thì heal cho như lai lại đỉnh phong cũng k phải chuyện k tưởng :))
 
ulti vầy mà dùng để chạy =)) y chang con khỉ hồi đấu với la hầu
20708281_1337390459692375_8673704562236289714_n.jpg

Có khi chỉ mới là khởi đầu chứ chưa phải là ulti hoàn chỉnh, lo chạy là chính !
Có đứa bạn nó bảo anh và quán âm cùng hợp lại chắc ra luôn cái tượng phật ngàn tay trong Naruto quẩy bể trời.
Còn thêm chi tiết em quán âm có em vô diên làm stalker thì thông tin càng dễ lộ nữa.
 
mình thì nghĩ lúc viết đoạn đó tác giả chưa có ý định để như lai mạnh hơn đế thích đâu =)) có lẽ lúc đó chỉ tính cho 2 anh same same, nhưng sau này đẻ ra tình tiết la hầu chém trong thương đế thích nên cũng phải cho như lai mạnh hơn cả la hầu để giảng hòa cho thiên quân....

cũng có thể lúc đó là như lai vs với k chỉ đế thích thiên mà cả 1 đống ám hồn nữa, nếu tình huống đó mà có thêm thằng tăng trưởng với bạn của tam nhãn thì đúng là quá khó cho như lai, cộng thêm việc như lai phải dưỡng thương 1 mình, trong khi đế thích có 1 đội ngũ y tế ở thiên cung, có khi còn nốc thêm cả đơn của đạo đức nữa nên hồi phục nhanh hơn như lai chứ trận đó đế thích bị thương nặng hơn ? h bảo linh bảo ra 3 mặt 1 lời, xin đạo đức cho vài viên linh đơn nốc vào thì lại thành đệ nhất thiên giới thôi

Chuẩn rồi, như preview Cự Nhân thôn nhưng khi tới nơi thì thành Cự Nhân quốc + tạo hình khác đấy :))
018.jpg

ComicvnOnly15.jpg
 
mình thì nghĩ lúc viết đoạn đó tác giả chưa có ý định để như lai mạnh hơn đế thích đâu =)) có lẽ lúc đó chỉ tính cho 2 anh same same, nhưng sau này đẻ ra tình tiết la hầu chém trong thương đế thích nên cũng phải cho như lai mạnh hơn cả la hầu để giảng hòa cho thiên quân....

cũng có thể lúc đó là như lai vs với k chỉ đế thích thiên mà cả 1 đống ám hồn nữa, nếu tình huống đó mà có thêm thằng tăng trưởng với bạn của tam nhãn thì đúng là quá khó cho như lai, cộng thêm việc như lai phải dưỡng thương 1 mình, trong khi đế thích có 1 đội ngũ y tế ở thiên cung, có khi còn nốc thêm cả đơn của đạo đức nữa nên hồi phục nhanh hơn như lai chứ trận đó đế thích bị thương nặng hơn ? h bảo linh bảo ra 3 mặt 1 lời, xin đạo đức cho vài viên linh đơn nốc vào thì lại thành đệ nhất thiên giới thôi

Đoạn này chỉ có thể giải thích là Thiên Đen thực lực sâu không thấy đáy, ẩn tàng sức mạnh và bá đạo hơn cả A.Thủy & A.Long. Và nếu thế thật thì vụ này La Hầu lên thiên giới thảm rồi, khả năng bị Lai dắt mũi hủy diệt toàn quân và buộc phai liên kết để đấu Thiên Đen =))))
 
cũng có thể lắm, tới 1 thằng đều bếp mà gia nhập ám hồn xong còn lấy được tay của thiên vương cơ mà, đế đen dù chỉ còn 1/2 công lực do mất nửa phần hồn nhưng qua dark side thì phải được buff bét ra cũng hơn đế thích ngày xưa, mình k nghĩ tới mức hơn tam thanh, cổ long nhưng có khi hơn được đám la hầu, như lai
Chuẩn rồi, như preview Cự Nhân thôn nhưng khi tới nơi thì thành Cự Nhân quốc + tạo hình khác đấy :))
k chỉ mỗi vụ này, ngay chap thứ 2 sát tâm lần đầu xuất hiện còn k có hình xăm cơ, tự nhiên qua chap sau có 8-} thi thoảng lão tác giả cũng quên vẽ vêt xăm nữa =)) rồi 1 số tình tiết như đế thích ban đầu khá trẻ tự dưng xuất hiện sau đó thì già hẳn, nguyên thủy da trắng bật nắp dậy thành da đen, các nv sau này càng ngày càng bị lược bỏ đôi mắt, nguyên tộc atula mỗi thằng tô ma với mẹ nó là có vẽ mắt còn lai lọt tròng =)) chưa kể còn đoạn đi cứu ngộ k ở nam hải, vốn dĩ k thể có biển ở phía nam so với trường an được =))
 
có ai nhớ hồi sat tâm đi bắt đám tank, như lai xuất hiện xong về sau hình như có nói là dưỡng thương chưa lành mà đã xuất quan, thế này sẽ ko ổn, hình như còn có nói là ko sống đc lâu, có đúng ko nhỉ? H tìm lại ko thấy.
 
026.jpg



Chap 15.
Hồi dó vẽ sát tâm xấu, mắt hiếp môi dày chứ không đẹp như bây giờ
Với coi cái này, cứ như Lai đang thả thính
Comicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252BComicvn.net%252B06.jpg
 
Thế tóm lại ... giờ đứa nào mạnh nhất truyện ? 8-x
 
Thế tóm lại ... giờ đứa nào mạnh nhất truyện ? 8-x
chưa biết,hiện giờ chỉ biết top 1,2,3 là 3 thanh. từ top 4 đến top 10 chưa xác định dc vì chưa đánh hết sức (lão rồng già lại càng khó so sánh vì thằng này rời sân nhà thì yếu đi) :cuteonion50:
 
mấy anh atula lên đánh trời nào cũng phải đối phó với ít nhất 1 thanh support thì éo hiểu đánh kiểu gì 8-}
à mà chưa kể lão đạo đức nữa, nếu thiên nào bị đánh thì chắc chắn lão cũng sẽ giúp thiên ấy vì chung quy lại là lão vì lợi ích thiên chúng 8-}
 
Biết đâu la Hầu vả sml cả tam thanh thì sao. Kì tài võ học của Atula tộc ngàn năm có 1 cơ à
 
Biết đâu la Hầu vả sml cả tam thanh thì sao. Kì tài võ học của Atula tộc ngàn năm có 1 cơ à
mới 1000 năm thôi à,ta nhớ 3 thanh chém là đã sống ko biết bao nhiêu vạn năm rồi =))
 
khéo atula là hậu dụê của nguyên thủy đấy :)) cứ thử nghĩ mà xem, nguyên thủy với linh bảo chia 2 phe đánh nhau mà cuối cùng thiên chúng sau này chỉ toàn thiên chúng anh sáng, làm việc thiện, bảo hộ chúng sinh, đến nỗi nguyên thủy phải thức dậy tuyển đệ tử ( mà giả dụ chơi đẹp ko dậy tuyển đệ thì chả lẽ nguyên thủy éo còn mống nào theo mình năm xưa, mà rõ ràng năm xưa 2 ông bà đánh hòa thì về lý mỗi người phải có hậu duệ sau này chứ), trong khi đã có hit là tula vốn là thần tộc năm xưa tách ra, vậy khả năng tula chính là hậu duệ đám theo nguyên thủy năm xưa ấy ( lúc nguyên thủy ngủ dậy trời đất biến dị có cảnh la hầu nhìn trời xong mỉm cười đấy, ko phải biết thủy tổ mình quay lại thì chả lẽ cười vì trời đẹp)

còn tại sao thiên đen đòi diệt tula mà nguyên thủy ko nói gì thì nên nhớ trước đó thằng đầu bếp còn đòi ăn thịt nguyên thủy mà nguyên thủy éo quan tâm kìa, ảnh nói rõ là ảnh éo quan tâm đến đạo đức với quy tắc còn gì, cứ phóng thích hết dục vọng ra ( có vẻ giống đám tula, vợ vua mà còn có thằng nhãi đòi phối giống :))) à còn 1 chi tiết là la hầu chạm vào kì kinh bị phỏng cả tay không cầm được nhé, giống ám hồn ko

p/s: hoặc có thuyết âm mưu khác đám tula là hậu duệ đạo đức
 
Chỉnh sửa cuối:
Bần đạo cũng chỉ mong 1 n gày sa cơ vào tay 1 mỹ nhân nào đó như thế này


20733142_1487886567942543_1423699520_n.jpg
 
2 ông bà đánh nhau hòa, là hòa đối với 2 người thôi, còn đám lính với công trình thì chết sạch và bị phá hết.
Sau đạo đực khuyên nhủ thì cả 2 mới xây lại, rồi mời đám thần từ bên ngoài vào, để cho chúng tự quyết, cả 3 (nói mồm) đi ngủ, nhưng 2 anh thì bí mật làm trò trong khi chị linh vẫn vô tư ngủ say :3cool_shame:
 
khéo atula là hậu dụê của nguyên thủy đấy :)) cứ thử nghĩ mà xem, nguyên thủy với linh bảo chia 2 phe đánh nhau mà cuối cùng thiên chúng sau này chỉ toàn thiên chúng anh sáng, làm việc thiện, bảo hộ chúng sinh, đến nỗi nguyên thủy phải thức dậy tuyển đệ tử ( mà giả dụ chơi đẹp ko dậy tuyển đệ thì chả lẽ nguyên thủy éo còn mống nào theo mình năm xưa, mà rõ ràng năm xưa 2 ông bà đánh hòa thì về lý mỗi người phải có hậu duệ sau này chứ), trong khi đã có hit là tula vốn là thần tộc năm xưa tách ra, vậy khả năng tula chính là hậu duệ đám theo nguyên thủy năm xưa ấy ( lúc nguyên thủy ngủ dậy trời đất biến dị có cảnh la hầu nhìn trời xong mỉm cười đấy, ko phải biết thủy tổ mình quay lại thì chả lẽ cười vì trời đẹp)

còn tại sao thiên đen đòi diệt tula mà nguyên thủy ko nói gì thì nên nhớ trước đó thằng đầu bếp còn đòi ăn thịt nguyên thủy mà nguyên thủy éo quan tâm kìa, ảnh nói rõ là ảnh éo quan tâm đến đạo đức với quy tắc còn gì, cứ phóng thích hết dục vọng ra ( có vẻ giống đám tula, vợ vua mà còn có thằng nhãi đòi phối giống :))) à còn 1 chi tiết là la hầu chạm vào kì kinh bị phỏng cả tay không cầm được nhé, giống ám hồn ko

p/s: hoặc có thuyết âm mưu khác đám tula là hậu duệ đạo đức
đồng ý tất cả trừ đoạn này, mình nghĩ la hầu cười vì cảm nhận đối thủ mạnh chứ k phải cung kính tổ tiên gì cả :)) với lại ngay cả trong thiên chúng thì tam thanh được mô tả như truyền thuyết ( theo lời sát tâm ), nên đám tula có khi chả còn nhớ mình có nguồn gốc từ nguyên thủy
 
đồng ý tất cả trừ đoạn này, mình nghĩ la hầu cười vì cảm nhận đối thủ mạnh chứ k phải cung kính tổ tiên gì cả :)) với lại ngay cả trong thiên chúng thì tam thanh được mô tả như truyền thuyết ( theo lời sát tâm ), nên đám tula có khi chả còn nhớ mình có nguồn gốc từ nguyên thủy
có ám hồn thì khắc sẽ cảm nhận được thôi ( có hit la hầu chạm vào kì kinh cháy tay còn gì)
 
hóa ra 3 anh chị này cũng có tên tiếng anh =))
linh bảo = Supreme Pure One
nguyên thủy = Jade Pure One
đạo đưc = Grand Pure One
 
hóa ra 3 anh chị này cũng có tên tiếng anh =))
linh bảo = Supreme Pure One
nguyên thủy = Jade Pure One
đạo đưc = Grand Pure One
có gì lạ đâu, có cả tên tiếng pháp, tiếng đức, thổ nhĩ kỳ..........kìa :| chỉ là dịch sang ngôn ngữ khác thôi
bá đạo là có cả từ điển dịch từ tiếng ngoài hành tinh sang tiếng anh của đám alien trong film avatar với star wars ấy :| ( ai đó rảnh thật)
 
Back
Top