Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

top ghi bàn do lúc đó bóng đá ở mấy nước yếu trong đó có cả VN chỉ ở mức bán chuyên or phong trào, gặp cam lào xác định tiền đạo farm thả ga, còn giờ đc đầu tư đào tạo bài bản hơn xưa, học viện bóng đá nhiều nên trình độ xích lại gần hơn, huỳnh đức mà đá thời giờ sợ còn thua anh đức :))


btw, lord chinh đỡ bóng cả cây số như này coi như lại phải đi kiếm trung phong tiếp =))
 
Cả thiên hạ biết chú Trường vs chú Hậu tẩy thẻ rồi, BLV biết thừa nhưng tế nhị nên không nói thế mà ông Như Thuần vẫn chăm chăm nói vào :-(||>
 
Tẩy thẻ ngon rồi. Trận sau để Tuấn Anh thể hiện, trận này nguyên h1 ko có nó nhìn tuyến giữa ko mượt mà j cả
 
TA mấy trận nhắm dễ ăn cho nghỉ luôn, lỡ bị đốn gãy chân thì hỏng
 
Tuấn Anh luyện thêm skill chuyền bổng thì hơn đứt XT, hồi chưa bị chấn thương nó cân luôn bọn Tây đen ở V-league.
Chinh được cái tốc độ với trâu bò, đầu hiệp 1 cho vào chạy phá sức hậu vệ và tạo khoảng trống cho Phượng, hiệp 2 hậu vệ nó đuối rồi thì thay thằng khéo hơn vào.
 
Trận gặp phil ma cất luôn tuấn anh lấy ai làm bóng cho đá, thấy ku Duy Mạnh chưa đủ trình
 
duy mạnh nó thiên về thu hồi bóng với phòng ngự mà, đâu giỏi tấn công
 
top ghi bàn do lúc đó bóng đá ở mấy nước yếu trong đó có cả VN chỉ ở mức bán chuyên or phong trào, gặp cam lào xác định tiền đạo farm thả ga, còn giờ đc đầu tư đào tạo bài bản hơn xưa, học viện bóng đá nhiều nên trình độ xích lại gần hơn, huỳnh đức mà đá thời giờ sợ còn thua anh đức :))
btw, lord chinh đỡ bóng cả cây số như này coi như lại phải đi kiếm trung phong tiếp =))

Giờ so với hồi xưa là khập khiễng, so vậy chắc Maradona Pele cũng chào thua luôn, hồi xưa điều kiện khó khăn chứ đưa vào môi trường đầy đủ như giờ Huỳnh Đức Hồng Sơn... cũng thành danh thôi !
 
ko phải là so, mà dựa vào đó giải thích huỳnh đức top score thời đó thôi, giờ tiền đạo ở ĐNA toàn đc ăn tập chuyên nghiệp vãi ra mà còn ko farm gà kinh như hồi đó , huỳnh đức trình thuộc loại tốt của VN thời đó nhưng một phần do các team dưới cơ ngày xưa quá yếu :1onion33:
 
ko phải là so, mà dựa vào đó giải thích huỳnh đức top score thời đó thôi, giờ tiền đạo ở ĐNA toàn đc ăn tập chuyên nghiệp vãi ra mà còn ko farm gà kinh như hồi đó , huỳnh đức trình thuộc loại tốt của VN thời đó nhưng một phần do các team dưới cơ ngày xưa quá yếu :1onion33:

Thời đó Thái Lan còn vào đến bán kết Asiad, VN đứng 98 thế giới, Huỳnh Đức là tiền đạo hàng đầu khu vực rồi, VN thuộc loại ít kinh nghiệm nhưng gặp mấy đội ngang cơ cũng thường thắng thôi, so thời đại là khập khiễng nếu Huỳnh Đức Hồng Sơn... ở thời đại này cũng được đào tạo như thế thì vẫn chứng minh được tài năng thôi !
 
ko phải là so, mà dựa vào đó giải thích huỳnh đức top score thời đó thôi, giờ tiền đạo ở ĐNA toàn đc ăn tập chuyên nghiệp vãi ra mà còn ko farm gà kinh như hồi đó , huỳnh đức trình thuộc loại tốt của VN thời đó nhưng một phần do các team dưới cơ ngày xưa quá yếu :1onion33:
Theo lời huyền thoại indo thì thời đó VN = Huỳnh Đức.
Ý nghĩa nó hơn cái top score nhiều.
Còn muốn nói trình thì thời đó Natipong không nghỉ ngang thì tiền đạo ĐNÁ xếp chung 1 rổ đặ t sang 1 bên, so so cl ý
 
Thằng Phượng cứ gặp gà nó quẩy ầm ầm, nhưng rút cuộc vẫn vô hại vl

2 bàn nó ghi dek phải từ những pha quẩy
 
Tuấn Anh luyện thêm skill chuyền bổng thì hơn đứt XT, hồi chưa bị chấn thương nó cân luôn bọn Tây đen ở V-league.
Chinh được cái tốc độ với trâu bò, đầu hiệp 1 cho vào chạy phá sức hậu vệ và tạo khoảng trống cho Phượng, hiệp 2 hậu vệ nó đuối rồi thì thay thằng khéo hơn vào.
Làm gì có tiền đạo cắm nào khéo hơn đâu
Thằng Đức Chinh cảm giác bóng nó kém chứ khi đỡ gọn được quả bóng xử lý cũng khá tốt, mỗi tội chẳng bao giờ thấy đỡ gọn được quả bóng :cuteonion36:
 
Bà con cũng thật là đòi hỏi cao quá, muốn tiền đạo vừa nhanh vừa khỏe lại vừa khéo, vừa biết làm tường lại phải giỏi ghi bàn, thiếu khoản cao to nữa là đúng tiêu chuẩn top striker toàn diện gì cũng biết luôn ròi, nhìn khắp cả châu Âu chắc đếm được chục thằng đủ tiêu chuẩn đó :2onion60:
 
Thật ra ở tuổi đó thằng Đức Chinh khá toàn diện đó, nó chuyền và phối hợp được, kĩ năng xử lý bóng cũng OK, có chút tốc độ. kĩ năng mình thấy hơn chú Pink Quân kỳ trước nhiều

Khổ nỗi cái quan trọng nhất là dứt điểm thì...:cuteonion36:
 
Thằng Phượng cứ gặp gà nó quẩy ầm ầm, nhưng rút cuộc vẫn vô hại vl

2 bàn nó ghi dek phải từ những pha quẩy
Kì trước gặp Hàn nó cũng quẩy ghi bàn đấy, trái chạm cột dọc cũng solo 2 3 người nhưng thiếu chút may mắn, mấy quả qua người phối hợp tạo cơ hội cho đồng đội cũng khá được, nói chung có thằng kĩ thuật như nó cũng đỡ lắm !
 
Làm gì có tiền đạo cắm nào khéo hơn đâu
Thằng Đức Chinh cảm giác bóng nó kém chứ khi đỡ gọn được quả bóng xử lý cũng khá tốt, mỗi tội chẳng bao giờ thấy đỡ gọn được quả bóng :cuteonion36:
còn là gà của PVF, chỉ có ăn với tập mà đỡ quả bóng tệ vkl, méo hiểu
 
Giờ Seagames chán nhỉ :)) Nhớ ngày xưa tới seagames nhộn nhịp lắm :))
 
Món đã dở mà cứ phải ăn hoài thì chả chán :1onion75:
 
Bữa nay ko đá ah các cụ
 
Back
Top