Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

tổ cha mấy thằng nào cứ đòi đá 2 CM và để TA dọn rác nhé
 
chắc gốc ấn ;)
đua xe đạp Vn và TL về tưởng được vàng và bạc rồi ai ngờ thằng chủ nhà nó đi đường tắt về cmn 18 phút trước rồi :))
Cái "đi đường tắt" chỉ là lý do mang ra thanh minh thôi nha

các anh TL còn k thèm cãi là không được đi đường tắt mà cãi là "mang camera cho tôi xem", bọn Mã còn đéo trình được cái video nào nói cuộc thi...không được ghi hình. Như vậy nhiều khả năng là...k đua luôn mà từ đầu cho giải nhất trước, bọn Mã chưa bao giờ cán đích cả, nếu không tại sao k dám trình video ra

vâng, level đảo lộn càn khôn, thay đổi thực tại =))
 
Tham gia thì mục đích cuối cùng là vì huy chương vàng, vàng ai ko muốn, nhưng kiểu cay cú ăn thua sau khi đội nhà gặp khó khăn, rồi cứ auto chửi thì phủ nhận sạch công sức cố gắng của mấy đứa nó à, hôm qua mấy đứa nhỏ bị Indo đá rát thì éo thấy ai vào thương xót, chỉ thấy toàn chui vô fb cá nhân chửi rủa, ờ cứ thế bảo sao chúng nó cứ thụt dần đều, đá cho cố xong còn ăn chửi thì tâm lý vãi cả ra, rồi lại kêu VN tâm lý yếu, ờ vì dân ta kỳ vọng quá ra mà =))
Nói thế chứ chửi trên fb này cũng thường thôi

Là mình thì mình dek thèm đọc khóa mẹ fb vào thế là xong, coi như chẳng có gì =))

Nhiều ông cứ nghĩ thằng cu sẽ suy sụp các kiểu, chắc mie gì nó đã đọc, khéo đang bận chịch lao động đường phố Mã
 
Duy Mạnh chấn thương cx đc, để Tuấn Anh nó càn, cần thủ thì bỏ xuân trường để đông triều vào. TA đá full trận mới có cửa ghi bàn. Gặp mình hlv đưa mẹ vtoan vô cắm, 2 cánh để quang hải hồng duy hoặc ti phông. Đá đc 45p trả vtoan về cánh thay đức chinh/tuan tài vào
 
Sân chơi vừa tầm rồi
Cũng có nhiều cái đáng xem lắm:
Tddc, đấu kiếm, điền kinh nữ VN bá vcc , có Lê tú chinh là nữ hoàng tốc độ mới giống Vũ thi hương hồi trước xem max phê...
Ánh viên thì hơi xuống 1 chút
 
Trận này khôn ra thì phải đá phòng ngự phản công, chơi đủ trò câu hết giờ hiệp 1.

Bọn Thái xưa này luôn chơi điếm thúi và chắc bài, luôn thăm dò đá chắc hiệp 1, tận dụng cái này câu cmn hết hiệp 1 chuyền qua chuyền lại.

Như vậy đến hiệp 2 nó tự khắc phải sồn sồn lên công mình nằm phản công
 
Chiều nay nghe tin HTT vẫn đá chính, má nghi về nc thật quá =))
 
Đội hình full công luôn nha bà con, trừ 2 cháu trung vệ với cháu thủ môn thì toàn bộ đều lao lên phía trước :cuteonion37:

Line-ups-2274-1503558224_600x0.jpg
 
Canh bạc của Hữu Thắng dành cho Hồ Tuấn Tài :))
 
Thua về nc chắc HT vẫn xài bài cũ là xin từ chức má đúng hài =))
 
Seagame giải quyết chế độ cho mấy ông vdv trình tầm trung thôi, chứ vdv trọng điểm thì giải này luyện tập là chính mà. Như ông Hoàng Xuân Vinh vàng bạc Olympic mà tạch seagame này =)) . Hay xa hơn có Hoàng Anh Tuấn cử tạ ( chả nhớ đúng tên k ) huy chương bạc Olympic mà bét sea game ngay năm sau =))
Thạch Kim Tuấn.
Hồi Asiad tưởng vàng tới nơi, ai dè thằng Triều Tiên hack dữ quá thua luôn.
 
^
Cử tạ có Hoàng Anh Tuấn - bạc Olympic Bắc Kinh . Ông này ở đà nẵng nên mình nhớ rõ
maxresdefault.jpg
 
HT tiếp tục chơi canh bạc tất tay Tuấn Tài . Mong là bẻ gãy đc búa rìu dư luận, còn không là ôm nỗi nhục nghìn thu =))
 
Đá toàn phất bóng dài lên, bên trên tranh chấp bóng bổng đếch đc. Vãi.
 
đá ngu vkl ... 3 thằng chụm lại 1 thằng trong khi thằng còn lại ko chịu kèm. Tí dính 1 quả.
 
Thực ra thế phản công này có mình Tuấn Tài là ngon. Ít nhất thả bóng vào khe trung vệ nó kiểm soát dc bóng, 2 ông nội kia dí bóng không kịp. Chỉ phải cái hư nút sút.
 
Back
Top