Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hồ Tuấn Tài thích nhé, có Phí Minh Long trận này đỡ hộ rồi, về nhà ko ai nhớ đến nữa đâu =))
Má cứ thua kiểu tự bóp thế này uất vãi =))
 
Đưa cho mấy thằng tâm lý cứng như Tuấn Anh hay Văn Hậu sút pen là thế trận đổi chiều rồi, miss pen là xuống tinh thần hết cả đội.
 
Lúc anh Phượng sút là thấy có mùi rồi. Những cái quả quyết định đừng để thằng Phượng nó sút, bao lần rồi, éo hiểu sao để nó sút.
 
bao năm rồi lối đá vẫn vậy, cảm giác h tất cả các đội họ đá bóng khá hiện đại và cơ bản, không xử lý thừa nhiều, Việt Nam mình thì cứ mấy ông ngoáy mông là thích tít mắt ra, mà đám này thì chỉ rape đc gà thôi, gặp đội cứng phát là tắt điện ngay
bóng đá hiện đại rồi nhiều khi trong những giải như thế này nó chẳng cần hiếp gà mạnh đâu, chỉ đơn giản là win và 3 điểm thôi, nhìn Nhật và Hàn h đá với mình mà xem, chúng nó cũng có còn thắng đậm đâu, nhưng vẫn đạt được mục đích thắng là ok
 
nhìn thằng Phượng đừng trước bóng thì tao biết ngay ra ngoài
 
ông nào chê thế hệ này vứt đi thì giỏi mà vào làm công tác đào tạo, trình nó ao làng thật, nhưng bỏ tụi nó ra cũng có đặc sản mà hy vọng vào đc bán kết, ghét thì ghét ông đức nổ to chứ liên quan l` gì tụi nó mà blame, như VT 2 trận quan trọng kiến tạo bao nhiu trái như đặt mà tml TT ăn đc thì giờ đâu có ngồi đây khóc lóc :|
 
thằng hồ bách thảo CP đéo mis thì còn mong hoà

sút như hồ bách thảo sụp luôn tinh thần :cuteonion50:
 
Từ ngày lập cái bóng đá chuyên nghiệp thì bóng đá nước nhà chỉ thấy tụt dốc không phanh.

Thôi dẹp mẹ cái VFF về đá bóng phong trào hết đi. Ít nhất thua cũng đỡ nhục
 
đá như hồ bách thảo nam dương thần kiếm cu dương cụ bướm
 
Chuyền bóng ngắn thì đỡ bóng bay cả mét. Thủ không biết thủ. Công không biết công. Sức không có sức.

Chỉ lạ là sao không bị Philipine với Campuchia nó dập cho mà thôi

Sức thì nghỉ có 1 ngày đá thế là quý hóa rồi. Nếu ko bị thằng thủ môn bóp thì hòa là cùng, việc gì phải ào lên tấn công để bị cắn ngược
 
Hếp hiệp 1 anh Thắng quyết đoán rút ngay ku Long có khi lại ngon nhỉ. Haizz.
 
Do HLV bất tài, éo có chiến thuật, 1 đội hình đá suốt từ đầu giải, xuống thể lực, bị bắt bài.
 
Nói thật Hữu Thằng cầm quân HAGL mà kết quả còn thua cả Miura. Ít ra với ngôi sao Võ Leauge Miura còn đưa VN đoạt HCĐ.
 
Sức thì nghỉ có 1 ngày đá thế là quý hóa rồi. Nếu ko bị thằng thủ môn bóp thì hòa là cùng, việc gì phải ào lên tấn công để bị cắn ngược
Xem kiểu éo gì thế, thế trận thì thua hẳn bọn Thái. Ko phải thái nó đen, thì nó cũng cho mấy nho rồi. Cả h1 được nhất mỗi pha phản công. Còn lại thì thua hẳn thế trận, cảm giác kiểu gì cũng dính nho.
 
Cái mấu chốt là làm sao tới trận sinh tử không còn Thánh Bóp xuất hiện =)) Như năm 2008, không có Thánh Bóp mà lại còn được Thần Gió với Đầu Rùa phù hộ =)) Không biết nên giải thích theo chuyên môn hay phong thuỷ =))
 
Thái nó chịu để cho hòa đấy :2onion60: Nói thiệt xem hiệp 1 ai thấy sao chứ mềnh là mềnh thấy sớm muộn bọn Thái chúng nó cũng ghi bàn, kể cả cháu Long có tấu hài hay không cũng vậy :1onion75:
 
21034561_1803074583040664_4874339798078331334_n.jpg
 
Bóp team kiểu này thì về là phải !
 
Cũng có lý, đá bị lép vế toàn diện, không thua trước cũng thua sau thôi. Chiến thuật ko còn hợp lý, cầu thủ ko đủ chất lượng đáp ứng, giờ cho đá lại chắc cũng ko thay đổi được kết quả. Đợt này về đập cái Vleage xây lại từ đầu thì mới mong có chút phát triển trong tương lai
 
Tới giờ vẫn chưa hiểu là sao +4 và 5 phút ở mỗi hiệp. Thằng Mã xúi tài cộng cho nhiều để phá chút sức nào hay chút nấy của 2 đội hôm nay à...

mỗi hiệp đều có Water break để 2 đội nghỉ uống nc vì trời nóng quá
 
Back
Top