Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thật ra đâu quan trọng chỉ tiêu hay thành tích, cái cần là sự chuẩn bị tốt nhất chứ ko phải đề ra mục tiêu, bởi mới chửi bọn lãnh đạo :))
Nhiều khi như Việt Nam lại hay. Ra đấu trường lớn lại k áp lực nhiều, vì lúc nào chỉ tiêu cung là học hỏi cọ sát, thành ra nhiều lúc lại lập dc kỳ tích =)) . Còn Thái thì nó nghiêm túc với các đấu trường lớn, nên khi đá giải châu lục là tâm lý nặng nề, cộng với lối đá của nó chỉ bắt nạt đông nam á chứ ra châu lục sấp mặt hết :)) . Việt Nam thì cùi cùi thôi nhưng đá kiểu khó chịu, nhiều thằng ngán nên dễ nên trò trống hơn ở cấp châu lục :))
 
Chính ra Thái bây giờ không mạnh ở châu lục như Thái ngày xưa. Hồi 1968 Thái còn được vào đá Olympic bóng đá nam, năm 1972 thì xếp hạng 3 Asian Cup, CLB Thái ngày xưa cũng rất bá, bọn Krung Thai gì vô địch cả C1 Châu Á đầu những năm 90, rồi đầu 2000 có BEC Tero vào chung kết C1 Châu Á.

Thái của bây giờ đá giải châu Á toàn bét bảng. CLB của Thái nói là bá chứ thực ra cũng chỉ qua được vòng bảng C1 Châu Á là hết nấc.

Nếu như ở VN thì có lẽ các lãnh đạo Liên đoàn BĐ Thái sẽ bị fan kêu gọi phải từ chức hết vì bóng đá Thái đã thụt lùi ở châu lục so với cách đây mấy chục năm :))
 
Chính ra Thái bây giờ không mạnh ở châu lục như Thái ngày xưa. Hồi 1968 Thái còn được vào đá Olympic bóng đá nam, năm 1972 thì xếp hạng 3 Asian Cup, CLB Thái ngày xưa cũng rất bá, bọn Krung Thai gì vô địch cả C1 Châu Á đầu những năm 90, rồi đầu 2000 có BEC Tero vào chung kết C1 Châu Á.

Thái của bây giờ đá giải châu Á toàn bét bảng. CLB của Thái nói là bá chứ thực ra cũng chỉ qua được 1/8 C1 Châu Á là hết nấc.

Nếu như ở VN thì có lẽ các lãnh đạo Liên đoàn BĐ Thái sẽ bị fan kêu gọi phải từ chức hết vì bóng đá Thái đã thụt lùi ở châu lục so với cách đây mấy chục năm :))
2013 nó vào tứ kết rồi
 
clb của thái mạnh một phần do ngoại binh đẳng cấp, chứ đám càu thủ bản địa ko có bọn tây đủ trình làm chỗ dựa cũng chả khác gif mấy Clb VN, toàn thua kiểu tenis :))

mà vài bữa nữa đá rồi, nếu thuận lợi thì 90% có vé đi asian cup ngay trong năm nay :))
 
T thấy CLB của VN trừ Bình Dương và T&T có thăng fnào ra ngoài thi đấu mà đi thi với tinh thần tử tế đâu :'(
 
T thấy CLB của VN trừ Bình Dương và T&T có thăng fnào ra ngoài thi đấu mà đi thi với tinh thần tử tế đâu :'(




thật ra cũng khó trách lắm, khó đổ hết cho phía clb vì trước đây afc ko hỗ trợ chuyện chi phí tham gia giải cũng như tổ chức trận đấu, đi lại, cộng thêm mật độ thi đấu và di chuyển ảnh hưởng lớn cầu thủ nữa, gánh nặng là rất lớn nên mấy clb tầm trung tiền bạc lẫn con người đều ko đủ sức đành buông, chỉ tức cái là bọn nó ko lường đc trước vấn đề cố sống cố chết đá để ăn cái cup QG :)) còn Tê Tê với BD dư người dư tiền nên chơi lớn để thể hiện đẳng cấp :)
 
21151205_1482925345135394_641850457908981162_n.png
 
same here :))

https://m.facebook.com/story.php?st...81&id=100003271196073&fs=4&ref=content_filter

Nhiều anh em hỏi thăm Nhân..
- Sao dạo này ko thấy anh thi đấu j cả?
Câu trả lời là.. Mình đã viết đơn xin nghỉ thi đấu cho Đà Nẵng rồi.
- Tại sao anh đang trong thời kì đỉnh cao mà lại nghỉ uổn vậy anh?
Câu trả lời là... Vì những lí do sau:
+ Giải Châu Á bãi biển ABG5 vừa qua.. Tât cả các vđv đoạt giải đều bị cúp tiền thưởng.. Lời hứa hẹn trước giải đấu của Ban Lãnh Đạo đề ra là "vđv nào đoạt giải tại ABG5 sẽ đc hưởng tiền thưởng trợ cấp suốt 2 năm liền". Tôi đc hc vàng thì tính ra trong 2 năm tôi sẽ lãnh đc tổng cộng gần 200 triệu. Nhưng khi giải đấu kết thúc, đoàn vđv việt nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với quá nhiều hc vàng bạc và đồng.. Ban Lãnh Đạo lại bảo rằng các môn thi tại giải Châu Á ABG5 ko thuộc ds môn thi đấu hưởng tiền thưởng trợ cấp j cả. Như vậy tổng sô tiền thưởng phải lên đến con số bạc tỉ.. Ko biết nó chui vào cái lỗ nào biến mất cmnr!
+ thứ 2.. Tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ chứ ko phải như cái lol đời.... Á quên.. Lời đồn rằng tôi bị Trung Tâm thê thao đà nẵng xa thải nhé.. Méo có quyền j dám xa thải tôi nhé.
+ thứ 3.. Sống dưới thời chế độ này thì chẳng có j đáng tự hào để đại diện cho quốc gia này mà thi thố j với ae quôc tế cạ... Nhục nhã thêm.
 
Nghe bảo anh kiatisuk làm hlv tuyển VN hả các bác? @@
 
giá của anh sắc cũng ko rẻ đâu, đc cái ông này khá sõi tiếng việt, tạo dựng đc lối đá riêng cộng với tính kỷ luật cao rèn đc quân, cơ mà chắc gì đã mời đc :))
 
biết tiếng Việt , biết đọc báo VIệt thì cũng căng đấy... sợ ko chịu nổi các hlv online :))
 
Chỉ cần anh Sắc làm cho VN đá giống y như hồi anh ý dẫn Thái dúi là bao ngồi ghế tới trăm tuổi luôn ý chứ :2onion2:
 
Sắc thì phải Đức nổ tác động cơ. Nhưng lão từ chức khỏi liên đoàn rồi nên xem ra khó đấy
 
Cũng thích anh Sắc làm hlv =)) vừa có mác hlv ngoại =)) lại vừa nói tiếng việt như hlv nội :v
 
Thấy có người đề cử Petrovic, cơ mà lớn tuổi rồi, bị cầu thủ nó bóp dái có khi tăng xông =)).
 
bọn thái bóng đá trẻ đc ăn tập bài bản, clb thì liên kết với bọn anh nhợn dsaof tạo, lứa u19 cũng đc gửi qua leicester tập luyện mà đi đá giải châu á vẫn lót đường nhỉ, so với bọn nó thì lứa ú16 u19 mình điều kiện kém hơn hẳn mà lại thành công hơn, còn u15 thì thắng cả bọn thái vô địch :))
 
Bóng đá trẻ VN làm khá tốt, phải cái giải chuyên nghiệp như cớt nên tài năng nó thui chột.
 
vì giải thái quy mô lẫn phong cách chơi khác xa VN mà :)) mật độ hệ thống giải trong nước khá dày và quy củ từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp, nên các cháu mầm non đc thi đấu nhìu, mau lên trình :))
 
Thằng Sắc nó khinh bóng đá Vịt với người Vịt như chó, mà mời nó về khác gì tự nhổ nước miếng vào mặt mình =))
 
Back
Top