Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

bọn cam cũng có cửa cạnh tranh ở bảng này đâu mà hụt hẫng :)) nhìn cái lịch đá thì cố lắm đc hạng 3 là cùng, mình thì 2 lượt đầu vất vả giờ là lúc để farm gà :))
 
Bữa nay đá không ngon, nếu không muốn nói là dở, nhưng cũng phải nói là cái sân nó tệ vl, bóng đi khó chịu vãi, lại còn nẩy tưng tưng như đá sân bê tông ý :1onion75:
 
nói chung là sân củ chuối quá nên miễn bàn
 
Chắc nó thấy nó có vẻ ăn mình được hay ít nhất 1 trận hoà mà ko làm được nên buồn vậy. Giờ mới nghiệm ra 1 điều là chơi cơ bắp cũng dễ chấn thương, 2 tiền vệ trung tâm của mình bị đau hết làm anh MHQ phải về thủ.
Cơ mà ko có coi hiệp 1 mà thấy bác Chung thay người vội vậy, chú VT mắc lỗi dẫn đến bàn thua hay sao mà bị thay ra sớm thế?
Ông Chung này mới nắm tuyển lộn tên cầu thủ cmnr, thằng Hậu lỗi quả thua ko kèm người, chắc ông định thay nó ra ( cả hiệp 1 nó đá dở tệ, còn non quá) chứ ko phải thằng Thanh. Thằng Thanh ở HAGL, U22, DTQG luôn đá tốt, phong độ cực ổn định mà mới 15 phút đã thay???
 
Muốn thay thì mấy ông trợ lý cũng phải có ý kiến bàn bạc chứ sao mà thay nhầm được.
Hiệp 2 thì Hậu đá tốt hơn rồi.
 
Thay đâu có nhầm đâu, Âu Văn Hoàn đá cánh đó đúng rồi mà, chẳng lẽ định cho Hoàn vô rồi VT qua cánh kia. Mà cũng có thể :)).
 
Trận này cả 2 thằng Thanh, Hậu đều kém trong hiệp 1, bị bọn Cam nó quẩy tung cả lên, ông Chung ông ý có mỗi 1 thằng để thay vô chứ nếu ông có thêm thằng nữa dám ổng thay cả 2 cánh ấy chứ :1onion75: Ông Chung ổng người VN, trợ lý cũng toàn VN, lộn tên kiểu gì được, muốn thay lại còn phải confirm với tài bàn lần nữa chứ có phải phẩy tay "mày vô thay thằng đó" là vô luôn đâu :1onion75:
 
trận này nếu thay phượng thuế bằng tuấn anh đá AM sẽ tốt hơn vì khả năng chuyền bóng và điều phối tốt, chưa kể phòng ngự cũng tương đối khá, má thằng phượng trận này đá như cắn cỏ
 
quả phạt góc đầu hiệp 2 nếu thủ môn ko phải Đặng Văn Lâm mà là Minh Long thì có lẽ là goal for Cambodia rồi

hàng Hải Phòng là Ngọc Thịnh với Văn Lâm đá tôi thấy ổn đấy chứ

quân T&T Văn Quyết Quang Hải đá cũng tốt

dở là Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Công Phượng
 
CP lối chơi cắm đầu quen rồi, đột biến được với gà hoặc với đối thủ ko quen mình thì được chứ quen rồi thì cài cũng dễ thôi. Ko đổi được chắc sau này ko cho đá chính nữa vì ko còn bầu Đức đằng sau nữa rồi.
 
CP lối chơi cắm đầu quen rồi, đột biến được với gà hoặc với đối thủ ko quen mình thì được chứ quen rồi thì cài cũng dễ thôi. Ko đổi được chắc sau này ko cho đá chính nữa vì ko còn bầu Đức đằng sau nữa rồi.
Bầu Đức : "Tôi nói thế khi nào, cứ đùa" :2onion2:
 
lâm tây bắt max tỉnh :)) mà nhớ ko lầm đó giờ thủ môn là vị trí bóp team nhiều nhất, trước có thế anh, tô vĩnh lợi, tấn trường, nay có minh long =)) mấy bố này phản xạ nhanh nhưng bóng bổng với cố định là xác định feed
 
Nói tới thủ môn thì thằng thủ môn Cam cũng có 1 quả ngáo đá, tí nữa là VN mình được 1 trái free :2onion2: Nhưng đổi lại nó đỡ được 1 trái đại bác của Huy Hùng hay Hoàng Thịnh gì đấy, trái đó vô là siêu cmn phẩm rồi :cuteonion37:
 
trái đó lực tuy mạnh nhưng lại ko hiểm, cự ly xa lại trong tầm bắt nên khó mà ăn đc :))
 
lâm tây bắt max tỉnh :)) mà nhớ ko lầm đó giờ thủ môn là vị trí bóp team nhiều nhất, trước có thế anh, tô vĩnh lợi, tấn trường, nay có minh long =)) mấy bố này phản xạ nhanh nhưng bóng bổng với cố định là xác định feed
Thật ra phản xạ cũng chả nhanh lắm đâu, chẳng qua mấy trái dễ mà mấy chú đổ người đẩy bóng có vẻ rất là nỗ lực, rất là thần kỳ thôi :2onion58:

Chứ mình chưa thấy mấy thằng nhõi đó bắt đc quả nào khó cả, toàn kiểu bóng bay là là bay người như chim khổ sở đẩy ra (trong khi thủ môn ngta nhẹ nhàng tóm dính)

Xưa nay chỉ có Dương Hồng Sơn là công nhận có phản xạ tốt
 
quả đấy của hoàng thịnh, mây phút cuối 2 ông tv trung tâm đi ko nổi nữa luôn :-s
coi như hên, chờ sang tháng hành nó :))
 
Minh Long lúc trước ngon nhất là khả năng phán đoán, để chống phản công kiểu phất bóng như Lloris hay tầm cao hơn là Neuer, ra rất nhanh, chắc do trước khi làm thủ môn nó đá...tiền đạo. Sau 1 năm ngồi dự bị thì nó ra như giờ:(

Còn ku Công Phượng hiếp gà tuyển nhỏ quen rồi nên toàn cắm đầu rê với bỏ bóng chờ đội bạn đỡ hụt. Tầm tuyển quốc gia thì gà qué cũng khó cho nó có cơ hội hiếp gà như vậy, rê toàn bị mất trong 1 nốt nhạc, mà đó mới là trung vệ Cam thôi. Nó mà không nhận ra để thay đổi thì tịt luôn là cái chắc.
 
Trận này ông Chung đưa ra đội hình tính ra là dở, hoặc thời gian ngắn quá không hơn được. Tuyến giữa mất liên lạc với tuyến dưới. Lúc hậu vệ lấy lại dc bóng thì tiền vệ ở đẩu đâu, trước mặt hàng hậu vệ là 3 thằng Cam luôn. Công Phượng với Văn Quyết thì cùng 1 màu đá sau tiền đạo, mà trên không có cắm, Công Phượng vô hại nên Văn Quyết phải gánh. Nhiều lúc áo đỏ 1 đống mà éo biết chuyền cho ai, thế trận tối thui. Được cái Hoàng bò đá cánh dở ẹc nhưng trâu bò khúc cuối về thủ đỡ run. Đọc trận đấu thì có vẻ ngon hơn Thắng tù nhiều.
 
Trận này ông Chung đưa ra đội hình tính ra là dở, hoặc thời gian ngắn quá không hơn được. Tuyến giữa mất liên lạc với tuyến dưới. Lúc hậu vệ lấy lại dc bóng thì tiền vệ ở đẩu đâu, trước mặt hàng hậu vệ là 3 thằng Cam luôn. Công Phượng với Văn Quyết thì cùng 1 màu đá sau tiền đạo, mà trên không có cắm, Công Phượng vô hại nên Văn Quyết phải gánh. Nhiều lúc áo đỏ 1 đống mà éo biết chuyền cho ai, thế trận tối thui. Được cái Hoàng bò đá cánh dở ẹc nhưng trâu bò khúc cuối về thủ đỡ run. Đọc trận đấu thì có vẻ ngon hơn Thắng tù nhiều.

Thấy ông Chung trả lời phỏng vẫn là nhận ra đội bạn bị hổng cái phải nên kêu cầu thủ khoét vào mỗi tội tuyển đá hơi tệ nên chịu thôi. Nhưng như thế là tốt hơn Thắng tù rồi, có bài vở gì mẹ đâu :))
 
Back
Top