Thực ra vì thằng Jon yêu Dany rồi nên tuyên bố trung thành như kiểu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ấy, lúc sau còn gạ xoạc sinh em bé luôn còn gì, thử bật cái cảnh thằng Jon ss1 nói với chú Ben là muốn vô Night Watch và ko bao giờ hối hận vì lời thề ko dc cưới vợ sinh con so với cái thằng Jon ss7 đừng gạ em Dany thử sinh con cùng vì nghĩ phù thủy nói dối xem

chứ ko 1 phần do yêu Dany rồi thì còn lâu mới đòi quỳ gối nhanh thế.
Cái show này thì hầu như bất kỳ thằng nào cũng bị whitewashed hết, Jon của Martin là kiểu nhân vật Byronic, có đủ mọi tố chất tàn bạo, hận thù, lạnh lùng khi cần, savage, nhưng mà Jon của D&D là Ned 2.0, quân tử Tàu, hoàn hảo như chúa cứu thế, trì độn ngu ngốc, 1 type nhân vật cực Cliche và siêu chán nhưng hợp khẩu vị khán giả nói chung vì ko phải ai cũng hiểu được mấy thằng Grey character, lúc nào cũng chỉ muốn tốt và xấu, trắng và đen rõ ràng thôi. Tyrion cũng tương tự, rõ ràng là 1 nhân vật hấp dẫn có tố chất villain như Martin nói, đã từng giết người và hiếp nữ nô lệ, thậm chí còn tuyên bố muốn rape Cersei, nhưng giờ trong phim đang thành 1 thằng ngu phá game giỏi môn Triết

Đám nhân vật nam của Martin hay như vậy mà 2 thằng DD down hết xuống để người ta chỉ còn tập trung bàn luận những thứ chả dẫn đến đâu Sansa có phản Jon ko

Dany có thành Mad Kween ko

Arya có thành sát nhân giết người hàng loạt ko

ngoài ra còn add thêm cả em gấu chúa nhà Mormont chuyên to mồm cãi nữa, ta thì ta chả ghét em ý đâu nhưng thà cắt em ý thay bằng đất cho LF hoặc thậm chí là đầu tư plot tốt hơn cho Dorne còn hơn, Doran và Arianne Martell chẳng hạn