█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Có ai bảo đấu cứng với BigMom đâu ? Nhóm trên tàu Sunny thì buộc phải chạy, còn Luf buộc phải đấu cứng

Luf ko thể phang được BigMon nhưng đấu cứng với Kata thì hoàn toàn có thể (1 tỷ thì cũng vẫn bem được), còn tàu nhóm trên Sunny thì sẽ chạy thoát được đến đảo Chocolate đúng thời gian Sanji làm bánh xong, trong khi cho BigMom ăn bánh thì chuồn êm (mụ sẽ không đuổi theo như bây giờ nữa)
Cuối chap Luf vẫn quả quyết để Luf tập trung đánh Kata, thì chứng tỏ vẫn chỉ đang nắm bắt tình hình thôi
hiện tại tàu sunny lấy cái gì để chạy đến đảo chocolate ??? phải có cái gì đó kìm hãm big mom mới dc, thằng luff đámh hết sức rồi vẫn ko làm gì dc kata đánh giỡn thì có buff cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ngang dc kata nhưng đừng quên là ở đấy ko phải chỉ có 1 mình thằng kata đâu
 
hiện tại tàu sunny lấy cái gì để chạy đến đảo chocolate ??? phải có cái gì đó kìm hãm big mom mới dc, thằng luff đámh hết sức rồi vẫn ko làm gì dc kata đánh giỡn thì có buff cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ngang dc kata nhưng đừng quên là ở đấy ko phải chỉ có 1 mình thằng kata đâu

Tàu Sunny có Jinbei nhé, Nami ko biết hết thực lực của Jinbei, Jinbei cũng từng là 1 thất vũ hải rất mạnh - hiệp sĩ biển cả chẳng có cớ gì không đánh được 1 cơn sóng (trước giờ Jinbei cũng chưa thể hiện nhiều, karate người cá full power đấm vỡ cơn sóng thần kia là có khả năng)
Còn Luf vẫn còn nói cứng, chưa bật gear 4 thì vẫn còn hi vọng, chỉ cần phang được Kata thì bọn kia xá gì, chap này Luf lo lắng bọn nó tấn công phá tàu Sunny chứ đâu phải sợ bọn nó
 
Tàu Sunny có Jinbei nhé, Nami ko biết hết thực lực của Jinbei, Jinbei cũng từng là 1 thất vũ hải rất mạnh - hiệp sĩ biển cả chẳng có cớ gì không đánh được 1 cơn sóng (trước giờ Jinbei cũng chưa thể hiện nhiều, karate người cá full power đấm vỡ cơn sóng thần kia là có khả năng)
Còn Luf vẫn còn nói cứng, chưa bật gear 4 thì vẫn còn hi vọng, chỉ cần phang được Kata thì bọn kia xá gì, chap này Luf lo lắng bọn nó tấn công phá tàu Sunny chứ đâu phải sợ bọn nó
big mom điều khiển cả 1 vùng biển cả, trừ khi jinbei có thực lực ko kém mihawk quá nhiều chứ ko thì ko có khả năng chống lại cả 1 vùng biển đang bị big mom khống chế

thằng luff hết xí quách rồi, kể cả bật dc gear 4 thì tỉ lệ thắng dc kata cũng éo cao chứ đừng nói là đánh xong kata còn đủ sức để đánh tiếp, đừng quên là nó hợp sức với con nami đánh cracker xong là đã éo còn sức để đứng nhé. thằng luff sợ bọn nó tấn công tàu éo có nghĩa thằng luf nghĩ rằng bản thân nó đối phó dc tình huống nó đối mặt, sự thực là kẹt trong thế giới guơng thì 90% là nó bị bắt roi dù kết quả đánh nhau với kata ra sao chỉ có 10% thoát nếu có biến cố nào đó xảy ra
 
one-piece-010.JPG


Kích thước của wadatsuki rất rất khổng lồ nhé
 
big mom điều khiển cả 1 vùng biển cả, trừ khi jinbei có thực lực ko kém mihawk quá nhiều chứ ko thì ko có khả năng chống lại cả 1 vùng biển đang bị big mom khống chế

thằng luff hết xí quách rồi, kể cả bật dc gear 4 thì tỉ lệ thắng dc kata cũng éo cao chứ đừng nói là đánh xong kata còn đủ sức để đánh tiếp, đừng quên là nó hợp sức với con nami đánh cracker xong là đã éo còn sức để đứng nhé

Luf là main ăn đòn chảy máu mồn dồn máu mũi là bình thường, ai dám bảo nó hết xì quách, thằng Luf chỉ cần ăn được Kata là xong, vấn đề Bigmom là để Sanji lo, phân công nhiệm vụ rõ ràng =))
 
one-piece-010.JPG


Kích thước của wadatsuki rất rất khổng lồ nhé


chap bao nhiêu vậy bro?
theo mình nhớ thì thằng wadatsuki này còn to hơn 1 con tàu cỡ khủng =))), nếu so sánh tương quan thì có khi to bằng cơn sóng thần của bigmom đấy, nếu ko xem hình này thì mình còn đang nghĩ đến khả năng xấu nhất là jinbie thí mạng cho cả đám chạy tiếp cơ :1onion52:
 
nhưng mà sóng thì nó muốn tái tạo bao nhiêu lần chả được, gần như vô hạn rồi, tan đợt này lại có đợt khác, nó làm cho chục cơn thì Jinbei chắc thành hiệp sĩ máu luôn
 
-tạo được nhưng cần thời gian chứ? Giờ mình đang mong Jinbei cầm chân bigmom 1 cái để cả đám chạy gấp luôn
edit: nhắc đến chạy mới nhớ, mới dùng debust xong mà bigmom đã đuổi kịp rồi thì chưa rõ nếu cầm chân được thì sẽ chạy kiểu gì để thoát được nữa? Tóm lại thì vẫn là vô phương
:6cool_beat_brick::5cool_beat_plaster:
 
Biết đâu đảo người cá đến giúp, gì chứ trên biển dù ko đánh thắng BM thì cũng cầm chân đc kha khá, nghĩ thì thấy tình huống này khá hợp lý, vì nó còn liên quan đến jinbei và cũng khá bất ngờ cho độc giả
 
Biết đâu đảo người cá đến giúp, gì chứ trên biển dù ko đánh thắng BM thì cũng cầm chân đc kha khá, nghĩ thì thấy tình huống này khá hợp lý, vì nó còn liên quan đến jinbei và cũng khá bất ngờ cho độc giả
level cỡ tứ hoàng thì địa lợi ko san bằng dc khoảng cách đâu, toàn bộ biển cả bị khống chế thì đám người cá có đến toàn đảo cũng là chịu chết
 
Có khi Jinbel đợt này tèo thật

Bi thương nhưng cũng hợp lý, vào hang tứ hoàng mà không mất vài mạng thì đơn giản quá, bựa là toàn bọn ở đẩu ở đâu nhảy vào hi sinh dùm đám SH
 
shanks ngày xưa đánh với kaidou xong vẫn lành lặn đi qua giúp râu trắng thì cũng quá khủng rồi, chắc về haki thì shanks là số 1 hiện h luôn, akainu 1 đấm tét đầu wb mà cũng bị shanks dùng kiếm chặn ngon ơ
muốn cứu teamh chắc chỉ có cho jinbei hy sinh, hoặc mấy anh top như garp hay aokiji tự dưng đi dạo qua đây thôi =))
mà nhắc tới garp tự dưng nhớ tới anh này, tiếc là nằm trong ngoại truyện cmnr , chứ có ảnh giúp thì đảm bảo trong trường hợp nào cũng chạy được =))
latest
 
Shank có skill gì bá mà ngồi chung mâm với bọn này được nhỉ @@, tới giờ vẫn chưa nghĩ ra
Shank trước trong team Roger thì chắc giống Rayleigh, đánh đúng kiểu tay bo thuần tuý.

Mình thích cách đánh kiểu đấy, chứ cứ cậy DF như bọn Đô Đốc cảm giác như đọc Marvel chứ k phải Manga
 
Kata nó chiến đấu bảo vệ anh em thì chắc Luf ko xong rồi, boss xấu thì mới phát huy hết sức mạnh đc :))
 
level cỡ tứ hoàng thì địa lợi ko san bằng dc khoảng cách đâu, toàn bộ biển cả bị khống chế thì đám người cá có đến toàn đảo cũng là chịu chết

Thì đã bảo ko đánh thắng đc thì cũng có cách kìm chân đc. Vì tận dụng lợi thế địa hình là biển, và số lượng. Cộng với công chúa có thể điều khiển được hải vương, là 1 trong những vũ khí cổ đại thì cũng không phải hữu danh vô thực. Chap này có người hy sinh rồi nên nhiều khả năng ko ai chết nữa đâu
 
Thì đã bảo ko đánh thắng đc thì cũng có cách kìm chân đc. Vì tận dụng lợi thế địa hình là biển, và số lượng. Cộng với công chúa có thể điều khiển được hải vương, là 1 trong những vũ khí cổ đại thì cũng không phải hữu danh vô thực. Chap này có người hy sinh rồi nên nhiều khả năng ko ai chết nữa đâu
muốn kìm chân thì thực lực phải đạt đến một mức nhất định,mà toàn cái đảo người cá ý có liên hợp lại cũng ko đạt dc cái chiến lực đủ tư cách đi cầm chân big mom, con công chúa người cá có thể control hải vương nhưng với năng lực hiện tại của nó đám hải vương nó gọi ra đc có khi chả chịu dc nổi áp lực từ haki của big mom chứ đừng nói là đánh
 
Ta nghĩ team của Jinbei đến cứu lắm. Chap trước thấy bóng dáng mà. Dự là cả team chìm Jinbei bơi. Đoàn còn lại cứu đội ăn Trái Ác Quỷ. Chắc bơm cả bong bóng cho Sunny lặn xuống biển
 
Tôi thực sự quỳ 2 anh chị Sanji và Pudding , người tung kẻ hứng buồn cười không chịu nổi =))
Khen 1 cái thôi mà có đứa đầu xì khói , máu mũi phụt ướt cả gối thế kia =))

06.jpg


08.jpg
 
DF nhưng điều khiển được...nước biển? Okay fine...

Btw con 3 mắt với Sanji 100% là cặp trời sinh rồi, khỏi ghép với Nami/Robin nữa nhé =))
 
Back
Top