Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Giọng lưỡi nghe vẫn cứng lắm. Ko biết có thỏa hiệp ko đây, mà dù có thì sẽ ntn
 
Giọng lưỡi nghe vẫn cứng lắm. Ko biết có thỏa hiệp ko đây, mà dù có thì sẽ ntn
lai muốn có người thờ cúng, team tank thì muốn có đồ đem về phổ độ chúng sinh,ngồi lại thỏa hiệp cho 2 bên cùng có lợi thôi chứ mà giờ bật pk thì dễ team tank thua lắm vì khỉ bận solo như lai rồi, còn lại bát giới sa tăng tiểu bạch long sợ ko đấu cứng dc với team phật pháp đâu
 
Dễ gì thoả hiệp đc. Đã muốn truyền đạo vào trung thổ để có thêm sức mạnh mà nhưng lại cử đệ đi phá.
Còn mạnh mồm: tao muốn thì tao giết lâu rồi. Xong còn vừa đấm vừa xoa.
Chắc lại lừa thôi. Hi vọng anh 0 không dính trap.
 
được mỗi cái bìa chap mới :(
22894447_242973006232580_6346374551533310686_n.jpg
 
ủa cánh sau lưng à,còn tưởng tay của nó là cánh luôn chứ
 
^

nhìn giống Dark Willow, hero mới trong dota quá :|

Dark_Willow_Preview_1.png


Dark_Willow_Preview_2.png
 
spoil :
Chap 123: Cự điểu cuối cùng
1. Người giúp Ngạo Tuyết giải độc thi khí là cự điểu Ca lâu la, tên là Nhất Vạn Xích (Mười ngàn thước). Cự điểu Ca lâu la với Long nhân vốn là thiên địch, nhưng đó là rất nhiều năm về trước, hiện nay chỉ có Ca lâu la con dưới "nhất bách xích" là còn ăn thịt Long nhân, còn Nhất Vạn Xích thì ngược lại, rất thích Long nhân. Vì thế, nàng thường hay để ý tới các Long nhân khác.
2. Nhất Vạn Xích lần này tới đây là đại diện cho Cổ Long Naga, muốn cho Ngạo Tuyết cùng mọi người biết một số tin tức chấn động. Đó chính là cha của Ngạo Tuyết đã chết, Long tộc đã bị tàn sát, tam thiên Long vương đã cúi đầu xưng thần với Ám ảnh thiên cung, Long chúng đã thành nô lệ. Thế giới bên ngoài cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Atula và Thiên cung đang đánh nhau không biết bao giờ dừng lại. Và quan trọng hơn không có Thiên thần đối trọng lại cùng Ám Ảnh, vì thế Thiên hạ đã trở thành thiên hạ của Ám Ảnh.
3. Mọi người nghe nói thế đều cảm thấy lo lắng. Nhất Vạn Xích còn mang tới một tin tức khác cho Ngạo Tuyết. Nàng đến bên cạnh Ngạo Tuyết, trong lòng bàn tay của nàng là một chiếc lông của Ca lâu la, là vật minh chứng là dũng giả Long Tộc, là vật bất ly thân mà các dũng giả luôn mang bên mình. Ngạo Tuyết nhận ra ngay đó chính là vật của Ca ca mình, Ngao Kiều, như vậy có lẽ nào y đã chết?
4. Nói lại thời gian trước đó, Ngao Kiều đi tới Bắc Hải Long cung du thuyết Bắc Hải Long Vương tham gia tiến đánh Nam Hải. Tuy nhiên Bắc Hải Long Vương cùng các trưởng lão do dự chưa quyết định. Về lý là yêu chuộng hòa bình, và những lời Ngao Kiều nói chỉ là một phía. Còn về bản chất thực sự thì long tộc phương bắc rất có thực lực, long cung bắc hải vô cùng kiên cố, kẻ thù khó có thể tấn công, Long Vương muốn chờ xem nếu Ngạo Kiều chiếm ưu thế thì mới tham gia.
5. Thái độ của Bắc hải Long Vương khiến Ngao Kiều buộc phải quay về, tuy nhiên trưởng nữ của Long vương cũng là dũng giả lại muốn gia nhập cùng đoàn của Ngao Kiều. Trước tình hình đó, Ngao Kiều quyết định quay trở về doanh trại ở Đông hải để bàn bạc kế sách thêm.
6. Trong khi đó, Nam Hải Long Vương cùng Ám ảnh Thiên cung cũng tiến hành đi tới các Long tộc khác, vừa dùng lời lẽ thuyết phục, vừa dùng sức mạnh áp chế khiến các long tộc khác buộc phải quy hàng. Thế lực ngày càng mở rộng, hiệp ước thiên long giới hợp nhất sắp đại thành. Duy chỉ còn có Đông hải long tộc là trở ngại lớn nhất, vì thế, Ám ảnh thiên thần quyết định ra tay.
7. Ngao Kiều quay trở về doanh trại đông hải, đi du thuyết hơn mười long tộc nhưng chỉ có ba vị đồng ý khiến y cũng có ưu tư. Lúc này Ngạo Linh sau khi trở về từ Yêu quái đại đạo được Ngao Kiều thu nhận xuất hiện tiếp chuyện. Nói tới trước đây khi Ngạo Tuyết bị phán tội chết, Ngao Kiều muốn cứu y nhưng lại không dám làm việc li kinh phản đạo, giờ nghĩ lại Ngao Kiều rất ân hận vì lựa chọn đó. Ngao Kiều cũng rất cảm kích Ngạo Linh vì đã ra tay giúp, vì thế y quyết định đưa chiếc lông Ca lâu la, minh chứng dũng giả của mình cho Ngạo Linh, nhờ cô sau khi y chết sẽ giao lại cho Ngạo Tuyết, Ngao Tuyết sẽ kế thừa y, trở thành tân Đông hải Long vương, thành chủ nhân mới của Long vương đại kiếm.
8. Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo trong doanh trại vang lên, thông báo có địch tập kích. Đuốc cảnh báo lập tức sáng rực một vùng. Trong ánh sáng hiện ra đó chính là các ám ảnh thiên cung tới tiến công.
 
tình huống long tộc éo khác gì trong mấy bộ tiểu thuyết, tau mặc kệ mày lên ngôi bỉ ổi hay chính thức, cũng mặc kệ là giết cha thí con để tranh quyền đoạt lợi, mày cứ cho tao ít lợi ích là tao theo mày, thân tình đồng tộc chỉ là phù du
 
^

khả năng cao Ca Lâu La ra tay giết sạch bọn ám ảnh thiên thần để cứu Ngạo Kiều
 
Điểm sáng hiếm hoi của Long tộc sắp tắt cmnr :v,
 
lại xào lại rồi huy hòa ơi
23167897_381928038930361_3685789014998582291_n.jpg
 
Rip Kiều nhi, tỏa sáng được 1 chap rồi tắt :4cool_doubt:
 
Sẵn topic cho hỏi luôn là cái phần sau của Phong Thần ký đã ra hết chưa vậy?
 
nhất vạn xích nó là bao nhiêu km vậy 8-}
 
PTK có phần sau à ?
 
Thấy thằng này nói có lí

Vạn Xích làm gì được đi chơi thoải mái nếu như k đc Naga cho ? Naga liệu có đứng nhìn Vạn Xích chạy vào giữa đại chiến để lấy lông đem cho Tuyết ?
Chắc là bên Ám ảnh giành lợi thế thì Naga và Vạn Xích ra cân team, Naga dẫn băng Ngạo Kiều lánh nạn rồi nhờ Vạn Xích hộ tống đám Tam tạng (Lấy lông Ngạo Kiều làm vật tin cậy). Chứ phe Ngạo Kiều mà gục sớm thì không biết phe thiên thần hack đâu ra cách để lật kèo lần này.
 
Back
Top