Vế này mình đồng tình với bạn này. Từ DW7 Koei đã xây dựng tuyến truyện của phe Ngụy theo một cách rất sâu lắng và cảm động, nhất là nhân vật Tào Tháo, không phải là một người đầy bặm trợn đầy độc ác như trong lịch sử thường nói nữa mà là một người trong nóng ngoài lạnh, tuy bên ngoài tỏ ra rất khô khan và nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất ấm áp, rất quan tâm lo lắng đến thần dân, chỉ khác với 2 vị vua kia là hành động của ông hà khắc hơn thôi chứ tình yêu thương dành cho mọi người thì đảm bảo cả 3 vị vua đều ngang bằng nhau. Mình dạo quanh mấy bài review trên Tumblr còn thấy đa số mọi người thích cốt truyện của phe Ngụy ở DW7 và cả 8 nhất trong các phe, có người còn nói đoạn ending Ngụy của DW7 làm họ phải khóc luôn. Mình cũng cảm thấy từ DW7 trở đi Koei đã xây dựng tuyến truyện cho mỗi phe một cách rất nhân văn và dạt dào cảm xúc chứ không còn loáng thoáng những cutscene cho có như các bản trước nữa. Đây cũng là một điểm cộng cho khâu kịch bản ấy ^_^
p/s: tại đụng trúng chủ đề mình lưu tâm đến nên mình có chia sẻ cảm nghĩ hơi nhiều một xíu, mong bạn ko phiền nha hehe xD