Blade and Soul Garena Việt Nam, sống lại những ký ức ngọt ngào !

  • Thread starter Thread starter vuATULA
  • Ngày gửi Ngày gửi
mới qua rùa 6,cảm nhận là ko khó lắm,chắc do mới update bán nước thánh,thêm 1 bước reset boss lúc đầu thôi.còn lại cũng khá vô não
 
trời đựu cả tháng trời ko có nổi cái trang phục mới trên f9 nào :2onion16:
 
Ra WL đi
RA WL đi
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-14.jpg


hardcode hả

solo các phó bản asuna trở lên
còn về việc chơi thì không nạp một đồng nào những vẫn đồ ngon top 10 hoặc 100 ;))


Đọc lướt qua drama cả ngày nay thì thấy 2 bên đều có cái lý của mình. Phân tích qua 1 chút về tình hình thì :
1. Event thì công nhận event của Garena làm như cái cc. Mấy cái event nạp thẻ thì ko nói chứ event rùa riếc nói thật chả hấp dẫn, làm chủ yếu vì bộ vệ hồn. Đề nghị có mấy cái event ngon lành hơn, tốt nhất là event in game luôn ấy.

2. Outfit các kiểu chưa thấy đẹp thật, nên đưa thêm nhiều bộ outfit đẹp và tích hợp luôn kiểu mua thẳng trong shop hoặc cày 1 số pb dạng nhẹ nhẹ như Điện phục sinh. Ác hơn thì cho miej vào cái điện Ác mộng = ))

4. Pvp thì các bác chưa đòi hỏi được vì chưa vào mùa pvp. Tới lúc có phần thưởng các mùa thì gào thét xem có ngon lành ko.

5. Giá gold giam nhanh thì nói thật là mình cũng éo thích. Lý do không thích ở đây theo kiểu bản năng chơi game trước giờ của mình là : Giá Vàng càng lạm phát nhanh thì tuổi thọ của game càng giảm. . Còn về lợi ích với người chơi thì vàng nhiều với những người cày nhiều là có lợi hơn, vì nguyên liệu tự cày đc còn vàng đập giảm thì càng tốt. Nhưng max đồ sớm và dễ dàng quá thì game chán nhanh thôi. Với những người chơi ít và nạp cũng ít thì vừa có lợi vừa có hại. Hại là cảm thấy mình quá cùi bắp so với mấy thằng trâu cày và whale. Còn lợi là nếu đám Whale + trâu cày mà có ý thức cộng đồng tốt thì nó là thằng gánh mình chứ ai.

Cá nhân ta là kiểu gato với bọn whale và trâu cày, chơi kiểu 2-3 h 1 ngày. Outfit cũng khá quan trọng nhưng ko thiết yếu. Vậy nên ta cũng mong có mấy 1 vài bộ trang phục đẹp đẹp trong game để sắm sửa. Event thì ngon lành in game vào buổi tối là yêu nhất và chủ yếu cho outfit là ngon. Pvp thì ko có ý kiến vì chưa ra hệ thống phần thưởng mùa. Về Vàng thì khuyến nghị nên kìm bớt lượng vàng kiếm được, tăng tỷ lệ đập đồ cấp thấp lên 1 chút và giảm tỷ lệ đập đồ cấp cao lên chút. Có thế thì mấy tay cấp thấp bớt tuyệt vọng còn đám cấp cao có cái mà phấn đấu.

:)
 
trời đựu cả tháng trời ko có nổi cái trang phục mới trên f9 nào :2onion16:
Chuẩn rồi, nạp sẵn tiền đợi set Phượng Hoàng mà éo thấy đâu :5cool_sweat:
 
Ra WL đi
RA WL đi
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-14.jpg


hardcode hả

solo các phó bản asuna trở lên
còn về việc chơi thì không nạp một đồng nào những vẫn đồ ngon top 10 hoặc 100 ;))




:)

top pvp 1-1 thì được đấy, acc 45 là được
chỉ sợ ko có trình =))
 
bây giờ mới nhớ

mình chơi rất nhiều game nhưng chưa game nào mình mở ước hay ham muốn vị trí số 1 pvp cả
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-45.jpg


Từ khi thời đại của PS 1 PS 2 kết thúc cảm hứng muốn thi đấu với người khác tự dưng không còn nữa

Cho đến bây giờ mình vẫn chưa tìm lại được

maxresdefault.jpg
 
nói thẳng 1 câu là cái bọn top 100 hay đánh tour thế giới nó là những đứa có tố chất chơi game fighting, chứ người bt có train vài năm cũng chả bao giờ bằng được, kỹ thuật, kinh nghiệm và quan trọng nhất là phản xạ vốn là cái ko tập được. Nên nhiều khi mơ ước với ham muốn và có cố đi nữa thì cũng ko được đâu =))
 
Già cmnr thôi, để anh trẻ lại chục tuổi xem =))

Mẹ nó ngày xưa bắn CS chơi game đối kháng cân cả thế giới. Giờ vào mấy trò kiểu LMHT thoi chơi với đám trẻ chúng nó toàn bị trêu " trời ơi anh làm gì thế, mù mắt em rồi " , " khụ khụ bà cụ chơi game " , " ping lag delay 2s ha anh ".
 
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-29.jpg


mình vẫn trẻ mà

nhưng mà thời ps1 ps2 cảm hứng đấu với người khác vui lắm rất phấn khích

nhưng không hiểu sao tự nhiện lại không có nữa thay vào đó là ngại
EcoIn.cOM.vN-Emo-Kanade-Avatar-39.jpg


mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ thế giới game cũng cần tài năng chỉ cần yêu game và nỗ lực là đặt được
 
cái tầm 17-18 có time chơi + tryhard thì chả có game chơi chơi đc mỗi dota, giờ 25-26 cmnr ngày đi làm cứng hết tay éo tryhard nổi nữa. pvp giờ đc 1860 gặp thằng 1k9 nó lại đạp xuống 1k8.
 
Nhiều người kêu ca cái vụ đập đồ nhỉ, ta thấy game này dở cái ko hiển thị tỉ lệ đập với có failstack thôi, chứ tính ra vẫn còn hiền chán :)). Hồi xưa chơi GE đập xịt xác định là mất luôn món đồ, mà đồ thì camp bos thấy mẹ mới có, mà game đó thì phải đầu tư x3 vì có tới 3 nv :))
 
hồi l2 kiếm nl chế vũ khí thì mất cả tháng tham đập ngu là ra cry, méo mồm
giờ cái BNS này đập chỉ mất nl vẫn còn sướng chán :@)
 
l2 chế đồ có 60 hay 70% thành công gì đó , đập đồ từ + 4 trở lên là bắt đầu tạch , đã thế dual sword còn phải + 4 mới có effect. Game casual vl ra mà còn than thì đụng đống game classic chắc nghĩ mẹ luôn =))
 
Hồi đó còn trâu bò ngồi cày đc chứ bọn mi giờ cứ cho thất nghiệp đi thì cũng chả có sức mà cày như trước.
 
Hồi tối tự nhiên nổi máu M lên làm 1 phát random EC thường. Vô cái room 2 BM thì không biết daze, không biết block boss 2, thậm chí bỏ cho Fm tank zakhan, sum thì không biết invi, fm thì v loạn xạ :9cool_haha:, mà toàn là clear hơn 10 lần rồi đấy các chế à :7cool_feel_good:
Mợ nó, tới như cái dun Asura các cháu đánh Ken Gen cứ như đánh tennis, hết phát thằng này qua rồi thì trả thằng kia về :2cool_burn_joss_sti
Đánh Asura thì block cầu lửa xong chạy thẳng vô team kéo cả bọn chết theo :2cool_after_boom:
Thằng em đoé thể hiểu được, đành rằng không thể làm mech miếc đc vì chưa quen, nhưng cái việc coi trước cái video hướng dẫn biết sơ về cái map để đi mà không phá nó khó đến vậy à :4cool_confuse:
Đến bây giờ mà đánh yeti vẫn có cả tá thằng hm10 hất tung con boss sau khi bị stun x2 thì chịu luôn rồi, không thể nào đỡ đc :8cool_tire:
Nói thiệt là đi pub gặp nhiều thằng nó không biết 1 chút gì về mấy thứ như q-e, grab, blue, CC, ... luôn chứ đừng nói mech miếc các kiểu :4cool_confuse:
Mà về sau các dun càng ngày càng khó chứ có dễ đi mịa đâu :4cool_doubt:
 
Hồi tối tự nhiên nổi máu M lên làm 1 phát random EC thường. Vô cái room 2 BM thì không biết daze, không biết block boss 2, thậm chí bỏ cho Fm tank zakhan, sum thì không biết invi, fm thì v loạn xạ :9cool_haha:, mà toàn là clear hơn 10 lần rồi đấy các chế à :7cool_feel_good:
Mợ nó, tới như cái dun Asura các cháu đánh Ken Gen cứ như đánh tennis, hết phát thằng này qua rồi thì trả thằng kia về :2cool_burn_joss_sti
Đánh Asura thì block cầu lửa xong chạy thẳng vô team kéo cả bọn chết theo :2cool_after_boom:
Thằng em đoé thể hiểu được, đành rằng không thể làm mech miếc đc vì chưa quen, nhưng cái việc coi trước cái video hướng dẫn biết sơ về cái map để đi mà không phá nó khó đến vậy à :4cool_confuse:
Đến bây giờ mà đánh yeti vẫn có cả tá thằng hm10 hất tung con boss sau khi bị stun x2 thì chịu luôn rồi, không thể nào đỡ đc :8cool_tire:
Nói thiệt là đi pub gặp nhiều thằng nó không biết 1 chút gì về mấy thứ như q-e, grab, blue, CC, ... luôn chứ đừng nói mech miếc các kiểu :4cool_confuse:
Mà về sau các dun càng ngày càng khó chứ có dễ đi mịa đâu :4cool_doubt:
=)). cái hồi mới ra ta mới đi có 2 lần đã nắm đc mech, xong vô đi public f8 auto find. gặp luôn team tới boss cuối rồi tưởng ngon. vô ăn hành 20p xong thôi lượn éo dám chơi tiếp.
 
Hồi tối tự nhiên nổi máu M lên làm 1 phát random EC thường. Vô cái room 2 BM thì không biết daze, không biết block boss 2, thậm chí bỏ cho Fm tank zakhan, sum thì không biết invi, fm thì v loạn xạ :9cool_haha:, mà toàn là clear hơn 10 lần rồi đấy các chế à :7cool_feel_good:
Mợ nó, tới như cái dun Asura các cháu đánh Ken Gen cứ như đánh tennis, hết phát thằng này qua rồi thì trả thằng kia về :2cool_burn_joss_sti
Đánh Asura thì block cầu lửa xong chạy thẳng vô team kéo cả bọn chết theo :2cool_after_boom:
Thằng em đoé thể hiểu được, đành rằng không thể làm mech miếc đc vì chưa quen, nhưng cái việc coi trước cái video hướng dẫn biết sơ về cái map để đi mà không phá nó khó đến vậy à :4cool_confuse:
Đến bây giờ mà đánh yeti vẫn có cả tá thằng hm10 hất tung con boss sau khi bị stun x2 thì chịu luôn rồi, không thể nào đỡ đc :8cool_tire:
Nói thiệt là đi pub gặp nhiều thằng nó không biết 1 chút gì về mấy thứ như q-e, grab, blue, CC, ... luôn chứ đừng nói mech miếc các kiểu :4cool_confuse:
Mà về sau các dun càng ngày càng khó chứ có dễ đi mịa đâu :4cool_doubt:
Bữa đi Asura gặp thằng võ sư cầm thiên thạch đàng hoàng mà vẫn lao vô đánh boss khúc nó phóng kiếm, lần 1 nó kiu lâu ngày ko đi tao quên,ai ngờ lần 2 vẫn vậy :2cool_burn_joss_sti. Mình hỏi nó mua acc hả nó lơ luôn.
Còn đi EC hard 2 thằng Sin, Sum thay nhau invi mà thọt hết, thọt khúc cuối boss mới ghê, cả 2 thằng đều hết mầm mà còn vậy. Chú Sum còn đặc biệt hơn khi mà ko biết hs team, team chỉ xong ảnh làm thì boss cũng vừa rs :2cool_sexy_girl:
 
giờ chỉ cần có pet lv 10 biết dps thì chấp asura phóng kiếm băng kiếm lửa luôn , đứng vừa tank vừa đánh cũng dc.
 
Back
Top