- 22/8/05
- 4,531
- 5,479
Nếu nói về nội dung thì anh da đen đúng kiểu ration leader như Spork
Hồi sinh thì hồi sinh healer trước, quyết định cũng rất sáng suốt
Hồi sinh thì hồi sinh healer trước, quyết định cũng rất sáng suốt
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hồi sinh healer trước thì thằng nào chơi game chả biết. Có gì mà sáng.Nếu nói về nội dung thì anh da đen đúng kiểu ration leader như Spork
Hồi sinh thì hồi sinh healer trước, quyết định cũng rất sáng suốt


Senshi và Chil không hiểu job của nhau từ mấy chap đầu luôn nên 2 con doppelganger của 2 ông thần này sai item của nhau, Marcille kia mở mồm ra phát là "tao dùng black magic", cái mặt thì cũng vcl đéo thua gì thằng Laius ngáo đá, không phải impression của thằng cynic nhìn đời ra toàn đặc sản như Chil thì còn là của ai nữa 
), nhưng Marcille với Chil hay đồng tình với nhau về độ lầy của 2 tên kia nên trong team Marcille ít cãi nhau với Chil nhất (và ngược lại, cho đến sau vụ black magic)

Trước đa phần các truyện đều lấy hình tượng shapeshifter kiểu nguy hiểm khó đoán, vào đây thành 1 lũ ngáo troll cả team Laius lẫn độc giả 
Vụ án giết người trong rì sọt giữa đêm bão tuyết đã bắt đầu, bật đì tẹc tịp mu đi các bạn
![]()


Chap hay vãi lều
+ Laius: Marcille thả tóc, Senshi mũ không thủng, Chil đeo khăn quàng
=> 2 cái sau thì rõ rồi, gần như đúng hết nhưng sai chi tiết lặt vặt theo kiểu rất Laius, còn sách phép của Marcille thả tóc typeface chữ rộng và tròn hơn còn của Marcile kia vuông vức và gọn, mở lại chap Marcille dạy white magic cho Laius nhìn đoạn 2 đứa nó đọc chú rồi so sánh sẽ thấy khác biệt tương tự. Marcille thả tóc thái độ cũng vô tư happy go lucky hơn nữa, Marcille kia phản ứng mới đúng kiểu Marcille
+ Chil: MUST CONSUME Laius, Senshi sai item, bitch face Marcille
=> mở lại mấy chap trước đoạn Chil nó phân vân nên đi kèm Senshi hay Laius là biết ấn tượng của nó về Laius như thế nào, còn tại sao Laius này không phải là impression của Marcille thì hồi sau sẽ rõSenshi và Chil không hiểu job của nhau từ mấy chap đầu luôn nên 2 con doppelganger của 2 ông thần này sai item của nhau, Marcille kia mở mồm ra phát là "tao dùng black magic", cái mặt thì cũng vcl đéo thua gì thằng Laius ngáo đá, không phải impression của thằng cynic nhìn đời ra toàn đặc sản như Chil thì còn là của ai nữa
+ Senshi: Laius to xác già khú, Chil mắt to + sai item, Marcille tóc mượt
=> trong 3 đứa còn lại Senshi coi Chil là trẻ nhỏ, Marcille chưa hết tuổi ăn tuổi lớn và Laius là người lớn. Laius to xác là do Senshi thấp hơn nên nhìn thấy Laius to ra, còn tại sao Chil không nhìn thấy Laius to ra thì không chắc lắm, nhưng chắc đi cùng đội lâu năm thành quen, dần dần không còn thấy Laius to lớn gì nữa. Marcille tóc mượt quote nguyên câu Marcille nói với Senshi về tóc của mage ngày trước.
+ Marcille: Laius giống Farlyn, Senshi cau có, thằng Chil, uhm, chill hơn trong 2 thằng còn lại
=> Marcille từ đầu hay khắc khẩu với Senshi, lại phát ngôn ngu bị Senshi sửa cho mấy lần (nói chung là elf với dorf), nhưng Marcille với Chil hay đồng tình với nhau về độ lầy của 2 tên kia nên trong team Marcille ít cãi nhau với Chil nhất (và ngược lại, cho đến sau vụ black magic)
Marcille lớn lên cùng Farlyn, mà Farlyn cũng thần kinh rung rinh y hệt thằng anh chứ không đỡ hơn tẹo nào nên người duy nhất có thể nhìn Laius giống Farlyn là Marcille, tuy Marcille thật sự nghĩ 2 anh em nhà này lập dị vcl nhưng không có chuyện Laius trong đầu Marcille bị ngáo nặng vậy đâu
Nói meta hơn tí thì theo logic dẫn truyện, độc giả không nghĩ kỹ sẽ expect ngay Laius ngáo là từ ấn tượng của Marcille, đi ngược kỳ vọng của độc giả một tí mà vẫn hợp lý thì dẫn truyện sẽ hiệu quả hơn, độc giả lại được hiểu thêm về nhân vật và quan hệ giữa các nhân vật (có romance hay không thì 2 đứa này vẫn là male với female lead của truyện, trong 4 nhân vật chính vẫn có chút quan trọng hơn 2 ông kia), arc truyện qua đấy cũng có vai trò quan trọng hơn chứ không đơn thuần là một cái chướng ngại random trên đường đi của party làm filler lấy số chap
Thằng Laius không bị nhốt là doppelganger từ ấn tượng trong đầu Chilchak, vì thực ra trong lòng Chilchak rất tôn trọng kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề của Laius, nhưng nếu là Laius xịn nó sẽ nghĩ ngay ra chỉ cần cầm Kensuke đi dò là biết đâu là người thật đâu là quái vật. Thằng Laius ngáo mới là thằng xịn nhưng vì bị dính cái gì đó mà đang ngáo, 1 trong 2 Marcille còn lại là con mèo dùng đồ của Marcille thật giả dạng, còn Marcille thật đang bị giấu ở đâu đó


