Murder on the Orient express ( 2017)

chiếu chưa :o
 
Phim này có con Daisy aka MaReySue trong SW đúng thần tượng của thằng Gin rồi :1cool_look_down:
 
Trước có đọc truyện cũng của bà này về 2 đoàn tàu đi qua nhau và 1 người nhìn thấy vụ án mạng bên tàu bên kia.
Tưởng phim này hóa ra ko phải, đọc qua nd có vẻ truyện này hay hơn.
 
Truyện này cũng chưa phải là bộ giật gân nhất của Agatha Christie, đọc postern of fate xong mà nửa đêm dám thức dậy đi đái thì tại hạ xin bái phục
 
Rate 6.8 imdb, Metascore 52... -.-

Ko hề khả quan đối với 1 bộ phim chuyển thể từ sách nổi tiếng và từ 1 dàn cast, ekip ngon thế này. Chắc lại kiểu làng nhàng, lỡ cỡ như cái the girl on the train năm ngoái.

Đã đọc cuốn này của agatha, rất hay, cũng chỉ là trinh thám, phá án bình thường thôi, ko dark deep cao siêu gì nên chuyển thể cũng ko khó.
 
Mình có cuốn này với And then there were none, có điều cuốn nào cũng mới đọc chap 1. :2onion16:
 
có vẻ máu
https://www.facebook.com/moviegossi...8467.271849569499487/1968442853173475/?type=3
Với thành công tương đối của Án Mạng Trên Tàu Tốc Hành Phương Đông (sau 10 ngày thu về trên 150 triệu đô toàn cầu với kinh phí 55 triệu đô), hãng Fox mạnh dạn làm phần tiếp theo trong series thám tử Poirot.

Death on the Nile (Án Mạng Trên Sông Nile) là tiểu thuyết tiếp theo được nhắm đến. Một vụ án mạng mà mối quan hệ nhân vật nó đan xen khúc chiết dã man còn hơn Tàu Phương Đông.

Kenneth Branagh tiếp tục làm đạo diễn và tiếp tục vào vài thám tử lừng danh Hercule Poirot. Biên kịch Michael Green tiếp tục đảm nhận,
 
Quyển 10 người da đen nhỏ đọc hay vl luôn. :))
 
hóng phim này quá, thích từ lúc xem trailer
 
Cứ làm hết mấy truyện của Christie là cũng đủ cho 1 cái vũ trụ điện ảnh mới đấy :6cool_smile:
Nhưng cứ làm lại theo truyện thì chán, truyện Christie thường nội dung gọn nên lên 1 phim tiếng rưỡi - 2 tiếng dễ bị bôi ra, nên thử kết hợp vài vụ án lại với nhau thì hay hơn.
 
Trước có đọc truyện cũng của bà này về 2 đoàn tàu đi qua nhau và 1 người nhìn thấy vụ án mạng bên tàu bên kia.
Tưởng phim này hóa ra ko phải, đọc qua nd có vẻ truyện này hay hơn.

Truyện này là 4:50 from Paddington aka chuyến tàu 16h55
 
Trong 3 quyển thì ta thấy 10 người da đen nhỏ hay nhất (nhưng ảo lòi), xong rồi đến Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông (kết thúc hay phết), còn án mạng trên sông Nile đọc buồn ngủ và chán chết, ko hiểu sao lại muốn đi làm tiếp về vụ này
 
truyện agatha đọc thấy nó cứ bình lặng nên đọc chán, hầu hết là kết thúc gây bất ngờ nhưng cảm giác không thuyết phục cũng như vài cái thấy nhảm nhảm, nếu kết hợp 1 vài vụ vô cùng 1 bộ phim thì chắc sẽ hay hơn
 
Hôm nọ thấy trên fb có ông review chửi thậm tệ, nhưng chắc sẽ đi xem vì thích bài nhạc trong trailer quá :D
 
vừa xem xong, nhạc hay, hình đẹp, diễn viên đẹp, cgi tạm còn kịch bản chán bỏ mẹ
 
Back
Top