[Comic] Phượng Nghi Thiên Hạ

Cảnh nóng truyện mi chắc là hoàng thượng ôm hun em Vũ cái là dữ lắm rồi =)) không nóng 18+ đâu hả. Truyện mi trong sáng quá mà.
Mi nhớ mi không cho ta coi nha [-( ta kéo thêm vài tập nữa mới cho 2 đứa nó gặp nhau.
Mai coi rồi biết. :">
Mi mà kéo ta ngâm luôn. :((
 
Tối hôm qua ta đi học đến gần 11h mới về, loay hoay xong đi ngủ rồi. Hôm nay ta up sớm cho mi xem đây. Nhớ cho Han và Cala gặp sớm. >:)
Cảnh báo 18+ :">
CHAPTER 04 - PART 1
jM5z0qx.png

PqBni5p.png

lLyysfO.png

IxmMNm2.png

LKsqIJe.png

diWsiK5.png

MWFNIuJ.png

Zs2R4zJ.png

fO6vkNB.png

MFizTED.png

20NQJic.png

DOMS5Vo.png

ld3iNPe.png

vA32Sig.png

XqQTY9R.png

t3opfYv.png

FKAPCr1.png

bGsXmqa.png

NIHLv9J.png

aJUe4Ui.png
 
Sao coi tập này ta cứ thấy sai sai thế lào ấy nhờ. @-) sao tên hoàng thượng kia lại cướp cạn như vậy. Sai quá sai. Mà diễn biến lẹ quá mới nói mấy câu đã... cơ mà phản ứng của em Vũ ko đc thuyết phục lắm. Sao em lại dễ dàng buôn xuôi vậy ít nhất cũng phải chống cự nhiều hơn tí chứ. Vua thì đã nàm thao. Hôn sự thái hậu định mà có manh động cũng vừa vừa chứ. Cái thằng này.[-(
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao con tập này ta cứ thấy sai sai thế lào ấy nhờ. @-) sao tên hoàng thượng kia lại cướp cạn như vậy. Sai quá sai. Mà diễn biến lẹ quá mới nói mấy câu đã... cơ mà phản ứng của em Vũ ko đc thuyết phục lắm. Sao em lại dễ dàng buôn xuôi vậy ít nhất cũng phải chống cự nhiều hơn tí chứ. Vui thì đã nàm thao. Hôn sự thái hậu định mà có manh động cũng vừa vừa chứ. Cái thằng này.[-(
Hoàng đế thích rồi thì mi chạy đằng trời. Trong truyện gốc cũng diễn tả sự bất lực của Khinh Vũ, không thể mà cũng không dám kháng cự.
Với cả, Khinh Vũ sắp lấy Lý Hy rồi, nghi thức đại hôn đang được chuẩn bị, hãy đọc lại chap trước, Lý Duệ không nhanh tay thì mất người thương rồi. >:)
"Ta hoảng sợ nhìn hắn thô lỗ cởi bỏ xiêm y của ta, ngay cả dũng khí để kháng cự cũng không có. Lệnh vua là trời, hắn bảo ta chết, ta cũng không thế sống… Lòng ta nhớ đến Lý Hy, An Lang của ta, ta biết đối mặt với chàng thế nào."
Nguyên văn.
Mà ổng còn thả ra là đã mừng, sau ổng nhốt luôn. :">
Truyện gốc không đề cập đến các chi tiết rườm rà khác như cách cư xử của Lý Duệ với Lý Hy hay cách để đưa Khinh Vũ vào cung, phá vỡ hôn sự..v.v...
Nhưng tại chỉ là oneshot thôi, ta thấy bỏ cho bớt rườm rà cũng hợp lý.
 
Hoàng đế thích rồi thì mi chạy đằng trời. Trong truyện gốc cũng diễn tả sự bất lực của Khinh Vũ, không thể mà cũng không dám kháng cự.
Với cả, Khinh Vũ sắp lấy Lý Hy rồi, nghi thức đại hôn đang được chuẩn bị, hãy đọc lại chap trước, Lý Duệ không nhanh tay thì mất người thương rồi. >:)
"Ta hoảng sợ nhìn hắn thô lỗ cởi bỏ xiêm y của ta, ngay cả dũng khí để kháng cự cũng không có. Lệnh vua là trời, hắn bảo ta chết, ta cũng không thế sống… Lòng ta nhớ đến Lý Hy, An Lang của ta, ta biết đối mặt với chàng thế nào."
Nguyên văn.
Mà ổng còn thả ra là đã mừng, sau ổng nhốt luôn. :">
Truyện gốc không đề cập đến các chi tiết rườm rà khác như cách cư xử của Lý Duệ với Lý Hy hay cách để đưa Khinh Vũ vào cung, phá vỡ hôn sự..v.v...
Nhưng tại chỉ là oneshot thôi, ta thấy bỏ cho bớt rườm rà cũng hợp lý.


=''= mị chỉ thấy cả chuyện này vô tội nhất là Lý Hy, hiu hiu tự nhiên cái mình gặp trước mà bị nó giật ngang hông, sắp cưới nữa chứ. Quá đau lòng :((
 
=''= mị chỉ thấy cả chuyện này vô tội nhất là Lý Hy, hiu hiu tự nhiên cái mình gặp trước mà bị nó giật ngang hông, sắp cưới nữa chứ. Quá đau lòng :((
Mi phe Lý Hy hả? Ta phe Lý Duệ. =))
Lý Hy sẽ còn xuất hiện thêm vài cảnh nữa.
Giờ mi hiểu sao ta không đặc tả kĩ về Lý Hy rồi chứ. Lý Duệ mới là NAM CHÍNH. ;))
Truyện còn up được mai, mốt nữa là tạm dừng...
 
Mi phe Lý Hy hả? Ta phe Lý Duệ. =))
Lý Hy sẽ còn xuất hiện thêm vài cảnh nữa.
Giờ mi hiểu sao ta không đặc tả kĩ về Lý Hy rồi chứ. Lý Duệ mới là NAM CHÍNH. ;))
Truyện còn up được mai, mốt nữa là tạm dừng...

'+_+ gì, coi được có 2 ngày nữa thôi hả. :(( vậy rồi khi nào có nữa.
 
'+_+ gì, coi được có 2 ngày nữa thôi hả. :(( vậy rồi khi nào có nữa.
Hôm bữa tại vào sim mà ta không làm kịp bài tập nè. -_-
Ta sẽ cố gắng chạy song song, nhưng trước mắt thì chắc chưa đâu.
Ta ra cũng 4.5 chap rồi, mi cho Cala và Han gặp đi nhớ.
Ta đang HÓNGGGGGG lắm.
 
Hôm bữa tại vào sim mà ta không làm kịp bài tập nè. -_-
Ta sẽ cố gắng chạy song song, nhưng trước mắt thì chắc chưa đâu.
Ta ra cũng 4.5 chap rồi, mi cho Cala và Han gặp đi nhớ.
Ta đang HÓNGGGGGG lắm.


Ngày nào ta cũng đều đặn vào làm mà, yên tâm. Do hết hình nên làm lâu thui =))
 
b-( sao ngắn quá vậy, có đủ 20 page thiệt không đó. Rồi chắc thế nào anh Vàng cũng xuất hiện cứu mỹ nhân đây mà. ;))
Con này cũng can đảm quá, gặp ngta thì trốn mất dạng rồi, ai lại còn dám tới chỗ có cái tên vừa rape mình xong
 
b-( sao ngắn quá vậy, có đủ 20 page thiệt không đó. Rồi chắc thế nào anh Vàng cũng xuất hiện cứu mỹ nhân đây mà. ;))
Con này cũng can đảm quá, gặp ngta thì trốn mất dạng rồi, ai lại còn dám tới chỗ có cái tên vừa rape mình xong
Đủ 20 pages thật mà, tại kì này cắt ở đâu cũng không hợp nên cắt đủ 20 pages luôn. :-B
Mi hiểu cảm giác của ta lúc đọc truyện mi rồi chớ. :-L
Nó trang điểm cho Lý Hy xem, muốn gặp Lý Hy, ai dè Lý Duệ ngắm hết. :))
 
Đủ 20 pages thật mà, tại kì này cắt ở đâu cũng không hợp nên cắt đủ 20 pages luôn. :-B
Mi hiểu cảm giác của ta lúc đọc truyện mi rồi chớ. :-L
Nó trang điểm cho Lý Hy xem, muốn gặp Lý Hy, ai dè Lý Duệ ngắm hết. :))

@-)công nhận mi up mỗi ngày đọc sướng ghê. Ko hiểu 3 4 tháng coi được 1 tập cảm giác như nào à trời '+_+
 
@-)công nhận mi up mỗi ngày đọc sướng ghê. Ko hiểu 3 4 tháng coi được 1 tập cảm giác như nào à trời '+_+
Thì quên bà nó hết nội dung chưa gì nữa, tại ta hay luyện lại Earl nên mới nhớ hết chi tiết. :-B
Mà ta công nhận là phần 2 mi đi dài dòng quá, đọc không vui với hay bằng phần 1. Quá khứ mấy char không phải nv chính thì mốt mi đi xong cốt truyện chính làm ngoại truyện sẽ hay hơn. ;))
Nếu ta làm kịp thì chắc mi sẽ có thêm 20 pages để đọc vào ngày mốt, không là đến mai là tạm dừng. %||:-{
 
Thì quên bà nó hết nội dung chưa gì nữa, tại ta hay luyện lại Earl nên mới nhớ hết chi tiết. :-B
Mà ta công nhận là phần 2 mi đi dài dòng quá, đọc không vui với hay bằng phần 1. Quá khứ mấy char không phải nv chính thì mốt mi đi xong cốt truyện chính làm ngoại truyện sẽ hay hơn. ;))
Nếu ta làm kịp thì chắc mi sẽ có thêm 20 pages để đọc vào ngày mốt, không là đến mai là tạm dừng. %||:-{


Mi cố mà làm cho kịp đê :">. Khúc đầu phần 2 là tổng quan cuộc sống hiện tại của các thành phần chính. Sau đó là phần lý giải vài nhân tố của phần đầu, kế tiếp là diễn biến chính của truyện, khúc sau nữa là giải đáp những ẩn số quan trọng còn lại của truyện, xong tới màng đấu đá và kết thúc ;)). Chắc do ta làm quá rùa nên thấy lâu dã man :::^^:::
 
Mi cố mà làm cho kịp đê :">. Khúc đầu phần 2 là tổng quan cuộc sống hiện tại của các thành phần chính. Sau đó là phần lý giải vài nhân tố của phần đầu, kế tiếp là diễn biến chính của truyện, khúc sau nữa là giải đáp những ẩn số quan trọng còn lại của truyện, xong tới màng đấu đá và kết thúc ;)). Chắc do ta làm quá rùa nên thấy lâu dã man :::^^:::
Rùa quá chứ còn gì nữa. 8-|
Bài tập của ta cũng rùa luôn.
 
3:-O chap mới đê, con nhỏ tác giá kia !
 
CHAPTER 5 - PART 1
0qbq0le.png

AVMOrA3.png

axQkgcU.png

OyaLu9A.png

m9EDi1N.png

sOvCz6p.png

grBuoog.png

5UHdIWG.png

3j6ruNI.png

4hSkZUT.png

PGejrJ5.png

UyK8A2H.png

ge50U8u.png

ds32kBP.png

0HALImx.png

0qbq0le.png

uZZrebJ.png

mqbhZnh.png

MwJv0GI.png

Sm9PeA4.png

xP47hKF.png

7YsQV53.png

dRGskvd.png
Câu chuyện đến đây là hết ròy, cám ơn các bạn đã theo dõi. =))
 
@-) cái gì đến đây là hết trời. b-( mi xạo hả. Haiz, Lý Hy kì này chắc 1 đi không trở lại quá hà. '+_+ Anh Vàng này ra tay thật là độc ác mà.
 
Back
Top