Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

đm từ mấy vòng trước đã biết chắc =)) trận derby thành Hiển tuần trước bị dư luận soi quá mới phải diễn sâu trấn an dư luận, để trận cuối đá với quảng ninh còn đổ tại đc =))
 
Ông này cũng thuộc cộm cán xem bóng lâu năm mà sao cmt này thấy ngây thơ Vl :))
Ô thế hoá ra 2 đội này chung 1 bầu à =)) lâu lâu đọc báo thấy trận nào hay thì đón xem thôi chứ cũng ko quan tâm thông tin ngoài luồng lắm
Đôi khi xem vleague với tinh thần giải trí, ngây thơ như ko biết gì lại hay =)) chắc cũng nhìu khán giả như tôi bị dắt mũi
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận hà Nội đúng tuồng vl =)) . Dẫn 2 bàn mà cứ đá như đang thua lao lên ầm ầm thua là đúng =))
 
nát lắm rồi anh em, cứ thế lại đổ thừa khán giả ko ủng hộ, đá đấm như kẹt mà mùa nào cũng có vụ dàn xếp như này thì có chó nó ủng hộ
 
giao hoan đất trời mẹ nhớ mùa trước Quảng Ninh đéo thèm vô địch thằng loz Tuấn Linh thả quả khắm đéo chịu được.

14207753_689857114495429_2303185372539778943_o.jpg
 
Thật ra mềnh thì lại nhìn vòng cuối này hơi khác :1onion75: Cứ nhìn cái top 5 vờ lích thì thấy, 5 đội hết 4 là team nhà boss Hiển rồi, kiểu gì team nhà boss Hiển cũng ăn, khỏi cần dàn xếp gì cũng vẫn ăn :1onion75: Thằng duy nhất có khả năng phá rối là Thanh Hóa thì đang ngồi top bảng tự nhiên throw game mấy trận liền mà theo như lều fan Thanh Hóa là.....né vô địch (mềnh hóng fb thôi chứ hem phải tay to gì đâu nha, bữa trước bị ông nào hù làm mềnh sợ mất mấy ngày liền hà, cứ tưởng bị C45 C50 gõ cửa nhà tới nơi ahuhu :5onion22:). Thằng có khả năng ăn thì chê đuế thèm ăn ròi, còn thằng máu ăn vô địch thì lại ngoi ngóp trụ hạng, thế là team boss Hiển auto vô địch thôi, sắp xếp chi cho mệt, vòng cuối TPHCM cân Quảng Nôm, chắc bà con hem trông chờ trình cỡ TPHCM đứng ra cản đường top team vờ lích đâu ha, nghe còn hư cấu hơn :2onion60:
 
Nếu tuồng quá thì nên chuyển sang hướng đi như đô vật Mĩ, thay cúp bằng đai vô địch.
Cuối mùa sẽ trao đai VFF, đai Fairplay, đai chơi xấu, đai tag team dành cho 2 đội cùng một bầu... Trước trận đấu cho 2 đội trash talk với nhau :cuteonion14:
Very Funny Football đi theo hướng này là hợp :6onion17:
 
Mùa sau Sài Gềnh vô địch chắc luôn.
 
Bọn lều giỏi xuyên tạc gây war kiếm view, lão kia mới cầm cái cúp ra để sẵn đó, bọn cầu thủ thì thắng trận nó mừng nhau như bình thường, còn cúp đã trao đâu mà kêu biết trước :2onion58: Mềnh dân SG, đếu phải lính boss Hiển, cũng đếu ưa gì trò 1 vua 4 hậu của lão, nhưng đâu ra đó, gom chung nói vậy hóa ra bọn TPHCM cắm đầu cày trụ hạng cũng bị gom vô chung hội "nhường điểm cho Quảng Nam" à, sorry mềnh có hơi bias team này nên thấy hơi khó chịu đới :1onion75:
 
Năm nào mà Bình Dương không gom quân cân Team Hiển thì năm đó xác định có hài cuối mùa. Mà cái Team Hiển này đi đá C1/C2 chuyên buông giữa chừng mới bực. Cay nhất là thằng Đà Nẵng năm 2010 cố sống cố chết loại Bình Dương ở Chi Lăng xong rồi vào tứ kết lại thả trôi.
 
Năm nào mà Bình Dương không gom quân cân Team Hiển thì năm đó xác định có hài cuối mùa. Mà cái Team Hiển này đi đá C1/C2 chuyên buông giữa chừng mới bực. Cay nhất là thằng Đà Nẵng năm 2010 cố sống cố chết loại Bình Dương ở Chi Lăng xong rồi vào tứ kết lại thả trôi.

BD trừ phi lứa trẻ về sau hoá chaos chứ như giờ ko có anh đức gánh team chắc cũng rơi xuống khu vực nguy hiểm rồi, mà lão Đức năm nay bá đột xuất, giành vua phá lưới luôn mới kinh, càng phục hơn là năm nay đã ở độ tuổi sắp nghỉ hưu :))

Còn ở châu á thì BD đó giờ nổi tiếng máu rồi, AFC vào tới bán kết, C1 cũng giành nhiều điểm nhất, năm ngoái nếu ko bị sứt mẻ lực lượng bảo đảm đủ sức cạnh tranh vé vòng knock out
 
BD trừ phi lứa trẻ về sau hoá chaos chứ như giờ ko có anh đức gánh team chắc cũng rơi xuống khu vực nguy hiểm rồi, mà lão Đức năm nay bá đột xuất, giành vua phá lưới luôn mới kinh, càng phục hơn là năm nay đã ở độ tuổi sắp nghỉ hưu :))

Còn ở châu á thì BD đó giờ nổi tiếng máu rồi, AFC vào tới bán kết, C1 cũng giành nhiều điểm nhất, năm ngoái nếu ko bị sứt mẻ lực lượng bảo đảm đủ sức cạnh tranh vé vòng knock out

Bình Dương thì chỉ cần "tái cơ cấu" như mọi lần thì lại vô địch thôi =)) Bao năm ngồi mòn ghế sân Gò Đậu nên không lạ nữa. Cứ vô địch rồi thì Boss Sơn lại đi. Đi vài mùa rồi lại về tung chưởng $ ra gánh Team =)) Dù gì thì cũng mong trong đám trẻ lòi ra thêm Anh Đức thứ 2 nữa. Ông Đức giờ chắc cũng 2 năm nữa là nghỉ.

Nhìn cái Top 10 ghi bàn thấy nản. Có mỗi Anh Đức là tiền đạo với Đinh Thanh Trung trong Top. Mấy thằng tiền đạo nội còn lại không kiếm nổi 10 bàn một mùa nữa.

Anh_chup_Man_hinh_20171126_luc_220527.jpg
 
Bình Dương thì chỉ cần "tái cơ cấu" như mọi lần thì lại vô địch thôi =)) Bao năm ngồi mòn ghế sân Gò Đậu nên không lạ nữa. Cứ vô địch rồi thì Boss Sơn lại đi. Đi vài mùa rồi lại về tung chưởng $ ra gánh Team =)) Dù gì thì cũng mong trong đám trẻ lòi ra thêm Anh Đức thứ 2 nữa. Ông Đức giờ chắc cũng 2 năm nữa là nghỉ.

Nhìn cái Top 10 ghi bàn thấy nản. Có mỗi Anh Đức là tiền đạo với Đinh Thanh Trung trong Top. Mấy thằng tiền đạo nội còn lại không kiếm nổi 10 bàn một mùa nữa.

Anh_chup_Man_hinh_20171126_luc_220527.jpg
có đc đá đâu =))
 
Thực ra chủ yếu là do trình gà chứ cũng không hẳn do không được đá :1onion75: Trụ cột tuyển quốc gia như Messi CP10, Toàn Neymar, Phi "CR7" Sơn.....đá chính cả mùa cũng có chui được vào top đâu :1onion75: Mà đấy là ông Anh Đức đá ở Bình Dương cũng ngoi ngóp trụ hạng chứ chả phải đội hàng top được full support từ trong sân tới ngoài sân nhóe :1onion75:
 
quảng nam năm sau chắc mượn sân hòa xuân của ĐN đá cúp châu á vì quy định ngặt nghèo, còn mấy ông cá gỗ đang tính chuyện nộp phạt ko đá nếu giành cup quốc gia
 
Thực ra chủ yếu là do trình gà chứ cũng không hẳn do không được đá :1onion75: Trụ cột tuyển quốc gia như Messi CP10, Toàn Neymar, Phi "CR7" Sơn.....đá chính cả mùa cũng có chui được vào top đâu :1onion75: Mà đấy là ông Anh Đức đá ở Bình Dương cũng ngoi ngóp trụ hạng chứ chả phải đội hàng top được full support từ trong sân tới ngoài sân nhóe :1onion75:
3 thằng trên éo thằng nào đá cắm.
 
Thời nào rồi còn đổ thừa không vào được top scorers vì không đá cắm không ghi được bàn :1onion75: Thằng Phi Sơn thì ừ nó quanh năm đá cánh nó đổ thừa thế cũng được đi, chứ đội hình HAGL xuất phát như này thì ai cắm :2onion58:

HAGL: Vĩnh Lợi; Văn Sơn, Tăng Tiến, Đăng Tuấn, A Hoàng, Việt Hưng, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh; Công Phượng.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Minh Tâm, Vũ Phong, Hữu Phúc, Thái Sung, Văn Thắng, Tiến Dụng, Nhật Tân, Duy Lam, Đức Chinh, Văn Long.
Mà search phát ra cả đống VN đá chính ghi 7-8-9 bàn nhóe, chỉ chưa đủ nhiều để vào top chứ cỡ Văn Quyết, Văn Thắng, Ti Phông, Minh Tuấn....đầy ra, mềnh lười type ai thích nghiên cứu tự search tiếp đê :1onion75:
 
Ờ nhể. Đáng ra 2 thằng tiền đạo éo phải đá cắm của đội mạnh đứng hạng cỡ 11/14 phải là top scorer mới hợp lý. Tại nó đá éo vào nên đứng thứ 11 hay đội nó trình cỡ 11 nên éo đá vào. Quá khó để yêu em. Sao mày không gánh team hả Phượng ơi là Phượng.
 
Thì ra Messi đó giờ toàn đá cắm, bữa nay mới biết :cuteonion37:
 
Back
Top