- 18/6/11
- 1,147
- 5,880
- Thread starter
- #221
À mà nhân tiện, tôi sắp chuyển chỗ ở rồi. Hè tôi té, thằng em cũng té đi thực tập rồi lên paris học, nên bà già lo vcl lo. Thế là, tầm giữa tháng 1, 3 mẹ con chuyển đến 1 cái nhà 9m2. Để tiết kiệm tiền.
Thành thử giờ đang phải tận dụng triệt để cái gara để vẽ. Sang kia, là chỉ ra thư viện thôi, chỗ đéo đâu nữa. Rồi trưa thì ăn căng tin, vị chi mỗi tháng hết mạn 8 xọi, thế là về VN, chỉ tính lương đi cởi truồng, may ra cầm được 200, tức là mạn 5 củ.
Đcm
Nhưng mà kệ mẹ, tôi đang cố cho mục tiêu trước mắt là xong cái sê-ri 15 tranh đã. Hôm qua sang biếu nem bà giáo (xinh phết, mỗi tội già), bà giáo bảo, khi nào mày triển lãm, ngày treo tranh tao sẽ đến giúp cho a-z. Để bữa tôi rảnh rái, tôi hầu chuyện các thày nghe về bà giáo.
Thành thử giờ đang phải tận dụng triệt để cái gara để vẽ. Sang kia, là chỉ ra thư viện thôi, chỗ đéo đâu nữa. Rồi trưa thì ăn căng tin, vị chi mỗi tháng hết mạn 8 xọi, thế là về VN, chỉ tính lương đi cởi truồng, may ra cầm được 200, tức là mạn 5 củ.
Đcm

Nhưng mà kệ mẹ, tôi đang cố cho mục tiêu trước mắt là xong cái sê-ri 15 tranh đã. Hôm qua sang biếu nem bà giáo (xinh phết, mỗi tội già), bà giáo bảo, khi nào mày triển lãm, ngày treo tranh tao sẽ đến giúp cho a-z. Để bữa tôi rảnh rái, tôi hầu chuyện các thày nghe về bà giáo.
, phải sao chắc đéo dám thò mặt ra đường. Con bé nó bảo bọn này chắc nó chả có cái gì ngoài Tự Tin 
, thì còn có năng lượng chứ không ăn cơm xong là mắt díp cmn vào, đéo muốn làm cc gì nữa.
.



