Phim này dở hơn phần 1 thật.
Cách mở đầu phim cũng lấy mô tuýp y như phần 1, nhưng do rút ngắn chỉ còn 5 phút, nên không tạo ấn tượng gì cả. May ra ai xem phần 1 mới hiểu ý nghĩa của đoạn đó là gì.
Phần giới thiệu nhân vật chính và hoàn cảnh đẩy họ vào game thì không hay, mặc dù về ý tưởng là tốt. Ý tưởng là giới thiệu 4 nhân vật có đời sống khá loser, lập dị, nhưng cách thể hiện tình huống để đẩy các nhân vật này vào game thì không thuyết phục.
Nếu phần 1 và phần Zathura còn tạo sự hồi hộp, thú vị ở mỗi nước đi của con cờ, về các bí ẩn hay quái vật sẽ xuất hiện, thì phần này làm thẳng tuột. Đáng tiếc nhất là yếu tố phiêu lưu không nhiều vì dành quá nhiều thời gian cho các đoạn hài, mà đa phần là hài nhảm. Không thể tưởng tượng có mỗi đoạn đột nhập mà dành đến hơn 20p chỉ toàn nói chuyện và chọc cười bằng hài nhảm.
Phần tâm lý và tình cảm nhân vật cũng rất nhanh và miễn cưỡng. Phần truyền tải thông điệp giáo dục cũng được đưa vào gượng ép bằng cách cho nhân vật đọc thoại như trả bài. Hai phần này có thể cảm nhận rõ sự miễn cưỡng của đạo diễn bằng cách chèn hài nhảm vô sau khi các nhân vật hoàn thành nhiệm vụ truyền tải thông điệp. Đây là điểm yếu nhất của phim vì phần 1 đưa ra thông điệp giáo dục rất tốt, hài ra hài, tâm lý ra tâm lý. Bài học các nhân vật rút ra sau trò chơi ở phần 1 thấy rõ hơn phần này.
Tất nhiên đó là những điểm mình không hài lòng khi so sánh với phần 1, cũng vì bộ phim cố ý chọn một số cảnh quay, câu chuyện để gợi nhớ phần 1 nên cảm giác so sánh là không tránh khỏi. Tuy nhiên, ít ra phim vẫn có một số mặt tích cực:
- Kỹ xảo tốt hơn phần 1, mặc dù so với các phim hành động khác, thì hiệu ứng hình ảnh của phim này không có gì quá nổi trội. Đỉnh cao về kỹ xảo và hành động của phim nằm ở 2 thử thách cuối game, khi tạo được sự căng thẳng và hồi hộp tột độ.
- Hài nhiều, dù đa số là nhảm. Có cảm giác các em gái rất khóai phim này, nghe họ cười hô hố từ đầu đến cuối.
- Một số đoạn giới thiệu về đặc điểm trong game như cutscene, NPC...
- Phim có một số cảnh gây sợ hãi nhẹ nên cấm khán giả dưới 13 tuổi.