NBA - Where Amazing Happens

Brook Lopez mùa trước đã tập bắn 3pt, game nào cũng bắn 5-6 trái, tỷ lệ trung bình 35% mà. Có gì lạ đâu?

Đám C sau này toàn biết bắn 3pt kiểu Cousins, Love, Gasol, Vucevic ...
 
nhưng Lopez không phải kiểu C bắn 3 điểm. Đấy mới là vấn đề. Nhìn quăng như quăng tạ ấy. Đội Laker thiếu gì thằng bù người chạy thoát rồi bắn 3d mà phải để thằng ngố bắn :)). Trông tù lắm,mà tôi xem khoảng 5 6 trân của Laker méo thấy nó bắn ăn quả nào mà cứ vác gạch ném khí thế =))
 
Fan đội khác chứ fan Rocket dám chê :))
Toàn diện như Messi bọn nó vẫn chê được là éo biết đánh đầu nữa là ,sống sao cho vừa lòng hết được.
Năm nay coi nhiều thằng Rocket đánh,phần vì thích lối đánh tấ n công của nó. OKC trận xem trân không,mà ko thích coi lắm. GW thì coi ko hứng vì nó mạnh chết mẹ.
Tiềm năng đội trẻ có Minesota, Phi 76. Đạc biệt thằng Phi 76 năm nay ngon,bọn trẻ đánh bá. Laker ko khoái lắm,mà năm nay ông Lopez bị điên,thỉnh thoảng cầm bóng nên 3 điểm. Bà mẹ nó ném trong khu 3s đéo biết đã vào chưa mà nhiều trân đứng ngoài quăng 3 điểm,xem vừa buồn cười vừa tức.
Có 1 thằng siêu sao là thằng DeRozan của Toronto, ghi điểm ngon mà ko biết ném 3 điểm dù nó đánh SG. Rất ít ném và ném cũng tệ. Của hiếm đấy chứ giờ thằng SG nào chả biết ném 3 điểm.

DeRozan hôm qua nó tọi 6/9 quả 3pts , bất ngờ phết. Chắc cũng đang tập luyện theo xu thế rồi
 
Làm cái vote toàn underdogs chơi, mấy ông super-star kia chắc chắn dc vô rồi :))

asgf3dgh.JPG

Mà năm nay có vẻ vui hơn nè, đội trưởng 2 team sẽ pick rosters cho mình chứ ko chia ra thành East-West như mọi năm nữa :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Pick toàn thương binh vậy :))
 
Mới vote xong, cho mấy chú trẻ trẻ chưa đc All-star như Devin Booker, Bradley Beal, CJ McCollum.. cho bọn nó sướng =)).

Năm nay chắc finals vẫn Cavs VS Gsw thôi. Chưa thấy đội nào có khả năng ăn đc bọn này.
 
Mùa này các đội lội ngược dòng khiếp thật .

Toàn dẫn 20+ pts xong thua ngược
 
Mùa này các đội lội ngược dòng khiếp thật .

Toàn dẫn 20+ pts xong thua ngược
trận Houston - Celtic xàm nhất, mấy giây cuối Harden cương cứng như tên của anh và đá bay 1 trận thắng. Còn anh Smart thì quá smart, trap vkl
 
Uh.trạn đấy nhìn làm kèo chắc mà. Tài 219.5 làm đúng tuồng 219. Trong khi NBA chả bao giờ nó thả kiểu thế. Còn 18s mà cách biệt có 5d, rocket cầm bóng thì sống chết thế nào cũng phải foul để cố gỡ. Làm méo có chuyện 2 thằng cầm bóng lên nhìn nhau hết giờ khi cách biệt có 5d.
Xem nhiều trận nó tuồng thô chết mẹ
 
Hãy đánh thức mình khi chương trình GSW và những người bạn kết thúc :9cool_haha:
 
Hnay rocket ko có Harden nên hơi chán. Bên GW thì cho Durant nghỉ nhưng vẫn là quá mạnh. Giờ nó mua anh Nick Young về bắn 3pt cũng ngon. Đánh dự bị mà tỉ lệ shot rất ôk
 
Bench của GSW gần như mạnh nhất nhì NBA hiện tại rồi: Iggy, Young, West, Casspi ... kể cả khùng khùng như McGee vẫn đánh ngon :)) Năm nay mình chỉ theo dõi đám rookie quá ngon, đúng nghĩa đem lại làn gió mới.
 
Thằng Sixer năm nay đánh cũng ok, dàn trẻ nó tiềm năng lớn.
Mẹ nhiều khi nghĩ đúng thằng GW nó bựa. Đội đã mạnh chết mẹ rồi mua thêm anh Đụ ráng về nữa đúng khó đỡ vl. Mà Đụ ráng ngoài công vl thủ cũng ngon, tay dài tướng lều khều toàn đợi cho thằng kia qua lên rổ rồi me đập trên không.
 
Ông nào chơi bóng rổ thì đều biết ngán nhất là mấy thằng tay dài. To kiểu C vẫn có cách qua lên rổ hoặc ném được vì C nó chậm. Mấy thằng tay dài hơn hẳn nhièu khi qua mẹ nó 1 khúc rồi còn ko hiểu tay nó ở đâu vươn tới block được quả bóng lại. Ném thì nhiều khi ko nghĩ nó với nhanh đến thế dễ blocj.
Ngày xưa đánh với mấy thằng to hơn tí hoặc cao hơn nhanh hơn còn đỡ khó chịu. Đánh với mấy thằng tay nó dài như vượn đúng khó chịu vcl
 
Curry MVP mode tởm vl, 45 pt trong 29 phút, 8/16 3PT :4onion40:

Rookie năm nay chắc chất lượng nhất trong số 5,6 năm trở lại đây. Nhìn cỡ có 3,4 chú All-star rồi đấy.
 
Bố cái thằng Cleveland,dẫn 20d rồi chuyên gia hiệp 4 tuồng cho bọn kia gỡ lại. Mà toàn mấy thằng yếu xìu chứ
 
Muôn đời vẫn không thể nào ưa được thằng Curry, mà càng ghét nó lại càng hay chứ lị, thôi thì cũng respect tí vậy =))
 
Bon NBA có nhiềtình huống buồn cười vãi. Hôm nay xem thằng Jazz đánh với Washington,có đoạn thằng Hood của Jazz nó tấn công ném mà trọng tài không bắt lỗi,nó cằn nhằn lúc chạy về,rồi chạy về thủ chắc phải 6 7s rồi trọng tài mới nhớ ra sao ấy cho quả Techinal Foul =)). Hài vãi
 
Back
Top