yêu miêu truyện ( legend of the demon cat )

  • Thread starter Thread starter gin-1994
  • Ngày gửi Ngày gửi

gin-1994

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
10/7/09
Bài viết
44,421
Reaction score
65,099
mai là chiếu, trước h mình k để ý lắm phim tàu chiếu rạp trừ phim của anh châu nhưng thấy đạo diễn là trần khải ca nên cũng tò mò, trailer có vẻ thú vị...hóng review ~
01-1514443024762.gif

11-1514443268857.jpg

03-1514443113017.jpg

Yêu Miêu Truyện được cải biên từ tiểu thuyết Sa Môn Không Hải: Đại Đường Quỷ Yến do tác giả Nhật Bản Yumebakura Baku chấp bút

Mùa hè năm 850, thành Trường An vốn đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một con yêu miêu biết nói tiếng người. Cùng thời điểm đó, trong cung điện, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối vì một căn bệnh ma quái. Nhà sư người Nhật Bản tên Không Hải được mời đến để lập đàn cứu chữa nhưng ông đã phải chứng kiến cái chết tức tưởi của nhà vua. Tại đây, ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu trên nóc cung điện. Cùng với nhà thơ Bạch Lạc Thiên, Không Hải vô tình khám phá ra những bí mật động trời vốn bị che dấu trong nhiều năm qua…
 
Nghe review sớm là quay phim cực đẹp nhưng plot như cc nhé =))
 
Cái film pháp sư hàng yêu gì kỹ xảo cũng được nhưng vài tình tiết nhỏ trớt quớt + film bị leak sớm lỗ sặc cmn máu kìa :))
 
Nghe review sớm là quay phim cực đẹp nhưng plot như cc nhé =))
vậy là kiểu vô cực cũng của anh trần à, cảnh đẹp nhưng plot thì wtf liên tục =))
 
boss là yêu miêu à,hình như bọn tàu quan niệm mèo có 9 mạng,tức là boss này phải chết 9 lần à,tội nghiệp con mèo :2onion58:
 
Trên douban đang có rate 7/10
 

Attachments

  • Screenshot_20180105-014533.png
    Screenshot_20180105-014533.png
    430.8 KB · Đọc: 16
01-1514443024762.gif

Xinh thế :4cool_beauty:
 
film này xem kĩ xảo cho vui thôi, chứ ko có hồn, plot xem xong thấy bối rối vl =))
 
vừa coi về, thật ra tính coi cái phim along with the god của hàn xẻng mà do lỡ ăn bánh bao quá hạn sử dụng nên đau bụng vào trễ, đành phải coi tạm phim này cho đỡ mất công đi , âu cũng là có duyên 8-}
nửa đầu phim thì khá hay, b í mật úp mở hơi rối nhưng tạo cảm hứng để tập trung chờ nó phá án, có điều tới đoạn quay về quá khứ để giải đáp thì làm hụt hẫng quá, nửa đầu phim thì sáng tạo, nửa sau thì y như rằng cái môtip quen thuộc của phim tàu, 10 phim thì hết 11 phim dùng cái kiểu plot twist này nên cảm giác k thỏa mãn được, chưa kể 2 nv chính trong phim khá là vô dụng, đặc biệt anh nhà sư người nhật, thấy anh cười cười mình cứ nghĩ anh giả vờ nguy hiểm, ai dè anh nguy hiểm thật, đéo biết cái gì luôn, nên đi tới đâu người chết tới đó chả giải quyết được gì....
được cái nó quay phim đẹp ghê, chắc thuộc diện phim tàu có màu đẹp nhất coi trong mấy năm gần đây, trang phục cũng đầu tư chu đáo,đám gái lầu xanh nhiều em như siêu mẫu, dương quý phi tính ra lại là em...ngực lép nhất trong dàn dv =))
rate: 7/10
 
Nghe review sớm là quay phim cực đẹp nhưng plot như cc nhé =))
Phim của Trần Khải Ca thì muôn thủa là Plot mà =))
Và tất nhiên là trừ Bá Vương Biệt Cơ tài danh của ảnh ra :))
 
vừa coi về, thật ra tính coi cái phim along with the god của hàn xẻng mà do lỡ ăn bánh bao quá hạn sử dụng nên đau bụng vào trễ, đành phải coi tạm phim này cho đỡ mất công đi , âu cũng là có duyên 8-}
nửa đầu phim thì khá hay, b í mật úp mở hơi rối nhưng tạo cảm hứng để tập trung chờ nó phá án, có điều tới đoạn quay về quá khứ để giải đáp thì làm hụt hẫng quá, nửa đầu phim thì sáng tạo, nửa sau thì y như rằng cái môtip quen thuộc của phim tàu, 10 phim thì hết 11 phim dùng cái kiểu plot twist này nên cảm giác k thỏa mãn được, chưa kể 2 nv chính trong phim khá là vô dụng, đặc biệt anh nhà sư người nhật, thấy anh cười cười mình cứ nghĩ anh giả vờ nguy hiểm, ai dè anh nguy hiểm thật, đéo biết cái gì luôn, nên đi tới đâu người chết tới đó chả giải quyết được gì....
được cái nó quay phim đẹp ghê, chắc thuộc diện phim tàu có màu đẹp nhất coi trong mấy năm gần đây, trang phục cũng đầu tư chu đáo,đám gái lầu xanh nhiều em như siêu mẫu, dương quý phi tính ra lại là em...ngực lép nhất trong dàn dv =))
rate: 7/10
Vậy là Dương Quý Phi vẫn sống sao, bà bị bức tử trước năm 800 mà?
?????
 
Vậy là Dương Quý Phi vẫn sống sao, bà bị bức tử trước năm 800 mà?
?????
thời điểm trong phim là 30 năm sau cái chết của dương quý phi, tuy nhiên dương quý phim lại k chết do tự sát như trong lịch sử mà là do dùng 1 phương pháp gọi là thi pháp khiến cơ thể chêt k đau đớn, xác k thối rữa.....30 năm sau có người muốn tìm cách cho dương quý phi hồi sinh lại nhưng k được, đoạn kết phim k thấy đề cập tới nhưng chắc là đem xác đi hỏa thiêu hoặc chôn rồi
coi phim em dương quý phi đẹp vãi, đi coi lại tranh cổ nhân họa đau lòng vl = (((
272px-YangGuiFei.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thời điểm trong phim là 30 năm sau cái chết của dương quý phi, tuy nhiên dương quý phim lại k chết do tự sát như trong lịch sử mà là do dùng 1 phương pháp gọi là thi pháp khiến cơ thể chêt k đau đớn, xác k thối rữa.....30 năm sau có người muốn tìm cách cho dương quý phi hồi sinh lại nhưng k được, đoạn kết phim k thấy đề cập tới nhưng chắc là đem xác đi hỏa thiêu hoặc chôn rồi
coi phim em dương quý phi đẹp vãi, đi coi lại tranh cổ nhân họa đau lòng vl = (((
272px-YangGuiFei.jpg
Thời lượng xuất hiện của em trong phim có nhiều không?:4cool_beauty:
 
Thời lượng xuất hiện của em trong phim có nhiều không?:4cool_beauty:
cũng tương đối :)) nửa đầu phim chi được nhắc tới nhưng nửa sau phim nó quay về quá khứ thì xuất hiện nhiều hơn, k quá nhiều nhưng đủ để ấn tượng
 
cuối cùng phim này thuộc dạng để não ở nhà để coi hành động (kiểu dòng siêu anh hùng fast and furious gần đây), hay cả cốt truyện và hành động đều chán như nhau?
 
cuối cùng phim này thuộc dạng để não ở nhà để coi hành động (kiểu dòng siêu anh hùng fast and furious gần đây), hay cả cốt truyện và hành động đều chán như nhau?
Trinh thám, phá án, fantasy mà mày
Phim hành động Trung Quốc thì mày phải xem Chiến Lang 2 chứ xem gì ở phim này :))
 
cuối cùng phim này thuộc dạng để não ở nhà để coi hành động (kiểu dòng siêu anh hùng fast and furious gần đây), hay cả cốt truyện và hành động đều chán như nhau?
Film cổ trang mà so sánh kì rứa @_@
 
Back
Top