Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhưng mà ra nhà sách mới lựa dc cuốn đẹp, tôi bao h cũng phải lôi tầm chục cuốn ra ngắm nghía đủ kiểu mới lựa dc con đẹp nhất :1cool_byebye:
 
Yankee mấy chục chap đầu xem hay mà từ khi bỏ kính ra là chán. End tệ kinh hoàng.
 
nhưng mà ra nhà sách mới lựa dc cuốn đẹp, tôi bao h cũng phải lôi tầm chục cuốn ra ngắm nghía đủ kiểu mới lựa dc con đẹp nhất :1cool_byebye:
mua manga đúng là ra nhà sách lựa đã hơn, còn mua truyện chữ thì online thôi, giá gốc chát quá :)). Mà mua online thì 1 lần mua nhiều được chứ ra nhà sách nhiều khi chỉ mua đc 1-2 quyển :)).
 
mua manga đúng là ra nhà sách lựa đã hơn, còn mua truyện chữ thì online thôi, giá gốc chát quá :)). Mà mua online thì 1 lần mua nhiều được chứ ra nhà sách nhiều khi chỉ mua đc 1-2 quyển :)).
Mình thì ngược lại, cứ hễ ra nhà sách là mua cả đống đủ thể loại.... còn mua online thì lựa kĩ nội dung hơn =]]....
 
ra nhà sách mà mua manga là đứng đọc cả chục cuốn luôn à :))
 
manga được cái ra theo tuần, ra lúc nào thì mua lúc đó :)), cũng may tiện đường đi làm nên đến tận chỗ Kim với Trẻ, hàng nhiều dễ lựa :)).
 
hôm qua mới ra cuốn gì của ipm đó, nhớ check nha ae
sáng mua mà quên tựa rồi
 
Phải Bungou Stray Dogs không ? Cũng đang hóng cuốn này, ko biết nội dung ntn.
 
Ta muốn biết nhiều mỗi thứ 1 ít là được. Để dễ chém gió. Tìm hiểu sâu thì lên net tìm hiểu cũng được. Lâu lâu rảnh rỗi giở vài trang bất kỳ ra đọc thì lại biết thêm 1 thứ mới.
Đang phân vân
https://tiki.vn/bach-khoa-tri-thuc-bang-hinh-tai-ban-2015-p423480.html?src=search&q=từ+điển+bách+khoa+thư
https://tiki.vn/lich-su-tu-nhien-p425731.html?src=recently-viewed
Review cái quyển bktt đã mua đi (cả đợt rồi với trước nữa)
Mà xin tên tiếng anh để down thử xem tn.
 
Review cái quyển bktt đã mua đi (cả đợt rồi với trước nữa)
Mà xin tên tiếng anh để down thử xem tn.
Cuốn bktt tên tiếng Anh là children's illustrated encyclopedia
Nội dung thì như cái tên thôi. Diễn giải một cách đơn giản hầu hết các mặt của cuộc sống. Bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì ko nên mua
Cuốn này do bọn Anh viết nên nói về Anh quốc khá nhiều

Cuốn bk lịch sử thì nói về lịch sử của con người từ thời khởi nguyên đến cuộc sống hiện đại
 
thì bktt vốn dành cho trẻ em chứ có phải để nghiên cứu đâu :v ngay cả từ điển chuyên sâu còn chưa đầy đủ đc nữa là
 
bộ monster bên trẻ có động tĩnh gì chưa nhỉ
 
ipm mua lắm sách thế nhỉ :v toàn bom tấn
 
giờ hàng xuất bản của IPM cũng nhiều rồi, hi vọng năm nay IPM nó có thể làm cái lịch đàng hoàng như trẻ với kim đi :v
 
hơi không liên quan
26170042_854477824713520_2157219674513149182_n.jpg
 
phát hành rồi
26196123_1440576162731541_8701617685035306570_n.jpg

1f33e.png
[TIN PHÁT HÀNH]
1f33e.png


Ở MỘT GÓC NHÂN GIAN (3 TẬP)
PHỐ CHIỀU LẶNG GIÓ MÊNH MANG ANH ĐÀO

Tác giả: Fumiyo Kono
Thể loại: truyện tranh, đời thường, phản chiến
Khổ: 14 x 20,5 cm
Giá bán Boxset: 140.000 đồng/bộ/combo 4 cuốn
Thời gian phát hành dự kiến: 16/1/2018

---

Nội dung:
Khói mờ một góc nhân gian,
Phố chiều lặng gió mênh mang anh đào…

Bộ này gồm hai đầu sách: "Ở một góc nhân gian" (3 tập) và "Phố chiều lặng gió Mênh mang anh đào" (1 tập), trong đó "Ở một góc nhân gian" đã được dựng phim hoạt hình và được vinh danh bằng rất nhiều giải thưởng đáng nể.

*********

"Ở một góc nhân gian" diễn ra vào giữa thời đại mờ tỏ, giữa mịt mờ khói súng và trong trẻo đời thường, giữa lạc hậu và văn minh, giữa cả huyền hoặc và hiện thực.

Ngày ấy, cách đây cũng lâu lâu rồi, có một cô bé bị quái vật bắt cóc trên đường đi giao hàng giúp bố mẹ. Và đó là lúc cô bé gặp được người mai này sẽ trở thành người thân thương nhất cuộc đời mình.
Rất nhiều năm về sau, cô bé lại va phải quái vật trên đường đi đón người thân thương nhất, nhưng cô không còn nhớ đó là ai cả.
Bởi vì giữa hai mốc thời điểm ấy, đã có quá nhiều sự kiện khác phải nhớ, có chật vật, có mất mát, có cả ái ân lứa đôi và sóng gió gia đình.

Câu chuyện lấy bối cảnh Hiroshima rệu rã trước thời điểm vạn vật thực sự tan tác dưới bom nguyên tử. Tuy không đả động một câu đến sa trường, đến chiến đấu, chỉ rủ rỉ những cảnh đời thường hậu phương, nhưng lại khắc họa rõ rệt đau thương và sức chịu đựng đến đáng nể của những con người không bao giờ hoài công ngoái lại. Họ chỉ tiến bước, dù tương lai còn khổ sở hơn quá khứ. Họ phẫn nộ khi Thiên hoàng thần thánh tuyên bố đình chiến, dù biết chiến tranh tàn nhẫn hơn hòa bình.

Bằng nét vẽ biểu cảm cao độ và tận dụng tối đa sức kể của hình ảnh, Ở một góc nhân gian thoạt trông tưởng chừng chỉ có một câu chuyện, nhưng thực chất, khuôn khổ số trang có hạn đó chứa đựng đến ba mạch truyện đầy đặn phong phú theo ba nghệ thuật kể truyện khác nhau (tuyến tính, truyện trong truyện, và tái hiện), mà khi nhận ra, người đọc không khỏi trào lên thổn thức. Bộ phim anime cùng tên, dù xuất sắc, đã không thể hiện được đầy đủ nội dung này.

**********

"Phố chiều lặng gió Mênh mang anh đào" là một câu chuyện khác, diễn ra mười năm sau ngày bom rơi. Nỗi đau lúc này lại mang hình hài khác. Dù bom đạn đã im tiếng, vệt máu đã phai, người nằm xuống không còn dấu tích, thành phố cũng đã đi vào tái thiết nhưng hậu quả và mất mát để lại thì mãi mãi âm ỉ, dù bao nhiêu cơn gió đã lặng, bao nhiêu hoàng hôn đã tắt.

**********

Link đặt trước:
Tiki: http://bit.ly/2CXbHDO
Fahasa: http://bit.ly/2m6YWLQ
Nhà sách: http://bit.ly/2mhdZSd
26195920_2069544596665834_6407561821320719078_n.jpg

[CÔNG BỐ BẢN QUYỀN] DANTALIAN NO SHOKA

Tên gốc: ダンタリアンの書架 - Bibliotheca Mystica de Dantalian
Tác giả; Mikumo Gakuto
Minh họa: Gyuusuke
Số tập: 8
Thể loại: action, mystery, fantasy, horror, supernatural, historical, gothic fiction.
Nhà xuất bản: Kadokawa shoten

Đã để các bạn phải đợi lâu, Hikari xin công bố bản quyền một bộ light novel với thể loại hoàn toàn mới mẻ: gothic fiction. Khái niệm này được hình thành từ tác giả người Anh Horace Walpole, với sự kết hợp của kinh dị, viễn tưởng, bi kịch và cả lãng mạn. Đó chính là Dantalian no Shoka của tác giả Mikumo gakuto.

Cũng giống như Cô gái văn chương, Dantalian no Shoka có nội dung liên quan rất nhiều đến sách, nhưng ở một quy mô lớn hơn và lịch sử lâu đời hơn. Từ cuốn sách nổi đầu tiên trên thế giới là Harlequin, cho tới những cuốn sách kỳ bì hơn được ghi chép từ xa xưa như phiến đất xét khắc chữ Ugarit với lời ca tụng lôi thần của người Canaan là Ba'al hay "Sách về sông Styx" của người lái đò Charon. Đặc biệt, những cuốn sách đấy đều mang những tri thức cấm kỵ, đem tới cho người sở hữu những sức mạnh không tưởng, gọi chung là Gensho [ma thư] và được lưu giữ tại thư viên Dantalian.

Dantalian - tên của vị công tước địa ngục hùng mạnh, người lãnh đạo 36 đạo quân quỷ, và từng là hầu cận của thiên thần thông thái Raziel, được truyền thụ cho mọi tri thức trên đời. Thư viện mang tên một công tước địa ngục, dĩ nhiên sẽ chứa những tri thức và sức mạnh mà con người không được phép biết tới, thứ có thể phá vỡ luật nhân quả nếu rơi vào tay kẻ không xứng đáng.

-------------------------------
Lấy bối cảnh nước Anh những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bộ truyện theo chân Hugh Anthony Disward, một quý tộc trẻ vừa được thừa kế lại tước vị và tài sản từ người ông quá cố, với điều kiện phải có trách nhiệm với thư viện Dantalian. Tuy bất ngờ khi được thừa kế tước vị do Hugh và người ông trước kia cũng không hề thân thiết với nhau, nhưng tình cờ "thư viện Dantalian" được nhắc tới trong di chúc chính là thứ mà Hugh tìm kiếm bấy lâu, vậy nên anh tức tốc trở về dinh thự bá tước. Trong lúc khám phá dinh thư, Hugh phát hiện một tầng hầm đầy ắp sách và một cô bé gothic lolita đang ngồi gục đọc sách như búp bê, tự xưng là Dalian. Dalian chính là cánh cổng dẫn tới thư viện Dantalian - nơi lưu giữ 900.666 cuốn gensho. Điều gì sẽ xảy ra khi Hugh biết được Dalian là đầu mối dẫn tới thứ mà mình tìm kiếm trong vô vọng? Thân phận của Dalian là như thế nào? Và Hugh tìm kiếm điều gì ở thư viện Dantalian?
26229352_2103892173172535_2999625227053787906_n.jpg

1f31f.png
[TIN BẢN QUYỀN] - Just be friends.

Tác giả: Chiren Kina
Minh họa: モゲラッタ (Mogelatte)
Độ dài: 1 volume
Thể loại: lãng mạn, học đường, drama
Bộ vocaloid light novel dựa trên vid:
______________________
GIỚI THIỆU:

Khoảng thời gian anh còn ở bên, chẳng phải là những ngày tháng thần tiên, nhưng ở giữa lòng thế giới ấy, đối với tôi, “Yêu anh” là tất cả.
Tôi đã muốn mãi ở bên anh và chỉ sống với suy nghĩ như thế.
Đó chính là ước mơ của tôi. Nhưng anh cũng có một ước mơ, và đau đớn thay, ước mơ ấy không giống tôi.

Vì vậy, cứ như những chiếc bánh răng đồng hồ dần dần sứt mẻ. Chẳng biết tự lúc nào, con tin của chúng tôi đã chẳng còn ăn khớp với nhau.
Vào đêm đó, khoảng thời gian của cả hai đã ngừng lại.
Trong khi bốn mùa cứ đến rồi lại đi, một mình tôi ngồi đây nhớ lại, về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, khoảng thời gian rực rỡ sắc màu.
Nơi đó là một thế giới tuyệt diệu.
Bởi vì với chúng tôi, mối tình ấy hẳn phải là một mối tình diệu kỳ
 
Back
Top