█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Không áp dụng được cho nhà Ackerman.... nhìn Levi thịt con Khỉ Titan là đủ sóc lọ luôn, đánh ngay trên đồng bằng, thằng ku khỉ mặc dù thế mạnh tay dài đánh xa, không giỏi cận chiến, nhưng chỉ vài giây là xém bị thọc huyết rồi :/

Nếu đánh trong thành phố thì chấp cả Titan lẫn bộ binh, pháo binh =]]..... dân đảo toàn người nhện cầm súng, dao và hỏa tiễn, trang bị tận răng. Nói neft thì phải neft lũ dân đảo Paradise :/
để áp sát con khỉ titan đó Levi cần 1 dàn cảm tử sẵn sàng liều chết xông lên đánh lạc hướng hứng đạn đá, mà đó chỉ là đạn đá chứ giờ dồn hết pháo cùng bắn thì có 10 levi cũng dek né dc. Còn để master bộ 3D phải mất vài năm mà cũng chỉ để đu dây cận chiến là chính, dùng để surprise attack với hit n run còn khả thi chứ chơi tổng lực thì vứt

Đám Marley cũng nói trong chap mới nhất là từ thời điểm này titan ko phải mũi nhọn nữa mà tập trung vào không quân rồi
 
để áp sát con khỉ titan đó Levi cần 1 dàn cảm tử sẵn sàng liều chết xông lên đánh lạc hướng hứng đạn đá, mà đó chỉ là đạn đá chứ giờ dồn hết pháo cùng bắn thì có 10 levi cũng dek né dc. Còn để master bộ 3D phải mất vài năm mà cũng chỉ để đu dây cận chiến là chính, dùng để surprise attack với hit n run còn khả thi chứ chơi tổng lực thì vứt

Đám Marley cũng nói trong chap mới nhất là từ thời điểm này titan ko phải mũi nhọn nữa mà tập trung vào không quân rồi
Bao quát chiến trường thì trong thành phố, đám xài 3d vẫn là chủ lực để đột kích HQ tốt thôi, ám sát, tình báo, đặc công, phá hoại ect.... binh tinh nhuệ chuyên đi làm nhiệm vụ đặc biệt, còn trainning 3 năm, chiến tranh trường kì thì việc huấn luyện 1 đội quân thế này là hoàn toàn có thể, nó không phải là điểm yếu, tính ra còn là lợi thế vì paradise có kinh nghiệm trainning cả trăm năm rồi, nhìn bộ trang phục hiện tại khác trước khá nhiều, chứng tỏ paradise vẫn đang tiếp tục duy trì và phát triển đội đặc biệt này. Bảo bọn xài 3D là đồ vứt đi khi chiến tranh tổng lực là thiển cận, nhiều trận đánh phải nhờ vào đội đặc biệt thế này mới thắng lợi được.

Méo biết Marley lấy đâu ra tự tin tập trung vào không quân, chứ hiện tại thấy bọn nó vẫn dùng đám dân để hóa Titan ra chiến trường là chính.
 
Bao quát chiến trường thì trong thành phố, đám xài 3d vẫn là chủ lực để đột kích HQ tốt thôi, ám sát, tình báo, đặc công, phá hoại ect.... binh tinh nhuệ chuyên đi làm nhiệm vụ đặc biệt, còn trainning 3 năm, chiến tranh trường kì thì việc huấn luyện 1 đội quân thế này là hoàn toàn có thể, nó không phải là điểm yếu, tính ra còn là lợi thế vì paradise có kinh nghiệm trainning cả trăm năm rồi, nhìn bộ trang phục hiện tại khác trước khá nhiều, chứng tỏ paradise vẫn đang tiếp tục duy trì và phát triển đội đặc biệt này. Bảo bọn xài 3D là đồ vứt đi khi chiến tranh tổng lực là thiển cận, nhiều trận đánh phải nhờ vào đội đặc biệt thế này mới thắng lợi được.

Méo biết Marley lấy đâu ra tự tin tập trung vào không quân, chứ hiện tại thấy bọn nó vẫn dùng đám dân để hóa Titan ra chiến trường là chính.

Paradise có kinh nghiệm trăm năm thì đám ngoài cũng toàn war với nhau thậm chí đám đó còn có kinh nghiệm từ cái thời titan war chứ đám paradise bị reset memory rồi
lúc đánh con khỉ là cả đám vẫn còn cưỡi ngựa trong khi đám bên ngoài đã dùng xe hơi có sắt thép, theo ghi chép của cha eren là lúc còn nhỏ đám bên ngoài đã có khinh khí cầu. Trước đó ko tập trung mạnh không quân vì có đám titan chứ giờ thích thì huy động là dc, giờ bảo đám trên đất liền ko xài titan tổng lực với đám paradise cũng ko xài titan thì kiểu gì cửa thắng của đám ngoài cũng cao hơn. Cửa thắng duy nhất của đám Paradise là sử dụng colossal titan hoặc là dám marley quá phế vật
 
phế gì, quân đồng minh có cả hạm đội thiết giáp mà vẫn thua trận kìa, đem xe ngựa ra để bọn nó cười cho thối mũi à

hơn nữa Marley to đùng và có bộ máy chiến tranh chuyên nghiệp, còn Parasite mới đổi mới vài năm làm sao đủ tiềm lực kinh tế mà chọi lâu dài, dân thì có tầm 1, 2 triệu à
 
nhắc đến phương tiện vận tải mới nhớ... tụi paradise cục súc vậy trời, trên tường thành có cả hệ thống rail khủng để vận vật tư và pháo, mà không làm mẹ nó đường sắt nối các Wall lại, vận tải hàng hóa, hay vận người phải dễ hơn không :v , hay trên đảo thiếu than đá, khí đốt... ? Đống 3D gear thấy xài gas cũmg đâu tiết kiếm lắm đâu ta.... ?
 
nhắc đến phương tiện vận tải mới nhớ... tụi paradise cục súc vậy trời, trên tường thành có cả hệ thống rail khủng để vận vật tư và pháo, mà không làm mẹ nó đường sắt nối các Wall lại, vận tải hàng hóa, hay vận người phải dễ hơn không :v , hay trên đảo thiếu than đá, khí đốt... ? Đống 3D gear thấy xài gas cũmg đâu tiết kiếm lắm đâu ta.... ?
Trước đó tụi nó bị hạn chế đụng tới tường thành. Chính quyền sợ xây dựng trên tường thì lộ việc nên cản trở thôi.

Khéo bây giờ mấy cái ông nói có cả rồi đấy :))
 
phế gì, quân đồng minh có cả hạm đội thiết giáp mà vẫn thua trận kìa, đem xe ngựa ra để bọn nó cười cho thối mũi à

hơn nữa Marley to đùng và có bộ máy chiến tranh chuyên nghiệp, còn Parasite mới đổi mới vài năm làm sao đủ tiềm lực kinh tế mà chọi lâu dài, dân thì có tầm 1, 2 triệu à
phế kiểu tinh thần với ý chí giống kiểu quân Pháp trong WWII ấy, Marley mấy trăm năm cũng chì là human vs human giờ human vs titan thì dù sao cũng bị hoảng, nói gì thì nói đám titan kia xử là chuyện nhỏ chứ Colossal Titan thì đúng Marley khó mà thắng
 
lão tướng kia bảo là còn giấu vũ khí chống titan mà , chưa biết thế nào
vì đảo vẫn có hàng triệu titan, thì nó vẫn phải nghiên cứu cách chống lại chứ đâu phải ỷ có vài con titan là vô đối
 
Dù chap sau combat lớn rồi, levi aura quá kinh, thằng jaw sợ té cức luôn.
 
Gần như tập hợp hết titan trong trận này rồi, đánh nhau to vãi. Còn colossus titan chưa ra trận
 
Chiến tranh thì xem bên nào hồi máu với mana nhanh hơn thôi, đúng lý thuyết thì bọn nào xâm lược cũng khó ăn hơn nên xem tác giả chém thế nào mới biết đc.
Nếu bắt kèo thì ta chọn bên Marley, nên nhớ là bên nào có ô không quân trên đầu cũng có lợi về trinh sát, tầm nhìn , hoả lực, chưa kể cái đảo ít tài nguyên hơn bên ngoài là cái chắc, chơi lâu dài là thọt :2onion2:
 
thằng này có phải Eren ko vậy, mới thay não hay sao mà nhanh trí thế , mém ăn đc titan búa rồi
 
Đm đánh nhau hay quá! Hype vl! :-o
 
Levi đứng đó thì đám titan chưa chắc là mối nguy nhất đâu, lol. Cơ mà truyện này phải kết theo kiểu chính trị may ra mới happy end được, chứ quẩy tung ở đây thì cũng là đám khủng bố thôi chứ cũng có thay đổi được gì đâu.
 
Chiến tranh thì xem bên nào hồi máu với mana nhanh hơn thôi, đúng lý thuyết thì bọn nào xâm lược cũng khó ăn hơn nên xem tác giả chém thế nào mới biết đc.
Nếu bắt kèo thì ta chọn bên Marley, nên nhớ là bên nào có ô không quân trên đầu cũng có lợi về trinh sát, tầm nhìn , hoả lực, chưa kể cái đảo ít tài nguyên hơn bên ngoài là cái chắc, chơi lâu dài là thọt :2onion2:
Bên kia Zerg rush 1 phát ăn sạch cả thủ đô thì ưu thế về không quân, kỹ thuật, hoả lực, etc...cũng chả kịp để xài
 
Đù đánh nhau to vãi , tập trung đủ mặt kiểu này chắc end luôn quá.
 
Bên kia Zerg rush 1 phát ăn sạch cả thủ đô thì ưu thế về không quân, kỹ thuật, hoả lực, etc...cũng chả kịp để xài
rush sao :2onion2: blitzkrieg tạch cũng do thọt sâu quá bộ binh ko theo kịp đó, đất nhỏ thì chơi rush đc chứ cả cái lục địa đó cho rush thoải mái:2onion2:

All hail Marley:4onion21:
 
Còn Zeke nữa, vụ nghe lén điện thoại và bức thư chắc tác giả chẳng bỏ vào cho vui đâu. Chap sau chắc có twist hay
 
44.png


45.png


Avenger: Titan war is coming!
 
Back
Top