█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

tội hình sự với tội chính trị vốn dĩ éo thể so sánh đc rồi =))
có thằng cách mạng nào mà ko phải tội phạm đối với chính quyền
 
cái vd cũng khá là hay cơ mà nghĩ được cái vị dụ đó mà chỉ xài cái hành vi vượt đèn đỏ thì có cảm giác cố tình giảm nhẹ =)) đề nghị là thay = lái xe tải và tông chết chục thằng cho nó ép phê =))
méo nhé, ít ra Grisha mới lên kế hoạch thôi, chưa khởi sự, chưa có tổn thất mà. Vượt đèn đỏ lỡ đâu lão cha mất lái, đụng vào chuồng chó, con chó sợ qua chạy ra cắn trúng bà bán vé số, bà bán vé số sợ quá, chạy loạn ra đường, gặp trúng xe chở khí gas đang chạy tới, tài xế xử lý không kịp, xe lật và gò rỉ khí gas, chính ủy nước dân chủ Americ* Marley xử lý không tốt, xảy ra nhân mạng và mất chức... blah blah :-"

Hóa ra thằng con Zeke tố cáo lão cha liên đới đến kế hoạch như vậy, nên nó mới tố cáo đến quân đội, liệt vào tội mưu phản lật đổ chính ủy. Vuợt đèn đỏ là tội chính trị, hậu quả là phải chích thuốc hóa Titan, đi bụi đời ở đảo paradise. Sure cái mà giảm nhẹ tình tiết do vượt đèn đỏ nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
méo nhé, ít ra Grisha mới lên kế hoạch thôi, chưa khởi sự, chưa có tổn thất mà. Vượt đèn đỏ lỡ đâu lão cha mất lái, đụng vào chuồng chó, con chó sợ qua chạy ra cắn trúng bà bán vé số, bà bán vé số sợ quá, chạy loạn ra đường, gặp trúng xe chở khí gas đang chạy tới, tài xế xử lý không kịp, xe lật và gò rỉ khí gas, chính ủy nước dân chủ Americ* Marley xử lý không tốt, xảy ra nhân mạng và mất chức... blah blah :-"

Hóa ra thằng con Zeke tố cáo lão cha liên đới đến kế hoạch như vậy, nên nó mới tố cáo đến quân đội, liệt vào tội mưu phản lật đổ chính ủy. Vuợt đèn đỏ là tội chính trị, hậu quả là phải chích thuốc hóa Titan, đi bụi đời ở đảo paradise. Sure cái mà giảm nhẹ tình tiết do vượt đèn đỏ nhé!
yeah, đòi 1 thằng 7 tuổi biết nó phải tố cáo với authority nào. Gửi nó vào quân đội thì nó tố cáo với quân đội thôi.
 
biết đâu đây là kế hoạch của Cú, tẩy não thằng ôn Zeke để làm gián điệp tay trong , lại đẩy Grisha ra đảo để cướp thủy tổ
và hiện tại thì ký ức của cú thức tỉnh trong Eren rồi đó, Eren nói " Tao là Cú đây, Zeke mày làm tốt lắm, blah blah ... " là Zeke hiểu ngay phản lại Mare liền. Just as plan =))

p/s: có hint Cú biết về Misaka với Armin mà nhỉ :D
 
biết đâu đây là kế hoạch của Cú, tẩy não thằng ôn Zeke để làm gián điệp tay trong , lại đẩy Grisha ra đảo để cướp thủy tổ
và hiện tại thì ký ức của cú thức tỉnh trong Eren rồi đó, Eren nói " Tao là Cú đây, Zeke mày làm tốt lắm, blah blah ... " là Zeke hiểu ngay phản lại Mare liền. Just as plan =))

p/s: có hint Cú biết về Misaka với Armin mà nhỉ :D

Tác giả mà viết kiểu đó thì nản hẳn, quăng hết tính hợp lý, logic của truyện, vốn là điểm mạnh cực lớn của truyện. Như vụ ám sát khánh kỵ yêu ly ấy, giết cả nhà chặt tay khổ nhục kế để ám sát, cuối cùng nghĩ lại mình quá bất nhân, bất nghĩa, bất trí nên tự tử luôn.

Tính ra trước giờ có mấy bộ kinh điển cảm giác đa số dần về sau càng đuối, chỉ thấy riêng bộ này từ đầu đến cuối càng hay, nhất là 3 arc gần đây, xây dựng cảm xúc, hoàn cảnh nhân vật cực kì ảo diệu, nói chung là quá đỉnh. Trừ duy nhất là cái nguồn gốc titan thôi, quá lạc quẻ không hợp không khí truyện, nhưng cá nhân vẫn xếp vào hạng masterpice.
 
Tác giả mà viết kiểu đó thì nản hẳn, quăng hết tính hợp lý, logic của truyện, vốn là điểm mạnh cực lớn của truyện. Như vụ ám sát khánh kỵ yêu ly ấy, giết cả nhà chặt tay khổ nhục kế để ám sát, cuối cùng nghĩ lại mình quá bất nhân, bất nghĩa, bất trí nên tự tử luôn.

Tính ra trước giờ có mấy bộ kinh điển cảm giác đa số dần về sau càng đuối, chỉ thấy riêng bộ này từ đầu đến cuối càng hay, nhất là 3 arc gần đây, xây dựng cảm xúc, hoàn cảnh nhân vật cực kì ảo diệu, nói chung là quá đỉnh. Trừ duy nhất là cái nguồn gốc titan thôi, quá lạc quẻ không hợp không khí truyện, nhưng cá nhân vẫn xếp vào hạng masterpice.

thế mà vẫn có đứa kêu chính trị nên chán mà =)) toàn trẻ trâu đòi combat với hủ mở miệng ra là ship nọ ship kia =))
 
thế mà vẫn có đứa kêu chính trị nên chán mà =)) toàn trẻ trâu đòi combat với hủ mở miệng ra là ship nọ ship kia =))
Chính trị nhiều quá thành ra đọc nhiều lần vẫn ko hiểu hết =)))
 
Ship chính chìm hết mẹ

Ship bromance gió to muốn lật thuyền

Chính trị hại não quá dân đọc truyện toàn teen với 20-30 thì hiếm ai thẩm hết nổi

Tác giả có hoài bão mà chưa diễn giải đủ dễ hiểu và chưa đánh đúng phân khúc độc giả.
 
Team titan no hành rồi, đùa với levi à, còn thằng zeke chưa biết die chưa.
 
cái gì nổ thế, bom nguyên tử bên đảo mới lên đời đc à :))
 
Hoả lực đâu mạnh vãi, con 4 chân ra bã luôn, công nghệ vượt bật rồi.
 
chắc skill mới của chú Armin rồi chứ ko lẽ vừa ló mặt ra đã tính chuyện ôm bom cảm tử =))
 
Đù má combat phê quá! Chém chết mẹ con khỉ đi Levi ơi! ~^o^~
 
skill khỉ gì mà nổ bắn tàu chiến bay cao cả trăm mét thế, rồi còn summon đạn pháo đúng ngay chóc còn hơn dẫn đường bằng lazer nữa
 
Giờ thì thấy rõ tụi nó chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi mới đổ bộ lên đảo, tụi kia không kịp trở tay luôn!
 
LFOWDFB.jpg


truyện gì đây nhỉ
 
2 bên em tóc hung có vẻ không được cân bằng lắm nhỉ :2cool_sexy_girl:
 
bộ đấy các anh chỉ khoái loli vs teen thôi em kia bị bỏ xó ah :7cool_feel_good:
 
Back
Top