Tomb Raider (2018) Alicia Vikander, Ngô Ngạn Tổ

Ơ thôi để tự check , chỉ có mình xem về rồi mới cho ra nhận định đúng nhất (với mình) ;))
huề vốn vcl

btw mới coi film về, phim hay đáng để ra rạp :)) có anh TQ khúc debut diễn chán vãi nhưng sau đó thì tạm ổn lại. Đoạn ở máy bay là lầy nhất coi hồi hộp lâu quá nên chuyển qua phì cười :)).
 
tw mới coi film về, phim hay đáng để ra rạp :)) có anh TQ khúc debut diễn chán vãi nhưng sau đó thì tạm ổn lại. Đoạn ở máy bay là lầy nhất coi hồi hộp lâu quá nên chuyển qua phì cười :)).
Coi trailer không thích lắm thôi để tuần sau suất khuyến mãi ta coi luôn.
 
Người khen người chửi không tự check thì làm sao giờ mậy :( .
 
Mình review theo ý kiến cá nhân thôi nhé (có spoiler tý ), dành cho ai đã xem rồi:
Hôm nay mới đi xem về, rạp buổi trưa vắng tanh ,co cụm ở dãy ghế giữa rạp được tầm 10 mạng ( sorry không nói rạp nào, mắc công mang tiếng pr). Tôi chỉ nói về điểm theo ý cá nhân là được và chưa được thôi.
1. Được. Khắc họa được nhân vật và chủ đề của phim, tìm cha+ sinh tồn ( éo có giải cứu thế giới các kiểu con đà điểu, do khúc cuối ông già ép thôi ).Âm nhạc, thấy không có âm nhạc gì cả, lồng tiếng theo ngữ cảnh phim thì đúng hơn.Hình ảnh, tạm ok, tạm thôi ( có vẻ do gần đây nhiều phim hình ảnh làm hình ảnh đẹp quá nên cái nay hơi khắt khe).Nổi bật được tinh thần và ý chí của nhân vật chính ( trong đó làm hơi quá đà gần thành super hero ). Các nhân vật phụ khác theo tôi thì chỉ đóng tròn vai không có gì nổi bật.Điểm tôi ghi nhận được ở cuối phim khi Lara bắt đầu cầm đến 2 khẩu lục huyền thoại, có thể hiểu là tạo tiền đề cho P2, nhưng theo tôi nên để mie nó là tiền truyện của 2 phim Lara Coft (2001).Tổng kết phần được, có sự thay đổi trong kịch bản vì là phim reboot nên reboot theo phiên bản game 2013 , nhấn mạnh phần này chỉ là khởi đầu 1 huyền thoại tức là còn non, ít kinh nghiệm ( non ,ít kinh nghiệm mà lên đảo, đấu tay đôi bắn nhau ầm ầm, really ? ), và lép, ok lép do còn non ( hehe ) sau này sẽ bự.
( còn tiếp viết dài sợ không ai đọc ).
 
Nãy đi xem rạp suất 2h chiều mà rạp kín sạch chỉ còn mỗi hàng A thôi. Mà vì thế nên gặp thằng mất dạy đi chung với gái chém gió vkl trong rạp ồn ào nhức cả đầu.
 
Cá nhân mình thì mình thất vọng nhất là lúc show Himiko, tưởng có ma quỷ đến nơi ai dè ko có yếu tố siêu nhiên gì cả. Còn đoạn đấu trùm mình buột miệng luôn: "mẹ cái con này" - ko chạy qua kia rồi đạp thang đi, tự nhiên làm trò mèo 8-}
Đoạn máy bay ko phải hài nhưng cả rạp đều rần rần vì độ nhọ "hết nạn nọ đến nạn kia" của ẻm :))
 
làm hài cũng có chút duyên, đoạn máy bay cả rạp ai cũng cười
thằng Vogel tưởng nguy hiểm thế nào nhưng hóa ra là thằng tay sai , vẫn tấu hài như thường
hành động nhiều khi hơi ảo , main như siêu nhân cmnl, thực hiện đủ các món nghề... cơ mà đc cái ngon nên chấp nhận hết ;)
tình tiết phim cũng bình bình , cha con gặp lại nhau mà ko có cao trào xúc động gì hết ráo
nói adventure nguy hiểm gì thì hơi quá, chị là cuộc dạo chơi của main chính thôi
 
Mà phim cũng tôn trọng nguyên tác kha khá đó. Tình tiết cái máy bay, thác nước, bị cây chọc xuyên đều có trong bản 2013 hết.
 
Nói thế này chứng tỏ lại càng không hiểu gì rồi.

Con Lara bản game reboot nó là một đứa thích khám phá, tìm hiểu và có trình độ học vấn hẳn hoi.

Những hành động bắn giết nó là quá trình trưởng thành của nó từ một đứa trẻ ranh đam mê vớ vẩn về khảo cổ mà phải vật lộn sinh tồn trên cái đảo. Cái này kết hợp với cái trên để lí giải vì sao nó giỏi thực sự ở việc đào mộ. Nó có trí tuệ nhờ học vấn, và nó có võ vẽ nhờ sinh tồn, kèm theo thú vui khám phá vốn có của nó mà cái tên Tomb Raider được sinh ra.

Cái phim nó làm ngược mẹ nó lại chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là biến cái phim trở thành phim hành động một cách nhanh nhất.

Tưởng bác đem con Lara này so với con Lara ngày xưa chứ, hoá ra lại lại đem so với con vớ vẩn của bản Reboot 2013.
Lara từ 16 tuổi đã đi theo ông chú thám hiểm, tới lúc 20 thì đầu đầy sỏi rồi.

Chứ đâu có vừa đi vừa rên la như con 2013. Chưa kể mới phút trước còn run rẩy sợ sệt, mà một lúc sau giết người không hề ghê tay. Chính ra bản phim làm tốt hơn ở vụ tiết chế cái này rất nhiều.

Bảo con Lara này không đúng với hình tượng Lara của 8 bản game ngày xưa thì còn có lý chứ đem so với con Reboot 2013 thì con điện ảnh này tốt hơn nhiều.
Thông minh, tự lập, cứng đầu, dẻo dai, bền sức, nhanh nhạy ứng biến trong từng pha suýt chết, tất cả nó có đủ.

Và tất nhiên là trừ 2 cái là rên la liên tục và giết người dã man của con Reboot 2013 ra, Lara các phiên bản cổ không hề có 2 tố chất này.
 
Lara kiểu gì mà nghèo rớt mùng tơi thế này? Dinh thự với mấy chục ha cơ ngơi đâu rồi.
 
^
Có xem phim ko vậy :5cool_ops:
 
Phim đc nhé, các bác ra rạp ủng hộ để còn có phần 2.
 
Cá nhân mình thì mình thất vọng nhất là lúc show Himiko, tưởng có ma quỷ đến nơi ai dè ko có yếu tố siêu nhiên gì cả. Còn đoạn đấu trùm mình buột miệng luôn: "mẹ cái con này" - ko chạy qua kia rồi đạp thang đi, tự nhiên làm trò mèo 8-}
Thấy cái vũ khí signature của dòng TR reboot là cái móc leo núi nằm đó thì cũng phải hiểu tình huống thế là để debut cho nó rồi:))
 
Lara kiểu gì mà nghèo rớt mùng tơi thế này? Dinh thự với mấy chục ha cơ ngơi đâu rồi.
Vừa coi phim vừa bóp vú gấu hay gì mà ko nhớ cm gì hết vậy
 
Cá nhân mình thì mình thất vọng nhất là lúc show Himiko, tưởng có ma quỷ đến nơi ai dè ko có yếu tố siêu nhiên gì cả. Còn đoạn đấu trùm mình buột miệng luôn: "mẹ cái con này" - ko chạy qua kia rồi đạp thang đi, tự nhiên làm trò mèo 8-}
Thang đó chạy được cái con khỉ.
Đang đi thằng kia kéo thang thì chết mịa luôn chứ mèo.
 
Em Lara siêu thế, xem chẳng thấy cái chập chững vào nghề đâu cả, phim cũng được, nhưng mình trông chờ tính phiêu lưu khám phá nhiều hơn chứ không phải hero giết kẻ ác cứu thế giới :( chưa chơi game nhé, cho 6.5 thôi, nữ chính xinh, diễn ổn, song hơi nghiêm túc nặng nề, phải tí chất ngông phiêu phiêu mới sống động.
 
Budget 94 củ, thu về được 55 củ rồi.
 
Phim nhiều sạn quá =)) sạn trải đều từ đầu đến cuối luôn.

Chắc ai xem phim mà chịu được những cái lỗi logic hiển nhiên thì chắc là xem được =))
 
Back
Top