█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

phim sắp ra :)) death of superman, anh sip vừa sông lại trong phim thì chuẩn bị chết trong animated =))

Hay đấy, tuy có nhiều cái hơi nhảm nhưng ta thấy chât slwowngj hoạt hình DC rất tốt :v
 
Step theo ý tưởng ban đầu là bố của dị, vô cùng "out of this world"...

29749667_1716757005085801_4708299852678385226_o.jpg
Nhìn đậm chất kinh dị thật, trông cứ như game ma
 
Giống kiểu unlimited blade works của fate stay night and shit
 
ngoài việc bú cu tàu thì cgi mấy cảnh combat của tàu giờ hơi bị ghê


đập chết mèo đen cái 1
Đoạn cuối đáng như film zack luôn
Kình lực , camera quay ấn tượng phải nói là mãn nhãn
 
Châu gia là người mang hình tượng tôn ngộ không sau lưng cắm mấy cây cờ lên màn ảnh rộng, thêm quả nhạc nền hát bội nữa, công nhận ngầu hết chỗ chê:2onion16::2onion16:
 
Châu gia là người mang hình tượng tôn ngộ không sau lưng cắm mấy cây cờ lên màn ảnh rộng, thêm quả nhạc nền hát bội nữa, công nhận ngầu hết chỗ chê:2onion16::2onion16:
Trc đó đã có hình tượng TNK như thế trên phim HK rồi. Cơ mà ko nổi.
 
Trượng vệ kiện hả? Cái đó là màn ảnh nhỏ, mà thôi như lol next đi~

 
Batman v Superman là một bộ phim cực kì tệ hại, tệ đến nỗi vài năm sau khi nó ra mắt, người ta vẫn viết hàng đống bài luận về việc nó tệ như thế nào. Điểm sáng duy nhất của nó là có những phân cảnh đẹp mắt: cảnh đầu tiên của batman, cảnh nhà kho của batman và một vài phân cảnh khác của batman. Tuy nhiên điểm sáng này không may lại làm nổi bật lên điểm yếu của đạo diễn bộ phim: không có khả năng kết nối, không có khả năng dẫn chuyện hay chuyển tiếp từ phân cảnh này sang phân cảnh khác. Có lẽ Zack Snyder phù hợp với nghề cắt trailer hoặc làm chỉ đạo quay phim hơn. Nếu ví một bộ phim như một cơ thể hoàn chỉnh thì Batman v Superman chỉ là những bó cơ và nội tạng được tập luyện và có cấu tạo hoàn hảo mà không hề có hệ thống gân, xương cùng mạch máu và thần kinh để kết nối chúng với nhau; kết quả bộ phim chỉ là một con ma nơ canh chưng cho đẹp chứ ko thể cử động và suy nghĩ như con người. Điều này làm cho khán giả không thể theo sát được bộ phim và làm họ chán ghét nó. Đã vậy, bộ phim còn tham lam nhét hàng đống những thứ phụ như easter egg hay các reference liên quan tới tôn giáo, lại càng làm nó trở nên rối rắm khó hiểu hơn vì khán giả đã chán nản bước đầu rồi thì ai lại quan tâm đi tìm hiểu những thứ linh tinh đó nữa? Những thứ “pretentious” đó không có nghĩa lý gì đâu khi cốt lỗi và căn bản của một bộ phim không được đáp ứng.

Thật ra đổ lỗi hết cho đạo diễn bộ phim cũng không công bằng với ông ta. Khát vọng bắt kịp MCU đã làm WB hóa rồ mà thúc đẩy nhanh mọi thứ. Họ muốn ngồi đếm tiền từ phim team-up như the Avengers ngay lập tức mà không cần phải bỏ công xây dựng niềm tin của khán giả. WB tưởng có thể lướt theo thành công của the Dark Knight nhưng họ đã sai lầm. Nước cờ thất bại đầu tiên của WB là bộ phim Man of Steel, một bộ phim mà đem đến cho chúng ta Superman, vị anh hùng đại diện cho niềm hy vọng của toàn thế giới, lại mang bộ mặt ủ dột rầu rĩ cả phim. Nhân vật Superman hoàn toàn trái ngược Batman, không thể bắt anh ta theo phong cách u sầu đầy thành công của Batman được. Kết quả là không ai thèm quan tâm tới anh chàng Superman này và khi anh ta chết: càng không ai để ý. Phong cách của Zack Snyder chỉ hợp với những nhân vật ủ dột như Batman mà thôi. WB đã bước trượt bậc thang đầu tiên và cứ thế, hãng phim lăn dài cho tới cái đáy của sự thất bại mang tên Justice League.

Cuối cùng, sau khi lội đọc những comment của các bạn fan Zack Snyder trong này thì tự nhiên tôi lại nghĩ tới cảnh giới trẻ Mỹ ở thế kỉ trước say đắm mê mệt với các thước phim quảng cáo cho những loại sản phẩm dành cho “đàn ông đích thực” như Marlboro hay Jack Daniel’s. Họ bị thu hút vào những thứ mà họ cho là gắn liền với độ nam tính như thuốc lá, rượu và đàn bà. Nhưng loại quảng cáo đó không hề nhắm vào những người đàn ông thành đạt như các diễn viên trong đó thể hiện, chúng chỉ dành cho những cậu trai mới lớn hay những “manchild” tự cho mình đứng trên tất cả giống như đứa bé 3-4 tuổi vì những thành phần này chưa đủ trưởng thành và quá nông nổi để nhìn toàn cảnh một sự việc nào đó, và họ là đối tượng dễ sa ngã vào thuốc lá cùng rượu nhất mà ko quan tâm đến tác hại của chúng.

À còn cuối cuối cùng nữa thì để tóm tắt lại mọi suy nghĩ của tôi khi nghe tin Zack Snyder sẽ làm phim về Superman, một nhân vật luôn tươi sáng và đầy hy vọng thì bài phỏng vấn ông ta từ năm 2008 là đại diện tốt nhất (tôi đã nghĩ chắc ông ta sẽ biến Superman thành cái máy giết người và có khi chen thêm cảnh sex vào nữa)
ENTERTAINMENT WEEKLY: First 300, now Watchmen — have you always been a comics fan? ZACK SNYDER: I came to comic books through my mother. I loved fantasy art — I love Frank Frazetta [the famed illustrator known for adult-oriented, sword-and-sorcery, and sci-fi imagery]. I went to boarding school. You weren’t allowed too many posters up, and everything I set up was slightly inappropriate. Frazetta’s naked girls, ripped up guys — the kids were like, ”What the hell?!” They had their Boy George posters up, I had crazy Frazetta. My mother saw I was into this comic called Heavy Metal magazine, so she got me a subscription. You could call it ”high-brow” comics, but to me, that comic book was just pretty sexy! I had a buddy who tried getting me into ”normal” comic books, but I was all like, ”No one is having sex or killing each other. This isn’t really doing it for me.” I was a little broken, that way. So when Watchmen came along, I was, ”This is more my scene.”
Nguồn: http://ew.com/article/2008/07/17/watchmen-chat-director-zack-snyder/
 
tới giờ ta vẫn chưa xem mấy phim Tề thiên của CTD , Vu yến hay series Địch nhân kiệt nữa :2cool_sad:
 
Lol lâu lâu lại có thanh niên thích ngược sóng vào wall of text.
 
lol đọc được vài dòng quit cmnl... toàn câu nhảm lồng như "thế này thế kia... làm khán giả ko theo dõi được và ko hiểu"... lol, mình xem bản rạp cắt tè lè còn ko thấy khó hiểu chắc mình éo phải khán giả mà là người trong đoàn làm phim cmnr... có mà thằng viết bài óc nhúng nước éo hiểu nên nghĩ người khác cũng ko hiểu theo ấy...
 
Batman v Superman là một bộ phim cực kì tệ hại, tệ đến nỗi vài năm sau khi nó ra mắt, người ta vẫn viết hàng đống bài luận về việc nó tệ như thế nào. Điểm sáng duy nhất của nó là có những phân cảnh đẹp mắt: cảnh đầu tiên của batman, cảnh nhà kho của batman và một vài phân cảnh khác của batman. Tuy nhiên điểm sáng này không may lại làm nổi bật lên điểm yếu của đạo diễn bộ phim: không có khả năng kết nối, không có khả năng dẫn chuyện hay chuyển tiếp từ phân cảnh này sang phân cảnh khác. Có lẽ Zack Snyder phù hợp với nghề cắt trailer hoặc làm chỉ đạo quay phim hơn. Nếu ví một bộ phim như một cơ thể hoàn chỉnh thì Batman v Superman chỉ là những bó cơ và nội tạng được tập luyện và có cấu tạo hoàn hảo mà không hề có hệ thống gân, xương cùng mạch máu và thần kinh để kết nối chúng với nhau; kết quả bộ phim chỉ là một con ma nơ canh chưng cho đẹp chứ ko thể cử động và suy nghĩ như con người. Điều này làm cho khán giả không thể theo sát được bộ phim và làm họ chán ghét nó. Đã vậy, bộ phim còn tham lam nhét hàng đống những thứ phụ như easter egg hay các reference liên quan tới tôn giáo, lại càng làm nó trở nên rối rắm khó hiểu hơn vì khán giả đã chán nản bước đầu rồi thì ai lại quan tâm đi tìm hiểu những thứ linh tinh đó nữa? Những thứ “pretentious” đó không có nghĩa lý gì đâu khi cốt lỗi và căn bản của một bộ phim không được đáp ứng.

Thật ra đổ lỗi hết cho đạo diễn bộ phim cũng không công bằng với ông ta. Khát vọng bắt kịp MCU đã làm WB hóa rồ mà thúc đẩy nhanh mọi thứ. Họ muốn ngồi đếm tiền từ phim team-up như the Avengers ngay lập tức mà không cần phải bỏ công xây dựng niềm tin của khán giả. WB tưởng có thể lướt theo thành công của the Dark Knight nhưng họ đã sai lầm. Nước cờ thất bại đầu tiên của WB là bộ phim Man of Steel, một bộ phim mà đem đến cho chúng ta Superman, vị anh hùng đại diện cho niềm hy vọng của toàn thế giới, lại mang bộ mặt ủ dột rầu rĩ cả phim. Nhân vật Superman hoàn toàn trái ngược Batman, không thể bắt anh ta theo phong cách u sầu đầy thành công của Batman được. Kết quả là không ai thèm quan tâm tới anh chàng Superman này và khi anh ta chết: càng không ai để ý. Phong cách của Zack Snyder chỉ hợp với những nhân vật ủ dột như Batman mà thôi. WB đã bước trượt bậc thang đầu tiên và cứ thế, hãng phim lăn dài cho tới cái đáy của sự thất bại mang tên Justice League.
trời đụ viết dài mà tưởng gì toàn ý kiến cá nhân k
Phim đối với bọn này éo cần phân tích dark deep các easter egg hay các reference đã thấy hay r . Dẫn truyên cũng k có gì khó theo dõi như các bạn hater hay kể lể cc gì đấy
Chú nói k ai quan tâm khi sup chết ? Mấy thằng M chứ ngoài ra còn ai nữa .Khản giả non-comic đều thắc mắc tức tưởi buồn bã khi thấy superman chết
một cái chết rất anh hùng hy sinh cao cả

(tôi đã nghĩ chắc ông ta sẽ biến Superman thành cái máy giết người và có khi chen thêm cảnh sex vào nữa)
giết ai vậy ? toàn bọn người xấu cả thôi . Superman return kìa làm kiểu sup cũ kinh điển mà cái phim ấy vẫn dở ,đừng đổ lỗi hình tượng cc gì
Mỗi cảnh trong bồn tắm là sex à ? nói là thấy dốt r
 
trời đụ viết dài mà tưởng gì toàn ý kiến cá nhân k
Phim đối với bọn này éo cần phân tích dark deep các easter egg hay các reference đã thấy hay r . Dẫn truyên cũng k có gì khó theo dõi như các bạn hater hay kể lể cc gì đấy
Chú nói k ai quan tâm khi sup chết ? Mấy thằng M chứ ngoài ra còn ai nữa .Khản giả non-comic đều thắc mắc tức tưởi buồn bã khi thấy superman chết
một cái chết rất anh hùng hy sinh cao cả


giết ai vậy ? toàn bọn người xấu cả thôi . Superman return kìa làm kiểu sup cũ kinh điển mà cái phim ấy vẫn dở ,đừng đổ lỗi hình tượng cc gì
Mỗi cảnh trong bồn tắm là sex à ? nói là thấy dốt r

thôi dm kệ nó đi :]]]]
 
Trượng vệ kiện hả? Cái đó là màn ảnh nhỏ, mà thôi như lol next đi~

Ko. Phim điện ảnh HK nhưng thời xưa cơ. Chắc phải từ thời LTL trở về trc. Nói chung đều lấy từ gốc kịch TQ hết.
 
lol ko ai quan tâm, chắc chỉ có Yondu chết là ko ai quan tâm thôi nhét tấu hài vào :))
như cái phim PR2 làm tươi sáng toàn đánh nhau ban ngày , nội dung thẳng đuột dễ hiểu cũng chê, quay lại khen p1 đắc đíp chất các kiểu
P1 thì chê tối quá ko xem :))
 
Batman v Superman là một bộ phim cực kì tệ hại, tệ đến nỗi vài năm sau khi nó ra mắt, người ta vẫn viết hàng đống bài luận về việc nó tệ như thế nào. Điểm sáng duy nhất của nó là có những phân cảnh đẹp mắt: cảnh đầu tiên của batman, cảnh nhà kho của batman và một vài phân cảnh khác của batman. Tuy nhiên điểm sáng này không may lại làm nổi bật lên điểm yếu của đạo diễn bộ phim: không có khả năng kết nối, không có khả năng dẫn chuyện hay chuyển tiếp từ phân cảnh này sang phân cảnh khác. Có lẽ Zack Snyder phù hợp với nghề cắt trailer hoặc làm chỉ đạo quay phim hơn. Nếu ví một bộ phim như một cơ thể hoàn chỉnh thì Batman v Superman chỉ là những bó cơ và nội tạng được tập luyện và có cấu tạo hoàn hảo mà không hề có hệ thống gân, xương cùng mạch máu và thần kinh để kết nối chúng với nhau; kết quả bộ phim chỉ là một con ma nơ canh chưng cho đẹp chứ ko thể cử động và suy nghĩ như con người. Điều này làm cho khán giả không thể theo sát được bộ phim và làm họ chán ghét nó. Đã vậy, bộ phim còn tham lam nhét hàng đống những thứ phụ như easter egg hay các reference liên quan tới tôn giáo, lại càng làm nó trở nên rối rắm khó hiểu hơn vì khán giả đã chán nản bước đầu rồi thì ai lại quan tâm đi tìm hiểu những thứ linh tinh đó nữa? Những thứ “pretentious” đó không có nghĩa lý gì đâu khi cốt lỗi và căn bản của một bộ phim không được đáp ứng.

Thật ra đổ lỗi hết cho đạo diễn bộ phim cũng không công bằng với ông ta. Khát vọng bắt kịp MCU đã làm WB hóa rồ mà thúc đẩy nhanh mọi thứ. Họ muốn ngồi đếm tiền từ phim team-up như the Avengers ngay lập tức mà không cần phải bỏ công xây dựng niềm tin của khán giả. WB tưởng có thể lướt theo thành công của the Dark Knight nhưng họ đã sai lầm. Nước cờ thất bại đầu tiên của WB là bộ phim Man of Steel, một bộ phim mà đem đến cho chúng ta Superman, vị anh hùng đại diện cho niềm hy vọng của toàn thế giới, lại mang bộ mặt ủ dột rầu rĩ cả phim. Nhân vật Superman hoàn toàn trái ngược Batman, không thể bắt anh ta theo phong cách u sầu đầy thành công của Batman được. Kết quả là không ai thèm quan tâm tới anh chàng Superman này và khi anh ta chết: càng không ai để ý. Phong cách của Zack Snyder chỉ hợp với những nhân vật ủ dột như Batman mà thôi. WB đã bước trượt bậc thang đầu tiên và cứ thế, hãng phim lăn dài cho tới cái đáy của sự thất bại mang tên Justice League.

Cuối cùng, sau khi lội đọc những comment của các bạn fan Zack Snyder trong này thì tự nhiên tôi lại nghĩ tới cảnh giới trẻ Mỹ ở thế kỉ trước say đắm mê mệt với các thước phim quảng cáo cho những loại sản phẩm dành cho “đàn ông đích thực” như Marlboro hay Jack Daniel’s. Họ bị thu hút vào những thứ mà họ cho là gắn liền với độ nam tính như thuốc lá, rượu và đàn bà. Nhưng loại quảng cáo đó không hề nhắm vào những người đàn ông thành đạt như các diễn viên trong đó thể hiện, chúng chỉ dành cho những cậu trai mới lớn hay những “manchild” tự cho mình đứng trên tất cả giống như đứa bé 3-4 tuổi vì những thành phần này chưa đủ trưởng thành và quá nông nổi để nhìn toàn cảnh một sự việc nào đó, và họ là đối tượng dễ sa ngã vào thuốc lá cùng rượu nhất mà ko quan tâm đến tác hại của chúng.

À còn cuối cuối cùng nữa thì để tóm tắt lại mọi suy nghĩ của tôi khi nghe tin Zack Snyder sẽ làm phim về Superman, một nhân vật luôn tươi sáng và đầy hy vọng thì bài phỏng vấn ông ta từ năm 2008 là đại diện tốt nhất (tôi đã nghĩ chắc ông ta sẽ biến Superman thành cái máy giết người và có khi chen thêm cảnh sex vào nữa)

Nguồn: http://ew.com/article/2008/07/17/watchmen-chat-director-zack-snyder/
Phân tích với nhận xét kiểu này thì thêm cai #ykiencanhan nha bạn
Còn ko thì cái mớ này như tập làm văn cấp 2 thôi. Giống review phim rác mình thấy trôi nổi trên mạng hàng ngày, có khi còn tệ hơn.
 
29663240_2119366081683733_7555104487936461079_o.jpg


Lord đúng là biết cách tạo nên một cảnh epic, chỉ cần Aqua đứng yên thôi cũng tỏa ra bá khí bá đạo, hơn xa cái loại reshoot đẳng cấp phim truyền hình…
 
Back
Top