Manchester United FC 2017/2018 - The Theatre Of Dreams

Mou mùa sau liệu có out hay ko ???

  • Votes: 47 46.5%
  • Không

    Votes: 54 53.5%

  • Total voters
    101
Trái thứ 2 của Ku ghi bàn, thì Martial phối hợp với Pogba, 2 thèn vẫn ăn ý ngon lành éo hiểu vì sao ko cho Chez qua phải :(
Trận West Brom lúc Martial vào sân là Sanchez qua phải, Martial bên trái đấy chứ? :-?
 
Martial xét tốc độ thì thuộc dạng bt còn gì nữa . Trái của Ku ghi bàn thì Martial cũng có làm gì nhiều đâu
 
2 bàn phối hợp đơn giản thôi mà mấy ông nội không chịu làm, cứ đá rối rắm mới chịu :4cool_doubt:
 
Có khi do Mata để Mata thấy đá đuối vãi
 
Martial speed thì bt thôi, có drible với sút ngon, mà tạt cũng ngon hơn ối ông đá cánh cái đội này =)) Mỗi tội là ít chịu tạt

Defensive contribution thì thôi =;
 
Căn bản là 1 phần Martial nó còn hơi ATSM, nó muốn phải là trung tâm của đội bóng như thời Van Gaal kìa.
 
Căn bản là 1 phần Martial nó còn hơi ATSM, nó muốn phải là trung tâm của đội bóng như thời Van Gaal kìa.
T thấy hồi đầu mùa nó đá cũng nhiệt, có lười thủ nhưng mà ko đến mức như 2 trận gần đây. Chắc vẫn đang GATO với Sanchez thôi, chờ Mou làm tâm lý thì may ra.

Đội này để ý ít chú nào chịu bám biên trừ nó, toàn các thanh niên đá cánh nhưng lúc di chuyển ko bóng toàn vào trong, gặp đội nào đá thủ trung lộ kín là tắc ngay. Vẫn nên giữ lại để có thêm phương án khoan cánh
 
Cảm giác cháu Martial thích ịt hơn đá banh
 
Cảm giác cháu Martial thích ịt hơn đá banh
mấy cái vụ ngoài sân thì đọc cho biết thôi, Rô công nhân nghành nó cũng gạ giao hoan đất trời tùm lum bỏ mẹ mà lên sân đá vẫn hay đó thôi :)) Cầu thủ giờ hết giờ tập thì nó sống sao kệ nó, ko bụng bia như Higuain là dc rồi =))
 
mấy cái vụ ngoài sân thì đọc cho biết thôi, Rô công nhân nghành nó cũng gạ giao hoan đất trời tùm lum bỏ mẹ mà lên sân đá vẫn hay đó thôi :)) Cầu thủ giờ hết giờ tập thì nó sống sao kệ nó, ko bụng bia như Higuain là dc rồi =))
Ý ta nói cuộc sống ngoài sân cỏ nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Nhiều lúc thấy nó đá với tâm lý ức chế kiểu gì đấy.
 
Martial bỏ vợ bỏ con chạy theo bọn siêu mẫu là thấy k dc rồi
 
Cam giác nó giống nani thích quay hv
 
Ý ta nói cuộc sống ngoài sân cỏ nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Nhiều lúc thấy nó đá với tâm lý ức chế kiểu gì đấy.
Cái này đúng, cơ mà lần này ức chế là do vụ Sanchez chắc luôn =))
 
Cái này đúng, cơ mà lần này ức chế là do vụ Sanchez chắc luôn =))
Giai đoạn lượt đi, hay lúc nó li dị vợ, mấy trận được đá chính toàn đá max tù.
 
mấy cái vụ ngoài sân thì đọc cho biết thôi, Rô công nhân nghành nó cũng gạ giao hoan đất trời tùm lum bỏ mẹ mà lên sân đá vẫn hay đó thôi :)) Cầu thủ giờ hết giờ tập thì nó sống sao kệ nó, ko bụng bia như Higuain là dc rồi =))

Đá ngon được như Higuain đã tốt, tất nhiên là đá league hihi.
 
Con Martial đá thay Ku ngay vị trí trung phong ta thấy ngon hơn con R4 nhiều, mà Mou ko xài nhỉ :(
 
^ ông này ko biết xem dc mấy trận mà toàn phán sảng.
Martial sáng nhất là đá bên cánh trái, có mấy trận cũng được thử nghiệm đá tiền đạo thì hầu như là toàn tù vãi chưởng.
 
Con Martial đá thay Ku ngay vị trí trung phong ta thấy ngon hơn con R4 nhiều, mà Mou ko xài nhỉ :(
Trái thứ 2 của Ku đã trả lời cho câu hỏi này.
 
Nói chung cầu thủ mà có dc cái tác phong chuyên nghiệp như Rô công nhân nghành đã thành siêu cmns hết rồi
 
Back
Top